Vatican News
Đức Thánh Cha đã đến Castel Gandolfo lần thứ hai trong mùa hè này và nghỉ ngơi tại Dinh thự Barberini từ ngày 13 đến 19/8/2025. Trước khi rời dinh Giáo hoàng vào lúc 9 giờ tối ngày 19/8 để trở về Vatican, ngài đã xuất hiện tại cửa sổ để chào đông đảo người dân quy tụ trên phố chờ ngài rời đi.
Khoảng 9 giờ tối, Đức Thánh Cha bước qua cổng Dinh thự Barberini và dừng lại để nói chuyện với một số tín hữu. Sau đó, ngài đã trả lời câu hỏi của các phóng viên, và về khả năng gặp gỡ một số nhà lãnh đạo, ngài nói rằng “có người” đang không ngừng nghe ngài. Ngài nói thêm: “Chúng ta hãy cầu nguyện và tìm cách tiến về phía trước”.
Về chuyến thăm Castel Gandolfo, nơi ngài hy vọng sẽ sớm trở lại, Đức Thánh Cha nói: “Được ở đây là một phúc lành; tôi rất vui mừng với sự chào đón của mọi người”. Ngài nhắc lại cuộc viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ, nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã đến thăm. Cuối cùng, khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của mình, ngài nhấn mạnh rằng đó là “một hồng ân từ Chúa. Tôi đã nhận được rất nhiều, tôi tin tưởng sâu sắc vào ân sủng của Chúa, và tôi vô cùng biết ơn vì sự chào đón này. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em”. Sau đó ngài bước lên xe trở về Vatican.
Viếng đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn ở Mentorella
Trước đó, vào buổi sáng (19/8), Đức Thánh Cha Lêô đã đến viếng đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn ở Mentorella, thuộc giáo phận Palestrina. Ngài cũng đã dành thời gian gặp gỡ cộng đoàn tu sĩ dòng Phục Sinh người Ba Lan đang phụ trách đền thánh. Dòng Phục Sinh đã phục vụ nơi này trong gần 170 năm.
Nói về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Cha Adam Dzwigo, giám đốc đền thánh, chia sẻ với truyền thông Vatican rằng đây là cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng rất được chào đón. Đức Thánh Cha muốn phó thác trong vòng tay Đức Mẹ. Cha thuật lại: “Khi vào bên trong nhà thờ, Đức Thánh Cha đã thắp một ngọn nến dưới chân Đức Mẹ, bày tỏ lời cầu xin đặc biệt cho hòa bình thế giới”.
Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha được các tu sĩ hướng dẫn tìm hiểu đôi chút về lịch sử của nơi này, tham quan Hang Thánh Biển Đức và tảng đá Thánh Êutakiô. Ngài cũng thăm nơi được gọi là “Phòng Giáo Hoàng”, nơi lưu giữ kỷ vật về những chuyến viếng thăm của các vị Giáo Hoàng trước. Ngài cũng dùng bữa trưa với các tu sĩ.
Cha Adam chia sẻ: “Đó là một cuộc gặp gỡ rất cảm động, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự giản dị, tình phụ tử và huynh đệ giữa Đức Thánh Cha và chúng tôi, những người cai quản nơi này”.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích
Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “bảo vệ” và “đồng hành” với trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương...
ĐHY Parolin: Chuyến thăm của Đức Thánh Cha thể hiện niềm tin vào tương lai của châu Phi
Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại...