Vatican News
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại truyền thống gặp gỡ và cầu nguyện chung giữa các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo và Anh giáo, bắt nguồn từ cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Phaolô VI và Đức Tổng Giám mục Anh giáo Michael Ramsey cách đây 60 năm.
Trở thành những sứ giả của hòa bình
Trong bầu khí của Mùa Phục Sinh, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Kitô Phục Sinh: “Bình an cho anh em!” và nhấn mạnh: “Lời chào này mời gọi chúng ta không chỉ đón nhận bình an của Chúa, nhưng còn trở thành những sứ giả của bình an ấy”. Ngài giải thích thêm: “Bình an của Đức Kitô là bình an ‘không vũ khí’, bởi Người luôn đáp lại bạo lực và sự hung hãn bằng cách thế không vũ trang”. Ngài khẳng định rằng “các Kitô hữu phải cùng nhau làm chứng một cách ngôn sứ và khiêm nhường về thực tại sâu sắc này” (xem Thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 49, ngày 1 tháng 1 năm 2026).
Hiệp nhất là điều kiện thiết yếu để việc truyền giáo trở nên hiệu quả hơn
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng: “Những chia rẽ giữa các Kitô hữu làm suy yếu khả năng của chúng ta trong việc trở nên những chứng nhân hữu hiệu của bình an”. Vì thế, ngài kêu gọi gia tăng cầu nguyện và nỗ lực tháo gỡ những trở ngại đang cản trở việc loan báo Tin Mừng.
Nhắc đến khẩu hiệu giám mục của mình, trích từ Thánh Augustinô, “Trong Đấng duy nhất là Đức Kitô, chúng ta là một”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hiệp nhất không chỉ là mục tiêu thần học, nhưng còn là điều kiện thiết yếu để việc truyền giáo trở nên hiệu quả hơn.
Sẽ là một điều đáng xấu hổ nếu chúng ta không nỗ lực vượt qua những khác biệt của mình
Đề cập đến tiến trình đối thoại đại kết, Đức Thánh Cha nhắc lại mục tiêu được xác định từ năm 1966: “tìm kiếm sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn trong đức tin và đời sống bí tích”. Dù thừa nhận hành trình này còn nhiều thách đố, ngài khẳng định: “Chúng ta không được để những khó khăn ngăn cản việc cùng nhau loan báo Đức Kitô cho thế giới”.
Nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “sẽ là một điều đáng xấu hổ nếu, vì những chia rẽ của chúng ta, chúng ta không hoàn thành ơn gọi chung của mình là làm cho Chúa Kitô được biết đến” (Bài phát biểu trước các vị đứng đầu Giáo hội Anh giáo, ngày 2 tháng 5 năm 2024), Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sẽ là một điều đáng xấu hổ nếu chúng ta không tiếp tục nỗ lực để vượt qua những khác biệt của mình, cho dù chúng có vẻ khó giải quyết đến đâu”.
Kết thúc, ngài mời gọi tiếp tục bước đi trong đối thoại, cầu xin Chúa Thánh Thần “hướng dẫn bước chân chúng ta khi chúng ta thành kính và khiêm nhường tìm kiếm sự hiệp nhất là ý muốn của Chúa dành cho tất cả các môn đệ của Người”.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha: Khủng hoảng môi trường có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội
Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ...
Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất
Gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao,...
Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hoà bình
Cuối Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để cầu nguyện cho hòa...
Đức Thánh Cha Lêô XIV an ủi người cao tuổi cô đơn: Tình yêu của Thiên Chúa “không quên một ai”
Năm 2026, Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi sẽ được cử hành...
Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến phái đoàn Giáo hội Công giáo Syro-Malankara, kêu gọi gìn giữ căn tính trong bối cảnh di dân
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến một phái đoàn của Giáo hội Công...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Người Công giáo và người Do Thái cần cùng nhau chống lại chủ nghĩa bài Do Thái
Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và...