Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tại Trung Đông và trở lại con đường đối thoại

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 26/7, từ Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang tại Trung Đông. Ngài tha thiết kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao và tìm kiếm một giải pháp chính trị công bằng, nhằm mang lại nền hòa bình bền vững cho toàn khu vực.

Kêu gọi chấm dứt bạo lực và trở lại đối thoại

Đức Thánh Cha nói:

“Tôi tiếp tục theo dõi với nỗi ưu tư sâu sắc tình trạng bạo lực vẫn đang tiếp diễn và ngày càng leo thang tại Thánh Địa. Trong những ngày gần đây, nhiều thường dân tại Bờ Tây và Dải Gaza một lần nữa trở thành nạn nhân của các cuộc xung đột.”

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được đưa ra sau một trong những ngày căng thẳng nhất tại Bờ Tây trong nhiều tháng qua, khi các vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng và kéo theo các hành động trả đũa giữa các bên.

Ngài nhấn mạnh:

“Tôi tha thiết kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán để đạt tới một giải pháp chính trị công bằng, được xây dựng trên nền tảng phẩm giá và các quyền bình đẳng của mọi con người.”

Đồng thời, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự cũng như những quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động làm tổn hại đến sự tôn trọng và nguyên trạng của các địa điểm linh thiêng thuộc mọi tôn giáo.

Hòa bình là con đường duy nhất

Mở rộng lời kêu gọi đến toàn khu vực Trung Đông, Đức Thánh Cha nhận định rằng các chiến dịch quân sự đang tiếp tục gây nên cảnh tàn phá, đẩy vô số thường dân vào cảnh khốn cùng và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch cũng như điện sinh hoạt.

Ngài tha thiết nói:

“Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại những con đường của đối thoại và ngoại giao, để nền hòa bình mà toàn thể khu vực hằng mong đợi sớm trở thành hiện thực.”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì chiến tranh trên khắp thế giới:

“Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí những người đang nắm quyền lãnh đạo, để sự hòa giải và hòa bình sớm được ngự trị.”

Hiệp thông với các nạn nhân cháy rừng

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các nạn nhân của những trận cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại Pháp và Tây Ban Nha. Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho các gia đình bị ảnh hưởng cũng như những lực lượng cứu hộ đang ngày đêm dấn thân trong công tác cứu trợ.

Chân phước mới của Giáo hội Maronite

Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước được cử hành tại Liban ngày 25/7 dành cho Đức Thượng phụ Elias Hoayek, vị Thượng phụ Giáo hội Maronite Antiôkia từ năm 1899 đến 1931 và là Đấng sáng lập Hội Dòng Nữ tu Maronite Thánh Gia.

Ngài ca ngợi vị mục tử mới được tôn phong:

“Trong hơn ba mươi năm, ngài đã lãnh đạo Giáo hội Maronite với lòng tận tụy và sự nhạy bén mục vụ.”

Đức Thánh Cha mô tả Chân phước Elias Hoayek là một con người của đối thoại và hy vọng, một nhà lãnh đạo nổi bật trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị, được nhiều người gọi là ‘Người Cha của Đại Liban’.

Ngài cầu xin sự chuyển cầu của vị Chân phước mới cho các tín hữu Maronite trên toàn thế giới và cho nền hòa bình tại Liban, đất nước mà Đức Thánh Cha nói là “rất gần gũi với trái tim tôi”.

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi

Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI, với chủ đề lấy từ lời ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi”, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội biết tri ân người cao tuổi.

Ngài nói:

“Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì hồng ân người cao tuổi dành cho Giáo hội và xã hội.”

Đồng thời, ngài kêu gọi mọi người biết trân trọng vai trò quý giá của các bậc cao niên và bảo đảm rằng họ luôn nhận được sự chăm sóc, quan tâm và nâng đỡ xứng đáng.

Nước Thiên Chúa làm phong phú cuộc đời con người

Trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin, suy niệm về Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, Đức Thánh Cha tập trung vào hai dụ ngôn về kho tàng chôn giấu và viên ngọc quý.

Ngài giải thích rằng những dụ ngôn ấy diễn tả niềm vui bất ngờ của người khám phá được điều quý giá vượt quá mọi mong đợi, đến nỗi việc từ bỏ mọi sự không còn là mất mát nhưng trở thành một sự thu hoạch lớn lao.

Đức Thánh Cha nói:

“Gặp gỡ Nước Thiên Chúa là một bước ngoặt không làm cho cuộc sống bị thu hẹp, nhưng làm cho cuộc sống được mở rộng.”

Nếu có điều gì cần thay đổi nơi mỗi người, thì đó là để mở lòng đón nhận những chân trời rộng lớn hơn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Mọi người đều được mời gọi bước vào Nước Chúa

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các nhân vật xuất hiện trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu rất đa dạng: nông dân, thương gia, ngư dân, mục tử, kinh sư, người lữ hành, những người nội trợ…

Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy Nước Thiên Chúa được mở ra cho mọi người, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị.

Giáo hội cũng quy tụ những con người thuộc nhiều nền văn hóa, khả năng và trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi nên một trong Đức Kitô.

Ngài khẳng định:

“Chính Đức Kitô là kho tàng được chôn giấu, là viên ngọc quý vô giá và là chiếc lưới quy tụ những người đang tản mác.”

Ngay từ đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã quy tụ quanh Người những con người vốn không bao giờ gặp gỡ nhau, qua đó cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai nhưng trao ban tình yêu cách nhưng không, đặc biệt cho những người bé nhỏ và bị gạt ra bên lề xã hội.

Biết nhận ra điều quý giá nhất

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan như vua Salômôn, để biết nhận ra điều thực sự quý giá giữa một thế giới tiêu thụ không ngừng tạo ra những nhu cầu mới.

Ngài cảnh báo:

“Nền văn hóa tiêu thụ không ngừng định hình thị hiếu của chúng ta, tạo ra những nhu cầu mới chỉ để bán cho chúng ta những giải pháp không bao giờ làm chúng ta thật sự mãn nguyện, và đôi khi còn đầu độc tâm hồn.”

Kho tàng đích thực, theo Đức Thánh Cha, chính là:

“Mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng mở ra cho chúng ta niềm vui đích thực và giúp chúng ta sống các tương quan với tha nhân cách trọn vẹn hơn.”

Buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 26/7 là lần xuất hiện cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo trong kỳ nghỉ hè năm nay. Theo chương trình, ngài sẽ trở về Vatican vào ngày 27/7, trước khi quay lại Castel Gandolfo ngày 29/7 để gặp gỡ các ca viên trẻ tham dự chương trình Voices of Global Gathering do Quỹ Andrea Bocelli tổ chức, nhân dịp trình diễn tác phẩm âm nhạc Cantico di Pace (Bài ca Hòa bình).

Chuyển ngữ từ EWTN News

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội và AI cách chừng mực

Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Festival Halleluya 2026 tại Fortaleza,...

Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Peru trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng

Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thuộc Giáo phận miền Chota và Cutervo...

Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 bảo đảm an toàn và mang lại chiều sâu thiêng liêng

Trong khuôn khổ Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám...

Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục Á châu nuôi dưỡng linh đạo Thánh Thể

Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội toàn thể Liên Hội...

Văn phòng Giáo sĩ FABC ưu tiên đào tạo linh mục theo tinh thần hiệp hành trên toàn châu Á

Văn phòng Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC Office of...