“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần Trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”
Năm Canh Thìn sắp qua đi, trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, gia đình Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Huế đã cùng nhau quy tụ về Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Quý cha, Quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách để gặp gỡ và cùng nhau dâng Thánh lễ Tất niên cuối năm.
Quây quần bên nhau có sự hiện diện đông đảo của Quý cha Quý thầy Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế, Dòng Thánh Tâm, Đan viện Thiên An cùng quý sơ đến từ Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Thánh Phaolô, nữ đan sĩ Cát Minh và các tu hội đang hiện diện.
Đúng 19h00, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự Thánh lễ, đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong gia đình Liên tu sĩ. Mở đầu với lời chào đón của cha Bề trên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế dành cho Đức Tổng Giuse cũng như anh chị em liên tu sĩ. Thánh lễ Tất niên là lời tri ân cảm tạ vì một năm qua Thiên Chúa đã gìn giữ cho Giáo hội, Giáo phận, từng Hội dòng và mỗi người được bình an. Đây đồng thời cũng là dịp để anh chị em Liên tu sĩ thân thưa lời xin lỗi với Chúa thay cho toàn thể mọi người. Dịp cuối năm cũng là lúc để nói lời cám ơn nhau và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới sắp tới.
Trong bài chia sẻ của Đức Tổng Giuse, ngài đã điểm qua những nét chung về bức tranh của cuộc sống hiện tại trên thế giới và đất nước Việt Nam. Bức tranh mang nét u buồn đau thương vì chiến tranh, nghèo đói, thất vọng. Người tu sĩ hôm nay đang đối diện với một thế giới khát vọng tình yêu. Trong bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaia, Isaia cũng giới thiệu cho chúng ta về một Thiên Chúa Tính yêu như sau này Thánh Gioan cũng sẽ giới thiệu trong thư của ngài “Thiên Chúa là Tình Yêu”, và chính Đức Kitô là món quà Tình yêu vô giá ấy.
Hình ảnh của Mẹ Maria trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca với tâm hồn vui tươi và bình an vì lòng Mẹ luôn có Tình Yêu Thiên Chúa ngự trị. Đức Tổng Giuse cũng nhắn nhủ mỗi anh chị em liên tu sĩ giữ lửa tình yêu trong trái tim mình, để trong đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn, đời sống sứ vụ từng người luôn cảm nhận được niềm vui, bình an và hy vọng ngự trị trong tâm hồn.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse đặc trách Liên tu sĩ Tổng Giáo phận đã thay lời cho anh chị em trong gia đình Liên tu sĩ tri ân Đức Tổng Giuse, người cha khả kính và chúc tết ngài. Cha cũng thay lời cho Liên tu sĩ cám ơn sự tiếp đón chu đáo của Quý cha Quý thầy cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế và gửi lời chúc tết đến từng anh chị em trong gia đình Liên tu sĩ.
Cuối cùng, Đức Tổng Giuse gửi lời nhắn nhủ đến anh chị em Liên tu sĩ trong tâm tình mừng năm mới Ất Tỵ. Ngài chúc cho mỗi anh chị em cũng được “khôn ngoan như rắn” trong cuộc đời thánh hiến của mình. Biết lột bỏ con người cũ để lớn lên từng ngày, đồng thời biết vượt qua những thử thách, khó khăn để trung thành với lý tưởng đời mình.
Ngày họp mặt được kết thúc với giây phút quây quần bên tiệc trà do Quý cha, Quý thầy Dòng Chúa Cứu Thể chuẩn bị.
Tri ân Thiên Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho anh chị em Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Huế, cùng nguyện ước một năm mới, Năm Thánh 2025 dư tràn ân lộc và Niềm Hy Vọng của Chúa Xuân.
Gia đình Liên Tu Sĩ
Tổng Giáo Phận Huế
Bài viết liên quan
Thánh Giá Đại hội Giới trẻ đã được rước đến Bangladesh và sẽ đến Nhật Bản
Hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul vào năm 2027, Thánh Giá...
Th4
Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan
Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...
Th4
Các nhà truyền giáo Công giáo phải kể việc tốt họ làm để nhiều người theo gương của họ
Sơ Ivančica Fulir, một nhà truyền giáo ở Benin, giải thích về tầm quan trọng...
Th4
Vatican và Microsoft tạo trò chơi khám phá Đền thờ Thánh Phêrô
Vatican và Microsoft đã phát triển một dự án giáo dục “Minecraft” khám phá Đền...
Th3
Xin đừng đi tu làm linh mục, vì chúng tôi không cần …
Trong tuần này, Giáo hội Công Giáo kêu gọi cầu nguyện cho ơn kêu gọi...
Th3
Vui đời dâng hiến trên đường hy vọng
Đường đời của mỗi người đã được Thiên Chúa hoạch định trong sự quan phòng...
Th2