Anh chị em thân mến,
Chúng ta vừa bước vào mùa phụng vụ Mùa Vọng, mùa dạy chúng ta biết chú ý đến các dấu chỉ của thời đại. Chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, đến lần thứ nhất, để học nhận ra Người mỗi khi Người đến, và để chuẩn bị cho ngày Người sẽ trở lại. Khi ấy, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau: cùng với Người, với mọi anh chị em của chúng ta, với mọi thụ tạo khác, trong một thế giới được cứu chuộc vĩnh viễn — công trình tạo dựng mới.
Mùa Vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là tham gia
Sự chờ đợi này không phải là thụ động. Thật vậy, Giáng Sinh của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa mời gọi tham dự: Maria, Giuse, các mục đồng, Simêon, Anna, và sau này là Gioan Tẩy Giả, các môn đệ cùng tất cả những ai gặp Chúa đều được mời gọi tham gia. Thật là một vinh dự lớn lao, và cũng choáng ngợp! Thiên Chúa mời chúng ta bước vào lịch sử và những ước mơ của Người. Vì thế, hy vọng chính là tham gia. Khẩu hiệu của Năm Thánh, “Những người lữ hành hy vọng,” không phải là một khẩu hiệu thoáng qua! Đó là một chương trình sống: “những người hành hương hy vọng” có nghĩa là những người biết bước đi và biết mong đợi, không phải khoanh tay đứng nhìn nhưng là dấn thân tham dự.
Chúa Giêsu đang chờ đợi và mời gọi chúng ta cộng tác với Người
Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta đọc các dấu chỉ của thời đại: nói với chúng ta rằng không ai có thể tự mình làm điều đó, nhưng phải cùng nhau, trong Hội Thánh và với bao anh chị em khác. Đó là những dấu chỉ của Thiên Chúa — Thiên Chúa đang đến với Nước của Người qua các biến cố lịch sử. Thiên Chúa không ở ngoài thế giới, cũng không ngoài cuộc sống này: chúng ta đã học biết trong lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, việc tìm kiếm Người giữa thực tại đời sống. Tìm kiếm bằng trí tuệ, con tim và bằng đôi tay sẵn sàng hành động! Và Công đồng nói rằng sứ mạng này, cách đặc biệt, thuộc về phía các tín hữu giáo dân, nam cũng như nữ, bởi lẽ Thiên Chúa đã nhập thể và đến gặp chúng ta trong những hoàn cảnh hằng ngày. Trong những vấn đề và vẻ đẹp của thế giới, Chúa Giêsu đang chờ chúng ta và lôi kéo chúng ta, mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Đó là lý do hy vọng chính là tham dự!
Phục vụ Nước Thiên Chúa đem lại niềm vui ngay cả giữa hiểm nguy
Đức Thánh Cha nói tiếp: Hôm nay tôi muốn nhắc đến một tên gọi: Alberto Marvelli, một người trẻ Ý sống vào tiền bán thế kỷ trước. Được giáo dục trong gia đình theo Tin Mừng, được đào luyện trong phong trào Công giáo Tiến hành, anh tốt nghiệp kỹ sư và bắt đầu dấn thân xã hội trong thời Thế chiến II, mà anh lên án mạnh mẽ. Tại Rimini và vùng lân cận, anh dốc hết sức cứu giúp người bị thương, người bệnh và người tản cư. Nhiều người khâm phục sự tận tâm vô vị lợi ấy, và sau chiến tranh anh được bầu làm ủy viên, phụ trách ủy ban nhà ở và tái thiết. Nhờ đó anh bước vào đời sống chính trị tích cực, nhưng chính khi đang đi xe đạp đến một buổi họp, anh bị một xe quân sự đâm trúng và qua đời khi mới 28 tuổi. Alberto cho chúng ta thấy rằng hy vọng là tham dự, rằng phục vụ Nước Thiên Chúa đem lại niềm vui ngay cả giữa hiểm nguy lớn lao. Thế giới trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta dám đánh đổi một chút an toàn và dễ chịu để chọn điều thiện. Đó chính là tham dự.
Nụ cười trên môi là dấu chỉ ân sủng trong chúng ta
Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có tham gia vào dự án tốt đẹp nào đó, nơi tôi dùng những khả năng của mình không? Khi phục vụ, tôi có mang tầm nhìn và hơi thở của Nước Thiên Chúa không? Hay tôi làm với tâm trạng càm ràm, than phiền rằng mọi sự đều tệ? Nụ cười trên môi là dấu chỉ ân sủng trong chúng ta.
Hy vọng là tham gia, là món quà Thiên Chúa ban
Hy vọng là tham dự: đó là món quà Thiên Chúa ban. Không ai tự mình cứu được thế giới. Và ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn cứu nó một mình: Người có thể, nhưng Người không muốn, bởi vì cùng nhau thì tốt hơn. Tham gia giúp chúng ta thể hiện chính mình và làm cho điều mà cuối cùng chúng ta sẽ chiêm ngắm mãi mãi — khi Chúa Giêsu trở lại lần cuối — trở nên thật sự thuộc về chúng ta.

Bài viết liên quan
Đức Giáo hoàng Lêô XIV với giới trẻ và các gia đình: “Bình an cho anh chị em”
Tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ và các gia...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần “Jean Pierre Olie”: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là”
Trong chuyến thăm tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức ái...
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích
Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...