Ngàn đời thánh giá vẫn dương cao
Giê-su Thánh Tử vẫn thì thào
Thánh Tâm từ ái chịu đâm thấu
Máu nước, nguồn ơn, quá dạt dào.
Vì yêu nhân thế, phận con thơ
Tim Cha THỔN THỨC mãi từng giờ
Lửa tình bừng cháy như đuốc sáng
Mà sao nhân thế cứ ơ hờ.
Vì yêu trần thế quá nhiệm mầu
Thánh Tâm từ ái chịu đâm thâu
Ngày ngày chất chứa đầy THƯƠNG TÍCH
Khi thấy phàm nhân chẳng quay đầu.
Vì yêu nhân thế quá mỏng manh
Trái tim TRẦN TRỤI nát tan tành
Máu nước trào tuôn giọt sau hết
Lập nên Giáo Hội chốn lữ hành.
Vì yêu nhân loại đến vô cùng
Thánh Tâm hiền hậu rất khiêm cung
Trọn bề TRUNG TÍN với giao ước
Dẫu rằng nhân thế vẫn bất trung.
Vì yêu trần thế quá vô vàn
Thánh Tâm ôm lấy cả thế gian
Dẫu đời thù hận bao ghen ghét
Ơn Cha THA THỨ mãi tuôn tràn.
Vì yêu trần thế đến tàn hơi
Thánh Tâm yêu hết mọi người đời
TRAO TẶNG thánh ân, nguồn sức sống
Bảo chứng tình yêu quá cao vời.
Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (*)
Thánh Tâm dẫn tới chốn thiên đường
Nếu con sống được như Chúa sống
HIỀN LÀNH, THƯƠNG XÓT với KHIÊM NHƯỜNG.
John Trần, CSC, 1/6/2023
(*): Tv 136