“36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng” (Lc 4,36–37)
Sau khi đối diện với sự phẫn nộ của dân làng tại quê hương Nazareth, Đức Giêsu rời khỏi đó và đi đến Caphácnaum, cách đó khoảng 30 dặm, một thành nhỏ ở phía bắc biển hồ Galilê. Từ đây, Người chọn làm nơi cư ngụ trong thời gian thi hành sứ vụ công khai. Khác với sự khước từ và thiếu niềm tin ở Nazareth, dân chúng Caphácnaum đã đón nhận Người cách khác hẳn. Khi Người giảng dạy trong hội đường, một người bị quỷ ám đã bị Đức Giêsu quát mắng và trừ ra khỏi. Dân chúng sửng sốt, và danh tiếng Người nhanh chóng lan truyền. Sau đó, Người tiếp tục thực hiện nhiều phép lạ, khiến dân chúng càng thêm kinh ngạc và tin tưởng.
Điều gì đã làm cho dân Caphácnaum ấn tượng đến thế? Một phần là vì “uy quyền và sức mạnh” trong lời nói và hành động của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Người cũng đã hành động như thế ở Nazareth, nhưng nơi đó, dân lại không tin. Vấn đề không phải ở Đức Giêsu thay đổi, nhưng là ở lòng người. Dân Caphácnaum đã rộng mở để đón nhận hồng ân đức tin, nhờ đó Đức Giêsu chạm đến và biến đổi họ. Thậm chí, khi Người chuẩn bị rời đi, họ còn tha thiết nài xin Người ở lại.
Bạn có ước muốn Đức Giêsu hành động mạnh mẽ trong đời mình không? Bạn có khao khát Người dùng “uy quyền và sức mạnh” của Người để dẫn dắt bạn không? Thỉnh thoảng, ai trong chúng ta cũng cảm thấy đời mình rơi vào tình trạng rối ren, yếu đuối, mất phương hướng. Chính lúc ấy, quyền năng thiêng liêng của Chúa trở nên vô cùng cần thiết. Người muốn đến để đem lại bình an, trật tự và ánh sáng cho những hỗn loạn nơi tâm hồn bạn.
Hãy nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ khi sợ hãi, liền chạy đến vòng tay cha mẹ để được an ủi và che chở. Chính vòng tay yêu thương đó lập tức xua tan nỗi lo âu. Cũng vậy, chỉ trong Đức Giêsu, chúng ta mới tìm thấy sự bình an đích thực. Người là Đấng duy nhất có thể đem trật tự cho đời ta, giải thoát ta khỏi sự tấn công của ma quỷ, xoa dịu những xúc cảm bất an và soi sáng cho những nghi nan trong lòng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi ta mở lòng đón nhận. Quyền năng của Chúa thì bất biến, nhưng để tác động trên đời ta, chính ta cần thay đổi: nhận ra sự yếu đuối của mình và để Người làm chủ.
Hôm nay, bạn hãy chiêm ngắm quyền năng vô biên của Chúa. Người khát khao thực thi uy quyền ấy trên đời bạn, không phải để áp đặt, nhưng vì yêu thương. Vậy, điều gì đang ngăn cản Chúa nắm quyền trong đời bạn? Người muốn giải thoát bạn khỏi tội lỗi hay cám dỗ nào? Người muốn chữa lành bạn khỏi sự áp bức nào? Hãy đặt mình vào vị trí của dân Caphácnaum, những người đã mở lòng đón nhận và kinh ngạc trước Đức Giêsu, khát mong Người ở lại trong đời. Việc Người hành động trong cuộc đời bạn hoàn toàn tùy thuộc vào lòng bạn mở ra thế nào. Hãy kêu cầu Người và để Người bước vào.
Lời nguyện
Lạy Chúa đầy quyền năng, chỉ mình Chúa mới có thể làm chủ đời con và đem lại trật tự, bình an. Xin cất khỏi lòng con mọi nghi nan và cứng cỏi, để con luôn mở lòng đón nhận ân sủng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin làm chủ cuộc đời con và dẫn đưa con theo thánh ý Chúa.
Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
01.09.2025 – Thứ Hai, Tuần XXII Thường Niên: Phản ứng cảm tính trước Đức Giêsu
“Khi nghe những lời ấy, mọi người trong hội đường đầy căm phẫn. Họ đứng...
31.08.2025 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C: Động lực của tình yêu
“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời...
30.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXI Thường Niên: Sự sũng mãn của các hồng ân Thánh Thần
“Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa thêm năm yến nữa và nói:...
29.08.2025 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên (Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết): Trung tín trong đâu khổ
“17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông...
28.08.2025 – Thứ Năm, Tuần XXI Thường Niên: Những thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng
42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy...
27.08.2025 – Thứ Tư, Tuần XXI Thường Niên: Sự kiên vững và mạnh mẽ của tình yêu
Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình!...