Nét đẹp A Lưới trong hành trình tìm về Giáo xứ Sơn Thủy

Dọc theo những con đường đèo quanh co, những khúc cua gập ghềnh, A Lưới...

Thiên Chúa hoá dại vì yêu

  Chẳng phải vì yêu hóa dại khờ Nên rời điện ngọc xuống chơi thơ...

Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng Latin?

Chữ viết tắt thường thấy trên các bia mộ có lịch sử cổ xưa gắn...

Nguyên vẹn tựa trăng rằm

Thiên Chúa tự bản chất là vẻ đẹp luôn luôn mới. Chính Ngài chuyển thông...

Tình yêu nơi Đấng bị đâm thâu

Tôi nhiều lần tự hỏi: “Chúa có tâm tư gì, khi chết cho tôi?” Bởi...

Chén đắng

Ở đời, cứ sự thường là thế, ai cũng ưa được sống sung sướng hạnh...

Nụ hôn trong đêm không ngờ

Đâu là ngôn ngữ tuyệt đỉnh của tình yêu? Thưa, đó là nụ hôn. Nụ...

Khúc hát tri ân

25 năm dẫu chưa phải là hành trình dài so với một đời người. Nhưng...

Bỏ lại “vò nước” đời mình

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh mối quan hệ...

Sự trở về-một sự đáp lại bất xứng

Chẳng phải vì yêu hóa dại khờ Nên rời điện ngọc xuống chơi thơ Mặc...

Mẹ đưa con đi

Nỗi nhớ nào cũng tha thiết đầy cảm xúc, nhưng có lẽ nỗi lòng người...

Tản mạn về sự chết

Từ hôm nghe tin thầy Gioan Baotixita Trần Văn Bảy, CSC qua đời. Có lẽ...

Chút suy tư về thầy

Bầu khí xuân đang tràn ngập trên khắp các xóm làng, ai ai cũng đều...

 Đức Bênêđictô XVI, thần học gia bàn qùy.

Sẽ không quá bất ngờ, nhưng sự ra đi của Đức Bênêđictô XVI vào một...

Đi để trở về

Đi để trở về, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã cảm nghiệm điều...

Chào Thầy!

Chuyến viếng thăm dòng Thánh Tâm Huế của tôi chỉ vỏn vẹn một buổi chiều,...

Giêsu – Đời Đá Vàng

Lặng yên thả mình trong cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều “cách ly”, mới...

Thánh Giuse, con người của những giấc mơ.

Các bạn thân mến, Các nhà tâm lý học cho biết khi con người ngủ,...

Thư gửi em !

Em thân mến, Anh vẫn nhớ mãi kỷ niệm ngày em tuyên khấn lần đầu....

EM BÉ và mùa đông

Tiết trời lập đông, những cơn gió lạnh lại ùa về với nhân loại như...