08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,20-21)

Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng một trong những ngày sinh nhật quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại! Quả thật, chỉ có ngày sinh nhật của chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là trọng đại hơn. Nhưng hôm nay, Hội Thánh long trọng kính nhớ sinh nhật của Mẹ Người, cũng là Mẹ của chúng ta.

Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc được sinh ra trong thế gian này mà không vương lây tội nguyên tổ. Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Mẹ đã được gìn giữ khỏi tình trạng sa ngã của bản tính loài người nhờ hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhờ đó, Mẹ là người đầu tiên sau biến cố sa ngã được sinh ra trong sự tinh tuyền trọn hảo, và Mẹ đã sống trọn vẹn trong ân sủng ấy, đáp trả Thiên Chúa bằng tự do và lòng tín thác của mình trên từng bước đường đời.

Chúng ta ai cũng thích mừng sinh nhật. Các em nhỏ đặc biệt háo hức, nhưng hầu như ai cũng mong chờ ngày đặc biệt trong năm khi được gia đình và bạn bè chúc mừng. Vì thế, chúng ta có thể tin chắc rằng ngay cả Đức Maria, khi còn tại thế, cũng vui mừng trong ngày sinh nhật, và trên Thiên Quốc, Mẹ vẫn tiếp tục hoan hỷ trong lễ mừng này. Tuy nhiên, niềm vui của Mẹ không hệ tại việc được chiều chuộng hay được chú ý, nhưng là niềm vui sâu xa phát xuất từ lòng tri ân Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những kỳ công trong cuộc đời Mẹ.

Hãy thử chiêm ngắm tâm hồn Đức Maria từ chính cái nhìn của Mẹ. Suốt đời mình, Mẹ gắn bó mật thiết với từng Ngôi Vị của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ cảm nghiệm Thiên Chúa ngự trong tâm hồn, và không ngừng bàng hoàng thán phục trước những gì Ngài đã thực hiện nơi Mẹ. Với lòng khiêm nhường sâu thẳm và tâm tình biết ơn tuyệt đối, Mẹ đã chiêm niệm và đón nhận mọi ân phúc. Qua đó, Mẹ đã nhìn thấy sứ mạng và linh hồn mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, luôn ý thức sâu xa về ân sủng Người tuôn đổ.

Khi chúng ta mừng sinh nhật Mẹ, đây cũng là dịp để mỗi người suy ngẫm về những ân huệ kỳ diệu Thiên Chúa đã ban cho mình. Đúng vậy, chúng ta không được Vô Nhiễm như Mẹ Maria. Mỗi người đều sinh ra trong tội nguyên tổ và còn vấp phạm trong suốt cuộc đời. Nhưng ân sủng Chúa ban cho chúng ta cũng rất thật và dư tràn. Điều quan trọng là ta cần có đôi mắt đức tin để nhận ra. Chẳng hạn, Bí tích Rửa Tội đã biến đổi linh hồn ta một cách vĩnh viễn. Dù tội lỗi có thể che mờ ân sủng ấy, nhưng ấn tích của Rửa Tội vẫn tồn tại muôn đời. Linh hồn ta đã được đổi mới, tràn đầy ân sủng, và trở nên con cái Thiên Chúa. Với ai nhận ra những hồng ân bất tận mà Chúa ban, thì chỉ có lòng tri ân sâu xa mới là thái độ xứng hợp.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm niềm hân hoan trong ngày sinh nhật của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hãy thử nhìn cuộc đời Mẹ qua ánh mắt của chính Mẹ, để cùng vui mừng với Mẹ trước những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Rồi từ đó, hãy nhìn lại linh hồn mình, biết ơn những ân huệ Chúa ban, và cùng Mẹ cất lời tạ ơn.

Lạy Mẹ yêu dấu, hôm nay con hoan hỷ vì hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa đã ban cho Mẹ nơi biến cố Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự hiện diện của Mẹ trong thế gian này. Xin cho con biết dâng lời chúc mừng xứng đáng, và hiểu rõ hơn vẻ đẹp của linh hồn chan chứa ân sủng của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con, để con cũng biết hân hoan trước muôn ơn lành Chúa thương ban. Con yêu Mẹ, lạy Mẹ diễm phúc. Lạy Chúa Giêsu chí thánh, nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con tín thác nơi Chúa!

Bài viết liên quan

07.09.2025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương

“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:...

06.09.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXII Thường Niên: Con Người làm chủ ngày sa-bát

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5) Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy...

05.092025 – Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên: Can đảm hoán cải

“Không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ. Vì nếu làm vậy, rượu...

04.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXII Thường Niên: Một cuộc gặp gỡ cá nhân

“Khi thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà thưa rằng:...

03.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên: Đặt nền tảng

“Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ,...

02.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXII Thường Niên: Quyền năng và uy quyền

“36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là...