09.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên: Lắng nghe và được chữa lành

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” (Lc 6,17-19)

Tin Mừng Luca thuật lại cho chúng ta điều được truyền thống gọi là “Bài giảng trên đồng bằng.” Hầu như tất cả những gì Luca ghi lại trong bài giảng này cũng đều được Matthêu kể lại trong “Bài giảng trên núi.” Tuy nhiên, Matthêu có thêm một số giáo huấn không thấy nơi Luca. Bài giảng của Matthêu trải dài ba chương, trong khi Luca chỉ dành một chương.

Trong đoạn mở đầu “Bài giảng trên đồng bằng” mà chúng ta sẽ đọc suốt tuần này, Luca cho thấy: nhiều đoàn người từ khắp nơi tuốn đến với Đức Giêsu. Đám đông ấy gồm nhiều người Do Thái, nhưng cũng có cả những người từ miền dân ngoại như Tia và Xiđôn. Điều gì đã lôi cuốn họ đến thế? Họ đến để “nghe” Người giảng và “được chữa lành.” Họ khao khát nghe những lời của Đức Giêsu, bởi vì Người giảng dạy với uy quyền và lời Người có sức biến đổi đời sống. Đặc biệt, họ kinh ngạc trước quyền năng chữa lành Người biểu lộ. Câu kết trong đoạn Tin Mừng nhấn mạnh rõ: “Tất cả đám đông tìm cách chạm vào Người, vì có một năng lực từ nơi Người phát ra chữa lành hết thảy.”

Điều đáng chú ý là: Đức Giêsu đã thực hiện biết bao phép lạ phi thường trong thời gian thi hành sứ vụ công khai, nhất là vào giai đoạn khởi đầu. Người nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, được bàn tán khắp các miền lân cận. Nhưng cũng cần nhận ra rằng: càng về sau, Đức Giêsu càng nhấn mạnh đến việc giảng dạy hơn là các phép lạ.

Điều gì khiến bạn tìm đến với Chúa? Có lẽ, nếu hôm nay còn có nhiều phép lạ rõ ràng xảy ra, thì rất đông người sẽ ngạc nhiên và chạy đến. Nhưng những phép lạ thể lý không phải là công trình cao cả nhất của Chúa, và cũng không nên là trọng tâm mối tương quan của ta với Người. Điều lôi cuốn chúng ta đến với Chúa, trên hết, chính là Lời hằng sống của Người. Lời ấy thấm sâu, biến đổi chúng ta và đưa chúng ta vào hiệp thông với Người. Thực tế, từ khi Tin Mừng được loan báo và Hội Thánh được thành lập, những phép lạ thể lý ít xảy ra hơn. Chúng vẫn có, nhưng không còn dồn dập như buổi đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu.

Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về lý do sâu xa khiến bạn tìm đến với Chúa. Hãy khao khát Lời hằng sống của Người, được vang vọng nơi thẳm sâu tâm hồn bạn. Phép lạ quan trọng nhất hôm nay chính là sự biến đổi nội tâm. Khi một người lắng nghe tiếng Chúa, đáp lại Lời ấy và để Người biến đổi cuộc đời mình, đó chính là một trong những phép lạ lớn lao nhất của ân sủng. Và đó cũng là lý do chính yếu khiến ta phải tìm đến với Chúa, lắng nghe Người và bước theo Người trong mọi nẻo đường.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin kéo con lại gần Chúa, để trong sự tĩnh lặng nội tâm, con được lắng nghe Lời hằng sống của Chúa. Xin cho con biết tìm đến Chúa, để nghe Lời Người, hầu được canh tân và đón nhận sự sống mới. Xin cho con luôn lắng nghe và để Lời Chúa biến đổi con, làm cho con trở nên một thụ tạo mới theo thánh ý Người.

Bài viết liên quan

08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...

07.09.2025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương

“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:...

06.09.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXII Thường Niên: Con Người làm chủ ngày sa-bát

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5) Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy...

05.092025 – Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên: Can đảm hoán cải

“Không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ. Vì nếu làm vậy, rượu...

04.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXII Thường Niên: Một cuộc gặp gỡ cá nhân

“Khi thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà thưa rằng:...

03.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên: Đặt nền tảng

“Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ,...