12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong mắt mình thì lại không để ý đến?” (Lc 6,41)

Thánh Têrêxa Avila, một trong những tác giả linh đạo vĩ đại nhất và là Tiến sĩ Hội Thánh, đã giải thích trong tác phẩm kinh điển Lâu Đài Nội Tâm rằng một trong những bước đầu tiên trên hành trình nên thánh chính là sự tự nhận biết. Tự nhận biết dẫn đến khiêm nhường, vì khiêm nhường đơn giản là có cái nhìn đúng đắn và chân thực về chính mình. Nếu con người không biết nhìn mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, họ sẽ dễ rơi vào nhiều lầm lạc trong phán đoán. Một trong những lầm lạc ấy là quá bận tâm đến những lỗi lầm mà họ tưởng tượng nơi người khác.

Bài Tin Mừng trên đây phác họa một người thiếu hẳn sự tự nhận biết. Tại sao? Bởi vì họ “không để ý đến cái xà trong mắt mình”, nghĩa là không nhận ra tội lỗi của chính bản thân. Và hậu quả, như Chúa Giêsu nói, là họ lại chỉ chăm chăm nhìn vào “cái rác” nơi mắt anh em mình.

Bạn hãy tự hỏi: suốt ngày, bạn thường nghĩ ngợi nhiều nhất về điều gì? Bạn có thành thật hướng vào nội tâm, tìm cách nhận biết chính mình như Thiên Chúa biết bạn không? Hay bạn lại dành quá nhiều thời gian để phân tích, phán xét người khác? Đây là một câu hỏi quan trọng, và cần được trả lời cách trung thực.

Con đường chắc chắn nhất để hiểu biết chính mình là chiêm ngắm Chúa Giêsu. Khi Người trở thành trọng tâm của ánh nhìn và suy nghĩ bạn mỗi ngày, bạn không chỉ được biết Người, mà còn hiểu mình cách chân thật hơn. Chiêm ngắm vẻ đẹp và sự hoàn thiện của Chúa có tác động kép: vừa nhận biết Người, vừa nhận biết chính mình qua ánh mắt Người. Đồng thời, điều đó còn giúp bạn nhìn tha nhân bằng chính ánh nhìn của Chúa.

Vậy Chúa Giêsu nhìn mọi người chung quanh thế nào? Người luôn nhìn với lòng thương xót hằng hữu. Đúng là vào cuối đời, khi bước sang thế giới bên kia, mỗi người sẽ phải đối diện với cuộc phán xét riêng từ Thiên Chúa. Nhưng khi còn sống nơi trần gian này, Thiên Chúa không ngừng nhìn đến ta với lòng xót thương. Vì thế, xót thương phải trở thành sứ mạng hằng ngày của chúng ta, để ta tập thói quen nhìn mọi người bằng ánh mắt xót thương.

Hôm nay, bạn hãy dừng lại để chiêm ngắm Chúa. Hãy nhìn lên Người, gắn bó với Người, làm cho Người trở thành trọng tâm của lòng bạn. Trong khi làm thế, hãy cố gắng loại bỏ những phán đoán chủ quan về người khác. Để cho ánh nhìn bạn đặt nơi Chúa giúp bạn không chỉ thấy Người, mà còn thấy tha nhân bằng chính ánh mắt Người. Kiên trì xây dựng thói quen này, bạn sẽ được dẫn nhanh đến con đường nên thánh.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tập thói quen khiêm nhường và chân thành là chiêm ngắm Chúa trong vẻ huy hoàng và xinh đẹp của Người. Xin cho con, khi ngày ngày nhìn lên Chúa, cũng được nhận biết chính mình qua ánh mắt xót thương của Người, để con lớn lên trong đức khiêm nhường. Xin loại bỏ khỏi lòng con mọi phán xét, hầu con được tự do mà yêu thương mọi người như chính Chúa yêu thương họ. Amen.

Bài viết liên quan

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...

11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời

“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài...

10.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên: Nghèo khó, đói khát và niềm vui đích thật trong Đức Kitô

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã...

09.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên: Lắng nghe và được chữa lành

“17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ...

08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...

07.09.2025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương

“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:...