Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng ý của Chúa Cha là: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Mọi người những người tin vào Chúa Giêsu! Thiên Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta vì tình yêu, muốn chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Người mãi mãi. Mong muốn sâu xa của Người là mọi người được cứu độ. Hôm nay, ngày lễ các Linh Hồn, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện theo ý đã được bày tỏ của Thiên Chúa: là tất các linh hồn trong luyện ngục sẽ được thấy Chúa Giêsu và cuối cùng sẽ được đón nhận vào hưởng niềm vui trọn vẹn trên thiên đàng. Điều này cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao biết bao!
Cũng thật khích lệ biết bao khi biết rằng lòng thương xót của Chúa Cha vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Lòng thương xót của Người lớn lao đến nỗi, Người còn cho phép tất cả những ai qua đời “trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn” được tiếp tục thanh luyện – để tất cả chúng ta có thể được sống sống đời đời (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1030).
Thiên Chúa muốn chúng ta có niềm hy vọng về sự sống đời đời này cho chính chúng ta và cho cả những người chúng ta yêu thương. Như Thánh Phaolô viết trong bài đọc thứ hai “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Niềm hy vọng của chúng ta được bén rễ, bắt nguồn trong niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa nhân từ, yêu thương. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vì chúng ta để mọi người có thể được cứu độ (x. Rm 5,10). Vậy chúng ta tin tưởng vào chính tình yêu và lòng thương xót dành cho những người thân yêu của chúng ta, giống như chúng ta tin tưởng chính mình (cũng được như thế).
Khi cầu nguyện cho tất cả các linh hồn trong luyện ngục trong Thánh Lễ hôm nay, bạn hãy cầu xin Chúa ban cho bạn tràn đầy hy vọng. Hãy để Người nhắc nhở bạn về tình yêu vĩnh cửu của Người dành cho bạn và cho tất cả những ai đã qua đời. Khi vị chủ tế nâng bánh và chén lên, bạn hãy tạ ơn Chúa đã sai Chúa Giêsu đến để “mọi người” có thể thấy người Con và tin vào Người. Người đã hứa cho chúng ta sống lại “trong ngày sau hết” (Ga 6,40) – và đó là một lời hứa mà chúng ta có thể tin tưởng!
“Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian, con đặt niềm hy vọng vào Chúa!”

Bài viết liên quan
3.11.2025. Thứ Hai Tuần XXXI thường niên: Cho đi lòng quảng đại
Ai là người bạn kính trọng ở bàn tiệc? Chúa luôn luôn sẵn sàng đón...
1.11.2025. Thứ Bảy Tuần XXX. Lễ Các Thánh Nam Nữ
Cuộc sống tốt đẹp mà Thiên Chúa dự tính cho chúng ta là gì? Và...
31.10.2025. Thứ Sáu Tuần XXX thường niên: Thiên Chúa không bao giờ “ngừng nghỉ” ban phát lòng thương xót
Bạn hiểu giới răn nghỉ ngày Sabat để tôn kính Chúa thế nào? Người Pharisêu...
30.10.2025. Thứ Năm Tuần XXX thường niên: Vững lòng cậy trông vào Chúa
Cả vua Hêrôđê, với mong muốn giết Chúa Giêsu, và những người Pharisêu, trong nỗ...
29.10.2025. Thứ Tư Tuần XXX thường niên: Đức Giesu Là Cửa Nước Trời
Hình ảnh cái cửa nói với chúng ta điều gì về nước Chúa? Câu chuyện...
28.10.2025. Thứ Ba Tuần XXX thường niên: Chọn và Gọi
Bạn có thể tưởng tượng được Simon và Giuđa, hai tông đồ mà chúng ta...