Thật là tin vui! Maria sẽ trở thành mẹ của một vị vua được gọi là “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32)! Nhưng Maria vẫn còn thắc mắc. Làm sao một trinh nữ như bà lại có thể sinh con? Có lẽ Gabriel đã mỉm cười khi bắt đầu giải thích. Người biết rằng khi Chúa đã hứa, Người sẽ thực hiện lời hứa đó. Làm sao Người có thể làm khác được? Vì vậy, ngài đã cho Maria thêm một sự xác nhận: người chị họ Elizabeth của bà, người đã son sẻ suốt đời, cũng đã thụ thai một đứa con!
Maria đã tự mình trải nghiệm điều mà có lẽ bà đã biết bằng đức tin: Chúa là Đấng toàn năng và hoàn toàn đáng tin cậy. Người sẽ luôn thực hiện kế hoạch của mình, ngay cả khi sự hiểu biết của con người không thể theo kịp Người. Và vì vậy, bà đã tin tưởng mặc dù bà chưa thể thấy mọi việc sẽ diễn ra như thế nào.
Tất cả chúng ta đều mong muốn có được niềm tin tuyệt đối vào những lời hứa của Chúa như Maria đã thể hiện. Nhưng hãy đối mặt với sự thật: trong sự yếu đuối của mình, chúng ta có thể nghĩ hoặc hành động như thể một số tình huống là điều Chúa không thể giải quyết. Sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta – hoặc nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta – cản trở niềm tin tuyệt đối này. Chúng ta biết rằng lời hứa của Chúa là đáng tin cậy. Người không bao giờ thay đổi ý định hay lừa dối chúng ta. Thậm chí chúng ta còn đồng tình với Chúa Giêsu khi Người phán: “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn do dự.
Bạn có đang tự hỏi liệu Chúa có thể tha thứ và cất đi nỗi hổ thẹn của bạn không? Có chứ, điều đó hoàn toàn có thể! Liệu Chúa Giêsu có thể mang lại cho bạn sự bình an và chữa lành, và biến bạn thành một phước lành cho người khác không? Có chứ, điều đó hoàn toàn có thể! Liệu Chúa Giêsu có thể chữa lành người thân yêu của bạn hoặc đưa họ trở lại với Hội Thánh không? Có chứ, điều đó hoàn toàn có thể! Vì “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa” (Lc 1,37).
Hôm nay, hãy thử noi theo lòng tin cậy tuyệt đối của Maria. Dù bạn không hiểu hết mọi điều, hãy củng cố lại niềm tin của bạn vào Chúa và kế hoạch của Người dành cho cuộc đời bạn. Và hãy hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng đã hứa, Đấng có thể làm những điều không thể – trong cuộc đời bạn và trên thế giới.
Vâng, lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm điều không thể và thực hiện những lời hứa của Chúa với con. Làm sao Chúa có thể làm khác được?

Bài viết liên quan
18.03.2026, Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
Bạn nhìn lề luật của Chúa cách tiêu cực hay tích cực? Thái độ của...
17.03.2026. Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Có bất cứ điều gì lôi kéo bạn ra khỏi quyền năng chữa lành và...
16.03.2026. Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Bạn có đến gần Chúa Giêsu với niềm tin kiên vững cho sự chữa lành,...
ĐÔI MẮT ĐƯỢC MỞ RA – Hành trình nhận ra Đấng Cứu Độ
“Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy...
15.03.2026. Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
Bạn có nhận ra ánh sáng chân lý và sức mạnh của Thiên Chúa trong...
14.03.2026. Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Trong Tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn cho “những người...