Có rất nhiều hình ảnh khác nhau về ngày tận thế: phim ảnh, sách vở, thậm chí cả những tín ngưỡng tâm linh riêng tư. Thậm chí còn có không ít trong Kinh Thánh! Hôm nay chúng ta nghe một bài đọc về ngày tận thế khác, tập trung vào một khía cạnh của thời kỳ cuối cùng: sự phán xét cá nhân của chúng ta. Chúa Giêsu cho chúng ta một thị kiến về điều đó sẽ như thế nào, và nó không giống như những gì chúng ta mong đợi.
Con Người, như một vị vua vĩ đại, đến và ngồi “trên ngai vàng vinh hiển của Ngài” và Ngài phán xét chúng ta từng người một, phân biệt người thiện với người ác (Mt 25,31). Và Ngài quyết định như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết ở nhiều nơi rằng chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên những gì chúng ta làm (Mt 16,27; 2Cr 5,10). Và Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bức tranh rất cụ thể. Có phải đó là một thành tựu anh hùng nào đó “phân biệt chiên với dê” (Mt 25,32)? Có phải đó là một sự mặc khải bí mật? Hay việc tuân giữ một lòng sùng kính đặc biệt? Không. Đó là cách chúng ta đối xử với người khác.
Giáo hội dạy rằng khi Chúa Giêsu mặc lấy thân xác con người, Ngài “đã kết hợp với mọi người bằng cách nào đó” (Gaudium et Spes, 22). Điều đó có nghĩa là bằng cách nào đó, Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong mỗi người. Điều đó có nghĩa là mọi người đều là anh chị em của Ngài – anh chị em của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là cách chúng ta đối xử với mỗi người chính là cách chúng ta đối xử với Chúa Giêsu (Mt 25,40).
Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng những tương tác và mối liên hệ bình thường của chúng ta – đặc biệt là với những người lân cận nghèo khó hoặc đau khổ – mang đến cho chúng ta cơ hội để nhìn thấy, chạm vào và dâng tình yêu thương cho chính Chúa Giêsu! Khi bạn vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu là yêu thương như Ngài đã yêu thương bạn, bạn sẽ gặp gỡ chính Chúa Kitô trong những người mà bạn đang tìm cách chăm sóc.
Vì vậy, nếu bạn muốn sẵn sàng gặp gỡ Chúa, hãy yêu thương. Hãy yêu thương Chúa và yêu thương người lân cận với lòng tôn kính và niềm vui của một trái tim tìm thấy Đấng Yêu Dấu hiện diện trong mỗi người mà nó gặp gỡ.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để thấy Chúa và yêu mến Chúa trong tất cả những người lân cận của con.

Bài viết liên quan
24.02.2026. Thứ Ba Tuần I Mùa Chay
Trẻ em có thể được dạy đọc Kinh Lạy Cha từ khi còn rất nhỏ....
22.02.2026. Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
Bạn có sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Người muốn dẫn...
13.02.2026. Thứ Sáu Tuần V Thường Niên
Bạn mong đợi Chúa đối xử với mình như thế nào khi bạn cầu xin...
12.02.2026. Thứ Năm Tuần V Thường Niên
Có bao giờ bạn cảm thấy bị Thiên Chúa “bỏ rơi” không? Đoạn Tin mừng...
11.02.2026. Thứ Tư Tuần V Thường Niên
Bạn có hiểu điều đó không? Khi nói rằng một người không bị ô uế...
10.02.2026. Thứ Ba Tuần V Thường Niên
Điều gì làm cho người ta ô uế hay bất xứng để dâng tiến Thiên...