Bạn có thể tưởng tượng được Simon và Giuđa, hai tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào không? Truyền thống cho rằng Simon xuất thân từ nhóm Zealots, một nhóm phản động chủ trương lật đổ người La Mã và tất cả những người Do Thái cộng tác với họ. Những người Do Thái đó có lẽ bao gồm cả những người mà Giuđa kính trọng, chẳng hạn như vị thượng tế. Vậy làm sao hai người này có thể làm việc cùng nhau?
Giống như tất cả các tông đồ, Simon và Giuđa đều là những người có cá tính mạnh mẽ. Họ có thể có những quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, bao gồm cả cách hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó. Nhưng bất chấp những khác biệt đó, họ vẫn đoàn kết trong tình yêu dành cho Chúa Giêsu và cam kết rao giảng về sự phục sinh của Người. Các nguồn tài liệu cổ xưa cho thấy rằng hai người – dù khác biệt – đã mang Tin mừng đến tận Ba Tư, nơi họ đã hoán cải hàng ngàn người và cuối cùng đã chịu tử đạo.
Simon và Giuđa cho chúng ta biết rằng Giáo hội được tạo thành từ nhiều cá nhân và mục vụ khác nhau. Chúng ta không phải lúc nào cũng đồng ý về mọi thứ. Và đôi khi chúng ta khó có thể đồng thuận về bất cứ điều gì ngoài việc chúng ta yêu Chúa và Hội Thánh của Người!
Nhưng điều gì đó tuyệt vời và đẹp đẽ xảy ra khi chúng ta cùng nhau đến với tư cách là những tín hữu, dù là để phục vụ người nghèo, để làm chứng cho đức tin của mình, hay để thờ phượng trong Thánh lễ. Chúng ta trải nghiệm sự hiệp nhất chỉ có thể đến từ Chúa Giêsu, “viên đá góc” của đức tin chúng ta (Ep 2,20). Chúng ta cảm nhận Người đang đưa chúng ta lại gần nhau hơn và xây dựng chúng ta thành “nơi ở” cho Người (2,22). Chúng ta tôn trọng sự khác biệt của nhau hơn vì chúng ta thấy rằng tất cả đều xuất phát từ cùng một nguồn tình yêu dành cho Chúa như chính chúng ta.
Hôm nay, hãy suy gẫm về quan điểm của bạn về những tín hữu khác biệt với bạn. Làm thế nào bạn có thể tôn trọng niềm tin và tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu hơn? Có lẽ hãy thử tiếp cận một người mới sau Thánh lễ Chúa nhật này và bắt chuyện. Hãy tìm hiểu họ một chút. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn thấy Chúa Kitô nơi người đó.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự hiệp nhất trong đa dạng, vốn là dấu ấn của Hội Thánh Chúa!

Bài viết liên quan
27.10.2025. Thứ Hai Tuần XXX thường niên: Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Một người phụ nữ bị đau khớp hành hạ, cố gắng mặc quần áo và...
26.10.2025. Chúa Nhật XXX thường niên năm C: Chúa Không Thiên Vị Ai
Nhiều anh chị em đùa giỡn – hoặc chế giễu – nhau về việc mình...
25.10.2025. Thứ Bảy Tuần XXIX thường niên: Thay Ðổi Cái Nhìn
Đứng trước một hiện tượng xảy ra trong cuộc sống, hẳn chúng ta thấy có...
24.10.2025. Thứ Sáu Tuần XXIX thường niên: Đừng đánh mất nước Thiên Chúa và sức mạnh để biến đổi đời bạn
Bạn giỏi đọc những dấu chỉ cảnh báo ra sao? Đức Giêsu mong đợi các...
23.10.2025. Thứ Năm Tuần XXIX thường niên: Bình an
Không phải Isaia đã thông báo về sự xuất hiện của “Hoàng tử Hòa bình”...
22.10.2025. Thứ Tư Tuần XXIX thường niên: Sống Tinh Thần Tỉnh Thức và Sẵn Sàng
Chúa Giêsu cảnh báo rằng chủ nhà sẽ trở về vào thời điểm không ngờ...