Chào mừng đến với Mùa Vọng! Đó là một mùa tràn đầy nièm vui mong đợi khi chúng ta chuẩn bị mừng ngày sinh nhật của Chúa Giêsu vào Lễ Giáng Sinh. Đó cũng là một lý do để chờ đợi và hy vọng sự trở lại của Người vào ngày sau hết. Điều đó biến Mùa Vọng thành một thời gian vừa chắc chắn vừa không chắc chắn. Đó là thời gian chắn chắn bởi vì chúng ta biết chắc rằng cách đây hơn hai ngàn năm Chúa Giêsu đã đến trần gian. Nhưng đó là một thời gian không chắc chắn bởi vì chúng ta không biết khi nào Người trở lại. Như chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42).
Nhưng ngay cả giữa sự bất định này, vẫn có một sự thật chắc chắn rằng chúng ta có thể cậy dựa ngay ở đây và ngay bây giờ: chúng ta không thể biết khi nào Chúa Giêsu sẽ đến, nhưng chúng ta biết rằng “Con Người sẽ đến” (Mt 24,44). Người có thể đến trong tâm hồn chúng ta mỗi và mọi ngày. Người có thể đến và bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu và sự chăm sóc của Người dành cho chúng ta. Người có thể chữa lành chúng ta. Người có thể ban cho chúng ta những sự hiểu biết, tầm nhìn mới khi chúng ta đọc lời của Người với tâm tình cầu nguyện. Người có thể đem bình an vào giữa những lo lắng, bất an của chúng ta. Và Người có thể thổi bùng lên ngọn lửa khao khát Người trong tâm hồn chúng ta.
Và như thế mỗi năm vào thời điểm này, Chúa Giêsu thúc giục chúng ta hãy “tỉnh thức” (Mt 24,42). Bởi vì ngay cả khi chúng ta đang chờ đợi, Người sẽ vẫn hiện diện với chúng ta – và Người không muốn chúng ta bỏ lỡ Người.
Bạn có thể mong đợi điều gì khi bạn tìm kiếm sự tái lâm của Chúa Giêsu mỗi ngày? Người có thể đến với bạn trong tiếng thì thầm của sự thúc giục cầu nguyện khi bạn lăn tăn làm việc vặt. Người có thể đến nơi một đứa trẻ đang lo lắng, bất an lôi kéo chính bạn ra khỏi bản thân mình để chăm sóc cho họ. Người có thể đến trong giờ phụng vụ thắp nến khi Người ban cho bạn sự an ủi và sự xác tín rằng Người sẽ chăm sóc bạn.
Vậy trong Mùa Vọng này, dĩ nhiên hãy chuẩn bị để mừng sinh nhật của Chúa Giêsu vào ngày lễ Giáng Sinh. Và dĩ nhiên hãy sẵn sàng cho lần đến cuối cùng của Người, bất kể đó là khi nào. Nhưng cũng hãy để ý đến những cách mà Chúa Giêsu sẽ đi vào trong cuộc đời của bạn mỗi ngày trong Mùa Vọng này. Bởi vì Con Người thực sự sẽ đến!
“Lạy Chúa Giêsu, con muốn sẵn sàng đón Chúa!”

Bài viết liên quan
29.11.2025. Thứ Bảy tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 34-36
Theo y học, lo âu thường được định nghĩa là cảm giác bị hạn chế,...
28.11.2025. Thứ Sáu tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 29-33
Bạn có nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện và hành động của...
27.11.2025. Thứ Năm tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 20-28
Bạn có tin rằng thế gian như chúng ta biết sẽ đi đến chỗ tận...
26.11.2025. Thứ Tư tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 12-19
Nếu như sứ điệp Tin mừng là tin vui, thế thì tại sao có nhiều...
25.11.2025. Thứ Ba tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 5-11
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó nói tiên tri rằng nhà thờ...
24.11.2025. Thứ Hai tuần XXXIV thường niên. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lc 9,23-26
Trong bài giảng lễ đầu tiên của mình tại nhà nguyện Mácta trước khi khai...