Philip Kosloski
Dưới đây là một hướng dẫn ngắn gọn về lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, giải thích nguồn gốc và chiều sâu lịch sử phong phú của lễ này.
Lễ trọng Thánh Tâm là ngày lễ được Giáo hội Công giáo cử hành hằng năm để tôn vinh tình yêu thần linh của Chúa Giêsu dành cho nhân loại.
Ngay từ ban đầu, Giáo hội đã tin tưởng vào vẻ đẹp của tình yêu Chúa Giêsu, một tình yêu phát xuất từ Thánh Tâm của Người.
Tuy nhiên, lễ kính này không phải lúc nào cũng có trong lịch phụng vụ, mà phải trải qua nhiều thế kỷ mới được thiết lập và lan rộng khắp hoàn cầu.
Dưới đây là năm điểm chính yếu về nguồn gốc và lịch sử của lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu:
1. Chính Chúa Giêsu yêu cầu thiết lập lễ này vào năm 1675
Thánh nữ Margarita Maria Alacoque đã nhận được những mặc khải riêng từ chính Chúa Giêsu Kitô.
Vào ngày 16 tháng 6 năm 1675, Chúa đã tỏ bày với chị và tha thiết xin chị cổ võ việc cử hành một lễ kính Thánh Tâm Người.
2. Lễ được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi)
Chúa Giêsu đã đích thân yêu cầu Thánh nữ Margarita Maria rằng:
“Ngày thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật của lễ Mình và Máu Thánh Ta phải được dành riêng cho một lễ đặc biệt để tôn kính Thánh Tâm Ta.”
3. Lễ Thánh Tâm đầu tiên từng được tổ chức vào tháng Mười
Theo Hội Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria (CJM):
“Lần đầu tiên có một lễ phụng vụ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là vào ngày 20 tháng 10 năm 1672. Thánh Gioan Eudes, đấng sáng lập hội dòng, đã tự mình soạn thánh lễ và yêu cầu cử hành tại cả 13 nhà (chủng viện) của dòng.”
4. Ba Lan là quốc gia đầu tiên thiết lập lễ kính Thánh Tâm
Quốc gia đầu tiên chính thức thiết lập lễ phụng vụ tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là Ba Lan. Điều này được xác nhận bởi Đức Giáo hoàng Piô XII trong thông điệp Haurietis Aquas:
“Bộ Nghi lễ Thánh – qua sắc lệnh ngày 25 tháng 1 năm 1765, được Đức Giáo hoàng Clêmentê XIII chuẩn nhận ngày 6 tháng 2 cùng năm – đã cho phép các Giám mục Ba Lan và Hội Ái Hữu Thánh Tâm tại Rôma được cử hành phụng vụ lễ kính Thánh Tâm. Tòa Thánh đã làm như vậy để lòng sùng kính đang hiện diện và phát triển khi ấy được lan rộng, với mục đích ‘qua biểu tượng này mà khơi lại ký ức về tình yêu thần linh’ đã khiến Đấng Cứu Thế của chúng ta dâng hiến chính mình làm lễ hy sinh đền tội cho nhân loại.”
5. Lễ Thánh Tâm được thiết lập cho toàn thể Giáo hội vào năm 1856
Ngày 23 tháng 8 năm 1856, qua một sắc lệnh của Bộ Nghi lễ Thánh, Đức Giáo hoàng Piô IX đã thiết lập lễ Thánh Tâm cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ.
Việc này nhằm đáp lại lời thỉnh cầu của các Giám mục Pháp, những vị tha thiết muốn lễ kính Thánh Tâm được cử hành khắp nơi trên thế giới.
Lễ Thánh Tâm không chỉ là một ngày lễ, mà là một lời mời gọi bước vào tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu – tình yêu phát xuất từ con tim đầy xót thương của Người.
Nguồn: ALETEIA | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
6 người hùng lớn tuổi trong Kinh Thánh truyền cảm hứng cho ta
Những người đàn ông và phụ nữ đáng chú ý này là nguồn cảm hứng...
Vatican kêu gọi khởi động lại tiến trình phong thánh cho Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận
Án phong chân phước của Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang được...
Đức giám mục Maloyan: Thà chết không chối bỏ đức tin
Như đã đưa tin, trong số bảy chân phước sẽ được Đức Thánh cha Lêô...
Giáo hội Ucraina có tân Chân phước linh mục tử đạo khi mới 36 tuổi
Chủ sự Thánh lễ vào ngày 27/9/2025, tại Bilky, Ucraina, để tuyên phong Chân phước...
Mưa cánh hoa hồng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ở Lisieux
Thứ Bảy ngày 27 tháng Chín này, tại Đền thánh Lisieux bên Pháp, sẽ bắt...
Ngày 16 tháng 9: Thánh Cornelius, Giáo hoàng, và Thánh Cyprian, Giám mục, Tử đạo – Lễ nhớ
Cuộc đối thoại trong phiên toà của Thánh Cyprian Galerius Maximus: “Ngươi có phải là...