Lòng sùng kính của “Bông Hoa Nhỏ” dành cho Hài Nhi Giêsu khiến những trang viết của chị trở thành hành trang tuyệt vời để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thường được gọi là “Bông Hoa Nhỏ”, nổi tiếng bởi đời sống đơn sơ mà sâu thẳm nơi Dòng Kín Cát Minh. Nhất là nơi cuốn tự thuật “Chuyện Một Tâm Hồn”, chị vẫn không ngừng chạm đến trái tim những ai đọc nó.
Ẩn sâu trong linh đạo của chị là một lòng gắn bó đặc biệt với Hài Nhi Giêsu. Tước hiệu chính của chị trong đời thánh hiến là “Têrêsa Hài Đồng Giêsu”, và chính danh xưng ấy đã định hình mọi việc chị làm.
Dưới đây là một vài trích đoạn từ các trang viết của chị, giúp ta dọn lòng đón Chúa trong mùa Giáng Sinh, nhận ra thân phận bé nhỏ và sự cần thiết của lòng thương xót dịu dàng nơi Người.
1) “Ngày Rước Lễ Lần Đầu sẽ mãi là kỷ niệm tuyệt vời… Một cuốn sách nhỏ nhiệm mầu được chuẩn bị thật đẹp, dẫn dắt từng bước một. Dù đã mong đợi ngày ấy từ rất lâu, tôi vẫn cần làm mới lòng nhiệt thành của mình, để trái tim được kết đầy những đóa hoa vừa hái. Vì thế, mỗi ngày tôi làm thật nhiều hy sinh nhỏ và những hành vi yêu mến – tất cả biến thành những bông hoa: khi là tím biếc, khi là hồng thắm, khi là hoa ngô, hoa cúc, hay những đóa lưu ly bé xinh. Tôi ước ao mọi loài hoa nơi trần gian đều có thể làm nôi êm cho Chúa Giêsu trú ngụ trong lòng tôi.”
2) “Đã một thời gian, tôi dâng mình cho Hài Nhi Giêsu như món đồ chơi bé nhỏ của Người. Tôi xin Người đừng xem tôi như món đồ quý mà trẻ con chỉ dám nhìn chứ chẳng dám chạm đến. Tôi muốn được Người đối xử như một quả bóng nhỏ, không chút giá trị: có thể bị quăng xuống đất, lăn lóc, bị đạp, bị xỏ thủng rồi bị để quên nơi xó xỉnh… hoặc được ôm sát vào trái tim Người nếu Người muốn. Tóm lại, tôi chỉ mong làm cho Hài Nhi Giêsu vui, và để Người muốn làm gì với tôi cũng được.”
3) “Tôi chỉ có thể dâng cho Chúa những điều rất nhỏ. Những hy sinh bé mọn ấy đem lại bình an lớn lao cho linh hồn, dù nhiều khi tôi đánh mất cơ hội thực hiện chúng. Nhưng điều đó không làm tôi nản. Tôi chấp nhận mất đi đôi chút bình an ấy, rồi cố gắng cẩn trọng hơn vào lần sau.”
4) “Hơn hết, tôi bước theo gương Thánh Maria Mađalêna, với con tim bị cuốn hút bởi sự táo bạo đầy yêu mến của chị – thứ đã chinh phục trái tim Chúa Giêsu. Không phải vì tôi được gìn giữ khỏi tội trọng mà tôi chạy đến với Chúa bằng trọn vẹn tình yêu và tín thác. Ngay cả khi lương tâm tôi chất đầy mọi tội lỗi có thể có, tôi vẫn tin mình chẳng mất chút hy vọng nào. Trong đau đớn vì thống hối, tôi sẽ gieo mình vào vòng tay Đấng Cứu Độ, vì tôi biết Chúa yêu thương người con hoang đàng đến thế nào.”
5) “Ôi Giêsu của con, chính vòng tay Chúa là chiếc thang nâng con lên Trời. Con chẳng cần phải lớn lên; trái lại, con phải ở mãi bé nhỏ, và ngày một bé nhỏ hơn nữa.”
Người Lữ Hành, chuyển ngữ

Bài viết liên quan
Ngày 23/02: Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo
I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ Theo truyền thống, thánh Polycarpe (có nhiều hoa trái) sinh...
Lễ thánh John Henry Newman được đưa vào lịch phụng vụ của Giáo hội
Hôm mùng 03 tháng Hai năm 2026, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích...
Ngày 22/01: Thánh Vinh Sơn – Phó tế, tử đạo
I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ Thánh Vinh Sơn sinh tại Huesca nước Tây Ban Nha....
Phim “Thánh Thomas More – Một con người cho mọi thời”
Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, chúng ta cũng nên...
Ngày 21 tháng 01: Thánh Anê, Trinh nữ tử đạo
“Trong trắng”, “thanh khiết” – đó là ý nghĩa của tên Thánh Anê theo tiếng...
Ngày 20/01: Thánh Fabianô, Giáo Hoàng và Thánh Sêbastianô, tử đạo
I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ 1. Thánh FABIANO Giáo Hoàng Tử Đạo (+ 250) Thánh...