Sáng ngày 13/09/2020, Đệ tử Thánh Tâm Huế hân hoan mừng lễ khai giảng năm học mới niên khóa 2020 – 2021, tại nguyện đường Đệ Tử viện.
Thánh Lễ do Cha Antôn Huỳnh Đầy, Phó Bề trên Tổng quyền chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có Cha Giuse Dương Bảo Tịnh, Giám đốc Đệ Tử viện cùng quý cha trong dòng, quý thầy và 42 Đệ tử.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế chào mừng cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ Khai Giảng năm học mới 2020-2021, cách riêng các tân đệ tử bắt đầu bước vào một hành trình ơn gọi tu trì. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên Nhà Dòng và từng cá nhân.
Trong bài chia sẻ, Cha FX. Lê Văn Cường nhấn mạnh: “Mỗi lần chúng ta khai giảng năm học mới là chúng ta quyết tâm thực hiện một mục tiêu mới, một hành trình mới,… nhưng trên hết, chúng ta được mời gọi đi vào hành trình tiến thân”.
Đi vào thực hiện hành trình này là nhằm chuẩn bị cho sự “Hiến Thân”. Một cuộc hiến thân theo mẫu gương Đức Kitô, cho vinh quang của Thiên Chúa Cha và cứu các linh hồn. Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, sự hiến thân cách cụ thể là sống thái độ tha thứ, tâm tình bao dung. Làm sao để mỗi chúng ta, nhất là các đệ tử cảm nghiệm được tâm tình ”chính lúc thứ tha là khi được tha thứ”.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Giám Đốc dâng những tâm tình tri ân, và ngay sau đó, ngài đã đánh ba hồi trống chính thức khai giảng niên khóa 2020-2021.
Khi tiếng trống vừa dứt, huynh trưởng Đệ tử viện dâng lên Quý cha và Quý thầy hiện diện những lời tri ân chân thành về sự yêu thương, nâng đỡ dành cho Đệ Tử viện trong suốt thời gian tu học, cách riêng cảm ơn Cha Giám Đốc và hai thầy Phụ tá.
Khép lại Thánh Lễ khai giảng bằng Phép lành cuối Thánh Lễ với nhiều ước mong và hy vọng được trao phó nơi sự quan phòng của Chúa Giê-su Hài Đồng, người Anh Cả của Đệ Tử viện Thánh Tâm.
Minh Chiến ĐTV

Bài viết liên quan
Thông báo Truyền chức Phó tế Tổng Giáo phận Huế năm 2026
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoá, Thành Phố Huế,...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...
Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân
100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....
Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời
Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...