Đức Thánh Cha Lêo XIV: Hồng Y Merry Del Val là hình mẫu của sự phục vụ và khiêm nhường cho Ngoại giao Tòa Thánh

Ngày 13/10/2025, nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Tôi Tớ Chúa Rafael Merry del Val, tiếp những người tham dự Hội thảo Nghiên cứu về cuộc đời và di sản của vị Hồng y, Đức Thánh Cha Lêo XIV đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đức Hồng y Merry del Val đối với nền ngoại giao Tòa Thánh thế kỷ XX, người đã kết hợp tài năng ngoại giao với đời sống mục tử khiêm nhường.
 

Vatican News

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh xuất thân đa văn hóa (Tây Ban Nha và Anh) đã hun đúc trong Đức Hồng y Merry del Val tinh thần phổ quát, chuẩn bị cho ngài trở thành “khí cụ ngoan ngoãn phục vụ công tác ngoại giao của Tòa Thánh”. Ngài đã truyền lại bằng gương sáng rằng nền ngoại giao của Giáo hội chỉ nở rộ khi được sống trong sự trung thành của một linh mục, dâng hiến tài năng cho Chúa Kitô và cho sứ vụ Phêrô.

Đức Thánh Cha cũng ca ngợi khía cạnh kép làm nên sự phong phú đặc biệt của Đức Hồng y. Dù giữ chức vụ cao, ngài vẫn luôn là một linh mục gần gũi, dạy giáo lý và giải tội cho trẻ em, thanh niên ở khu vực Trastevere, Roma. Ngài đã biết cách kết hợp việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ với sự quan tâm cụ thể đến những người bé mọn nhất.

Đức Thánh Cha tìm thấy nơi Kinh Cầu Đức Khiêm Nhường gắn liền với Đức Hồng y là hình mẫu cho tất cả những người gánh vác trách nhiệm trong Giáo hội và trên thế giới. Đức Hồng y đã xin được giải thoát khỏi ước muốn được ca ngợi, ước muốn được tham vấn, nỗi sợ bị hạ nhục và ước muốn được chấp nhận. Đức Hồng y đã chứng minh rằng người phục vụ trong Giáo hội phải vượt lên trên lợi ích cá nhân, tìm kiếm ý muốn Thiên Chúa qua sứ vụ của Thánh Phêrô, và biết rằng quyền bính đích thực không dựa vào chức vụ mà là vào sự tự do phục vụ ngay cả khi xa ánh đèn sân khấu.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cô đọng cuộc đời Đức Hồng y qua hai phương châm: Thứ nhất là khẩu hiệu giám mục “Xin ban cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy cất đi” – một tiếng kêu của trái tim mục tử, ưu tiên tuyệt đối cho ơn cứu rỗi linh hồn và lòng khiêm nhường. Thứ hai là lời nguyện xin người khác thánh thiện hơn mình, miễn là bản thân đạt được mức thánh thiện cao nhất.

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà ngoại giao Tòa Thánh noi theo logic Tin Mừng này, kết hợp chân lý và đức ái, sự thận trọng và lòng can đảm, để trong mọi sự phục vụ, chỉ có Chúa Kitô được chiếu tỏa.

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi giới trẻ tìm kiếm “bình an đích thực” và “niềm vui trọn hảo”

Trong sứ điệp gửi đến những người tham dự Đại hội Giới trẻ Steubenville, Đức...

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ an táng Đức Hồng y Ruini

Trong Thánh lễ an táng Đức Hồng y Camillo Ruini được cử hành tại Đền...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Xây dựng “nền văn minh tình yêu” trong đối thoại về tương lai nhân loại

Ngày 19/6/2026, chào các tham dự viên tham gia “Borgo Dialogues” tại Borgo Laudato Si’...

Đức Thánh Cha: Các cộng đoàn Giáo hội phải là những nơi an toàn cho mọi người

Tiếp các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo vệ...

Đức Thánh Cha: Khủng hoảng môi trường có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội

Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ...

Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất

Gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao,...