Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1,30–33)

Hôm nay, Hội Thánh mừng kính một trong những ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ. Ngày 25 tháng 3, trước lễ Giáng Sinh chín tháng, chúng ta cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trước hết, lễ trọng này hướng chúng ta đến lời đáp trả trọn vẹn của Đức Maria trước thánh ý Thiên Chúa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Tiếng “Xin Vâng” trọn vẹn ấy vang vọng suốt cuộc đời Mẹ, và đạt đến tột đỉnh khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, hiệp thông với Con chí thánh trong hy tế dâng lên Chúa Cha để cứu độ nhân loại.

Ngay từ những thế kỷ đầu, các Giáo phụ và các tác giả Kitô giáo đã suy niệm rằng ngày 25 tháng 3 còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa hơn biến cố Nhập Thể. Truyền thống đạo đức cho rằng nhiều biến cố trọng yếu trong lịch sử cứu độ cũng gắn với ngày này: việc tạo dựng Ađam và tội nguyên tổ; sự sa ngã của một phần các thiên thần; cuộc thử thách của tổ phụ Ápraham khi dâng Isaac; cuộc vượt qua Biển Đỏ của dân Israel; và cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Một số còn suy đoán rằng ngày này cũng sẽ là ngày Đức Kitô quang lâm để phán xét kẻ sống và kẻ chết, hoàn tất công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Nhập Thể mở đầu cho sứ mạng trần thế của Đức Kitô, và được hoàn tất trên Thập Giá. Vì thế, biến cố Truyền Tin gắn liền cách mật thiết với công trình cứu chuộc tại đồi Canvê. Đây là thời điểm đặc biệt để chúng ta chiêm ngắm kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi ngày đều là thánh thiêng khi ta đáp lại lời mời gọi của Người, nhưng có những ngày — như hôm nay — trở nên cơ hội đặc biệt để chúng ta cộng tác cách sâu xa hơn vào công trình cứu độ ấy.

Dù ngày 25 tháng 3 có thể không trùng khớp chính xác với thời điểm lịch sử của biến cố Truyền Tin, Hội Thánh mời gọi chúng ta cử hành mầu nhiệm này trong phụng vụ với niềm vui. Chúng ta chiêm ngắm ân sủng của mầu nhiệm Nhập Thể, được thực hiện nhờ sự hiệp nhất trọn vẹn của Đức Maria với thánh ý Thiên Chúa — sự cộng tác tự do đã mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.

Các cử hành phụng vụ không chỉ là việc tưởng nhớ những gì Thiên Chúa đã làm, nhưng còn là sự tham dự sống động vào chính các mầu nhiệm ấy. Khi được đặt vào nhịp điệu của năm phụng vụ, thời gian được thánh hóa, và chúng ta được mời gọi đón nhận hoa trái thiêng liêng mà các mầu nhiệm ấy mang lại. Những mầu nhiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn sống động và sinh hoa kết quả hôm nay, khi chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa.

Trong ngày trọng đại này, Thiên Chúa đã thực hiện phần của Người khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Trinh Nữ, làm nên mầu nhiệm Nhập Thể. Phần của Đức Maria là sự ưng thuận trọn vẹn — lời fiat hoàn hảo. Hôm nay, chúng ta được mời gọi tiếp nối hoa trái của mầu nhiệm ấy bằng cách hiệp thông với lời “Xin Vâng” của Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, và quảng đại thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Người.” Chúng ta được mời gọi từ bỏ mọi do dự, hoàn toàn tín thác vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi thánh ý Người vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Hôm nay, chúng ta suy niệm biến cố Truyền Tin không chỉ như một sự kiện trong lịch sử, nhưng như một mầu nhiệm sống động trong chính đời chúng ta. Thiên Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta thưa “Xin Vâng” với kế hoạch của Người. Người đang mời gọi chúng ta ở đâu? Trong lãnh vực nào của đời sống, Người muốn chúng ta để cho Người hiện diện qua hành động, chọn lựa và đức tin của chúng ta? Hãy cầu xin ơn biết đáp lại như Đức Maria, với lòng quảng đại và tín thác, để công trình của Thiên Chúa sinh hoa kết quả nơi chúng ta.

Lạy Rất Thánh Mẫu Thiên Chúa, hôm nay chúng con long trọng tưởng niệm lời “Xin Vâng” của Mẹ trước thánh ý Thiên Chúa, được loan báo qua sứ thần. Chính lời thưa ấy đã khai mở công trình cứu độ, được hoàn tất nhờ công nghiệp của Con Mẹ. Xin cầu cho chúng con biết noi gương đức tin và sự cộng tác của Mẹ với ân sủng, để mầu nhiệm Nhập Thể của Con Mẹ tiếp tục được thực hiện nơi chúng con hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con như đã ngự xuống trên Đức Trinh Nữ, để Đức Kitô được sinh ra một lần nữa trong tâm hồn chúng con.
Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Chuyển ngữ từ mycatholic.life

Bài viết liên quan

Ngày 09/03: Thánh Phanxica Rômana, quả phụ nữ tu (1384–1440)

I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ Thánh nữ Phanxica Rôma (Francesca di Bussi di Leoni) được...

Thánh Casimirô (1458–1484): Cuộc đời ngắn ngủi, ánh sáng muôn đời

Chỉ vỏn vẹn 26 năm trên trần thế, nhưng cuộc đời của Casimirô đã trở...

Ngày 23/02: Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo

I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ Theo truyền thống, thánh Polycarpe (có nhiều hoa trái) sinh...

Lễ thánh John Henry Newman được đưa vào lịch phụng vụ của Giáo hội

Hôm mùng 03 tháng Hai năm 2026, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích...

Ngày 22/01: Thánh Vinh Sơn – Phó tế, tử đạo

I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ Thánh Vinh Sơn sinh tại Huesca nước Tây Ban Nha....

Phim “Thánh Thomas More – Một con người cho mọi thời”

Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, chúng ta cũng nên...