Gặp gỡ các vị thánh Augustinô được Giáo hội mừng kính trong tháng Tám

Dưới đây là sáu vị thánh và một chân phước thuộc linh đạo Augustinô được Giáo hội Công giáo mừng kính trong tháng Tám.

Tháng Tám có một ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình Augustinô — Dòng Thánh Augustinô, nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV xuất thân — bởi trong tháng này, Giáo hội mừng kính nhiều vị thánh gắn liền với truyền thống và linh đạo Augustinô.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tháng, Giáo hội liên tiếp mừng kính thánh nữ Monica và người con của ngài là thánh Augustinô thành Hippo. Bên cạnh đó còn có những nhà thần bí, nhà truyền giáo và các vị tử đạo đã sống trọn vẹn ơn gọi Augustinô: tìm kiếm Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện, cộng đoàn và bác ái huynh đệ.

Sau đây là những vị thánh cùng một chân phước thuộc gia đình Augustinô được Giáo hội mừng kính trong tháng Tám.

Chân phước Gioan thành Rieti — 2/8

Chân phước Gioan thành Rieti là một tu sĩ Augustinô người Ý. Cuộc đời tuy ngắn ngủi của ngài đã trở thành một chứng tá đặc biệt về sự thánh thiện được thể hiện qua đời sống đơn sơ, bác ái và vui tươi.

Sinh khoảng năm 1318 tại Castel Porchiano, gần Amelia, nước Ý, Gioan gia nhập Dòng Augustinô khi còn ở tuổi thiếu niên và được gửi đến tu viện tại Rieti. Mặc dù qua đời năm 1336 khi mới 18 tuổi, ngài vẫn được những người từng sống bên cạnh ghi nhớ bởi lòng khiêm nhường, sự thân thiện và tình yêu sâu sắc dành cho anh em trong cộng đoàn.

Gioan đặc biệt quan tâm đến những người đau yếu và khách viếng thăm, luôn đối xử với mọi người bằng lòng nhân hậu và sự kính trọng. Theo truyền thống của Dòng Augustinô, ngài không bao giờ làm hay nói điều gì đi ngược lại đức ái huynh đệ.

Thánh tích của ngài hiện được lưu giữ tại Nhà thờ Thánh Augustinô ở Rieti. Năm 1832, Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI đã tuyên phong ngài lên hàng Chân phước.

Thánh Clara thành Montefalco — 17/8

Thánh Clara thành Montefalco là một nữ tu Augustinô người Ý, viện mẫu và nhà thần bí, nổi tiếng với lòng sùng kính sâu xa đối với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô.

Sinh khoảng năm 1268 tại Montefalco, nước Ý, Clara gia nhập một cộng đoàn nữ tu thuộc Dòng Ba Phanxicô khi còn trẻ. Chị của ngài là Giovanna giữ chức viện mẫu. Đến năm 1290, cộng đoàn nhỏ bé này chính thức trở thành một đan viện nữ sống theo Tu luật Thánh Augustinô. Sau khi Giovanna qua đời, Clara được chọn làm viện mẫu khi mới 23 tuổi.

Thánh Clara đặc biệt nổi tiếng với việc chiêm niệm Cuộc Thương Khó của Đức Kitô và những kinh nghiệm thần bí gắn liền với mầu nhiệm Thập Giá. Vì thế, ngài đôi khi còn được gọi là “Clara Thánh Giá.”

Trong những ngày cuối đời, ngài nói với các chị em rằng mình mang Thánh Giá Đức Kitô trong trái tim. Sau khi ngài qua đời năm 1308, khi khám nghiệm trái tim của ngài, các nữ tu cho biết đã tìm thấy những dấu hiệu mang hình ảnh các dụng cụ liên quan đến Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô.

Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã tuyên thánh cho ngài vào năm 1881.

Thánh Êdêkien Moreno — 19/8

Thánh Êdêkien Moreno là một tu sĩ Dòng Augustinô Nhặt Phép, nhà truyền giáo và giám mục. Ngài đã dành phần lớn đời linh mục để phục vụ các tín hữu Công giáo tại Philippines và Colombia.

Sinh năm 1848 tại Alfaro, Tây Ban Nha, ngài gia nhập Dòng Augustinô Nhặt Phép khi còn là thiếu niên và tuyên khấn năm 1865. Sau khi được truyền chức linh mục tại Manila năm 1871, ngài đã dành 15 năm thi hành sứ vụ tại Philippines trước khi trở về Tây Ban Nha. Sau đó, ngài được sai đến Colombia, nơi ngài tận tụy với công cuộc truyền giáo và canh tân đời sống tu trì.

Tại Colombia, cha Êdêkien trở thành vị Đại diện Tông tòa đầu tiên của Casanare, rồi sau đó được bổ nhiệm làm Giám mục Pasto. Sứ vụ giám mục của ngài diễn ra trong bối cảnh nội chiến, những cuộc bách hại chống Công giáo và nhiều thử thách nghiêm trọng đối với Giáo hội.

Bất chấp những khó khăn ấy, ngài vẫn hết lòng phục vụ đoàn chiên và kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của Giáo hội. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ngài trở về Tây Ban Nha để chữa trị và qua đời ngày 19/8/1906.

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên thánh cho ngài vào năm 1992.

Các thánh Liberatus, Bonifaciô và các bạn tử đạo — 26/8

Các thánh Liberatus, Bonifaciô và năm người bạn là bảy đan sĩ đã chịu tử đạo tại Bắc Phi vào năm 484, trong cuộc bách hại người Công giáo dưới triều vua Hunneric.

Các ngài thuộc một đan viện tại Gafsa, thuộc Tunisia ngày nay, được thành lập theo cảm hứng linh đạo Augustinô. Nhóm gồm có Liberatus, viện phụ; Bonifaciô, phó tế; Servus và Rusticus, các phó tế phụ; cùng ba đan sĩ không có chức thánh là Rogatus, Septimus và Maximus.

Các đan sĩ bị bắt và bị ép buộc phải từ bỏ đức tin Công giáo, nhưng tất cả đều kiên quyết khước từ. Maximus, người trẻ nhất trong nhóm, khi ấy mới 15 tuổi, được đặc biệt thúc ép phải tách khỏi các anh em, nhưng cậu vẫn một lòng trung thành với đức tin.

Nhà chức trách tìm cách thiêu sống các ngài, nhưng khi lửa không bén, cuối cùng họ đã đánh các ngài cho đến chết.

Năm 1671, Đức Giáo hoàng Clêmentê X ban cho Dòng Thánh Augustinô quyền cử hành lễ nhớ phụng vụ chung kính các vị tử đạo này.

Thánh nữ Monica — 27/8

Thánh nữ Monica được biết đến nhiều nhất với tư cách là thân mẫu của thánh Augustinô thành Hippo. Tuy nhiên, chính cuộc đời của ngài cũng là một chứng tá mạnh mẽ về sự kiên trì trong cầu nguyện và lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Sinh khoảng năm 331 tại Tagaste, Bắc Phi, Monica lớn lên trong một gia đình Kitô giáo và kết hôn với Patricius, một người ngoại giáo. Ngài có ba người con, trong đó có Augustinô, và đã kiên nhẫn dùng đời sống gương mẫu để dẫn dắt gia đình đến với đức tin Công giáo. Chính chứng tá và lời cầu nguyện bền bỉ của ngài cuối cùng cũng góp phần đưa người chồng đến với ơn hoán cải.

Thánh Monica đặc biệt được nhớ đến qua những năm tháng cầu nguyện trong nước mắt cho người con Augustinô, khi người con này đi theo một con đường rất xa với đức tin mà người mẹ đã gieo vào lòng từ thuở nhỏ.

Sự kiên trì ấy cuối cùng đã sinh hoa trái khi Augustinô trở lại với đức tin Kitô giáo và được thánh Ambrôsiô ban Bí tích Rửa tội tại Milan vào năm 387.

Không lâu sau đó, thánh Monica qua đời tại Ostia khi đang chuẩn bị trở về châu Phi cùng con trai. Giáo hội mừng kính ngài vào ngày 27/8, ngay trước lễ kính thánh Augustinô.

Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX đã tuyên thánh cho ngài vào năm 1234.

Thánh Augustinô thành Hippo — 28/8

Thánh Augustinô thành Hippo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kitô giáo. Giáo hội tôn kính ngài với tư cách là Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, nhà thần học và người cha tinh thần của gia đình Augustinô.

Sinh năm 354 tại Tagaste, Bắc Phi, Augustinô đã trải qua phần lớn tuổi trẻ trong hành trình tìm kiếm chân lý và hạnh phúc bên ngoài đức tin Công giáo. Nhờ những lời cầu nguyện không ngừng của mẹ mình là thánh Monica, cùng với hành trình nội tâm lâu dài, ngài cuối cùng đã trải qua một cuộc hoán cải sâu xa và được thánh Ambrôsiô ban Bí tích Rửa tội tại Milan vào năm 387.

Sau khi trở về Bắc Phi, Augustinô thiết lập một cộng đoàn đời sống tu trì. Sau đó, ngài được truyền chức linh mục và được chọn làm Giám mục Hippo.

Thánh Augustinô trở thành một nhà giảng thuyết và trước tác phong phú. Những tác phẩm của ngài đã để lại ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đối với thần học cũng như đời sống thiêng liêng của Kitô giáo. Những tác phẩm nổi tiếng như Tự ThuậtThành của Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin của Giáo hội cho đến ngày nay.

Thánh Augustinô qua đời ngày 28/8/430, trong lúc người Vandals đang tiến vào Bắc Phi. Lễ kính ngài được cử hành ngay sau lễ kính thân mẫu là thánh Monica.

Năm 1298, Đức Giáo hoàng Bonifaciô VIII chính thức tôn phong thánh Augustinô là Tiến sĩ Hội Thánh.

Chuyển ngữ từ ewtnnews.com

Bài viết liên quan

Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục 

“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...

Ngày 29/7: Thánh Mácta – Người môn đệ của Chúa

Hằng năm, vào ngày 29 tháng 7, Hội Thánh mừng kính Thánh Mácta, người môn...

Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ Núi Cát Minh

“Ông Êlia lên đỉnh núi Cát Minh, phủ phục xuống đất, gục mặt vào giữa...

Ngày 10/05: thánh Gioan Avila

I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ. Thánh Gioan d’Avila (1500-1569) sinh năm 1500 tại Almodóvar del...

Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này...