Ngày 16 tháng 10 hằng năm, Giáo hội Công giáo hoàn vũ tưởng nhớ Thánh Margarita Maria Alacoque, nữ tu người Pháp mà những thị kiến về Chúa Kitô đã góp phần quan trọng trong việc lan truyền lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khắp Giáo hội Tây phương.
Thánh Margarita Maria Alacoque sinh vào tháng 7 năm 1647. Thân phụ là Claude và thân mẫu là Philiberte sống một đời sống đơn sơ nhưng đạo đức. Ngay từ nhỏ, Margarita đã là một thiếu nữ nghiêm túc, luôn hướng lòng về Thiên Chúa.
Cha của ngài qua đời khi ngài mới tám tuổi. Từ năm chín đến mười ba tuổi, ngài phải chịu đựng một căn bệnh khiến cơ thể bị tê liệt. Cùng với đó, những tranh chấp liên quan đến tài sản gia đình đã khiến cuộc sống của mẹ con ngài gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm.
Trong thời gian đau bệnh, Margarita đã khấn hứa sẽ dâng mình cho đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu nữ, ngài đã thay đổi ý định. Trong một thời gian, ngài sống như bao người trẻ khác, tham dự các sinh hoạt xã hội đương thời và từng nghĩ đến việc lập gia đình.
Cuộc đời ngài thay đổi sau một thị kiến xảy ra vào một đêm khi đang trở về từ một buổi khiêu vũ. Trong thị kiến ấy, ngài thấy Chúa Kitô đang chịu đánh đòn. Margarita cảm thấy mình đã phản bội Chúa Giêsu khi chạy theo những thú vui trần thế thay vì đáp lại tiếng gọi đời tu. Năm 22 tuổi, ngài quyết định gia nhập đan viện.
Hai ngày sau lễ Giáng Sinh năm 1673, trong khi cầu nguyện, Margarita đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô một cách đặc biệt. Ngài nghe Chúa nói rằng Người muốn bày tỏ tình yêu của Người đối với nhân loại theo một cách thức đặc biệt, bằng việc khuyến khích lòng sùng kính đối với: “Trái Tim đã yêu thương nhân loại đến dường ấy.”
Sau đó, ngài tiếp tục nhận được một loạt mặc khải riêng tư liên quan đến lòng biết ơn mà nhân loại phải dành cho Chúa Giêsu, cũng như những phương thế đáp trả qua việc tôn sùng Thánh Tâm trong đời sống cá nhân và cộng đoàn. Tuy nhiên, bề trên của đan viện lúc bấy giờ đã cho rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Sự phủ nhận ấy là một nỗi thất vọng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nữ tu trẻ đến mức ngài gần như mất mạng.
Năm 1674, linh mục Dòng Tên Thánh Claude de La Colombière được bổ nhiệm làm cha linh hướng của ngài. Cha Claude tin tưởng vào những gì Margarita thuật lại và đã ghi chép cẩn thận các chứng từ ấy.
Sau đó, cha Claude de La Colombière, người sau này cũng được tôn phong hiển thánh – rời tu viện để thi hành sứ vụ truyền giáo tại Anh quốc. Khi ngài trở về và qua đời vào năm 1681, Margarita đã học được cách đón nhận sự nghi ngờ và chống đối đối với những kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Dưới sự hướng dẫn của cha Claude, ngài đạt tới một sự bình an nội tâm sâu xa và không còn bận tâm đến thái độ thù nghịch của một số người trong cộng đoàn nữa.
Theo thời gian, nhiều người từng nghi ngờ ngài bắt đầu thay đổi khi suy ngẫm về những điều Thánh Claude đã viết liên quan đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau đó, các tác phẩm của Margarita cũng như những lời chứng về cuộc đời ngài đã được các nhà chức trách Giáo hội thẩm định một cách nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, trước khi những cuộc khảo cứu ấy diễn ra, Thánh Margarita Maria Alacoque đã đạt được điều mà ngài hằng mong ước: “Được đánh mất chính mình trong Trái Tim Chúa Giêsu.”
Ngài đón nhận cơn bệnh cuối đời với lòng can đảm, thường xuyên cầu nguyện bằng lời Thánh Vịnh 73: “Trên trời con còn ai khác ngoài Chúa? Dưới đất này, ngoài Chúa ra, con chẳng còn ước mong điều gì khác, lạy Thiên Chúa của con.”
Thánh Margarita Maria Alacoque qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1690 và được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV tuyên phong hiển thánh vào năm 1920.
Chuyển ngữ từ ewtnnews.com


Bài viết liên quan
7 gợi ý giúp bạn lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày ngay cả khi không có thời gian
Lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày có thể là một trong những ý định tốt...
Gặp gỡ các vị thánh Augustinô được Giáo hội mừng kính trong tháng Tám
Dưới đây là sáu vị thánh và một chân phước thuộc linh đạo Augustinô được...
Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...
Ngày 29/7: Thánh Mácta – Người môn đệ của Chúa
Hằng năm, vào ngày 29 tháng 7, Hội Thánh mừng kính Thánh Mácta, người môn...
Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ Núi Cát Minh
“Ông Êlia lên đỉnh núi Cát Minh, phủ phục xuống đất, gục mặt vào giữa...
Vì sao Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được mừng kính ngay sau Thánh Tâm Chúa Giêsu, và điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Khi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu và suy niệm về chiều sâu tình yêu...