Có những ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Nhưng cũng có những ngày ở lại rất lâu trong ký ức, bởi tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, bởi những ánh mắt rạng ngời của người phục vụ và bởi tình yêu của Thiên Chúa được dệt nên từ những điều thật bình dị.
Ngày hội Thiếu nhi Giáo xứ Bảo Long đã khép lại, nhưng niềm vui vẫn còn ngân vang trong lòng mỗi người như một giai điệu đẹp của tình hiệp thông và yêu thương.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng tiếng cười của các em thiếu nhi. Những bước chân nhỏ tung tăng trên sân nhà thờ, những gương mặt rạng rỡ trong sắc màu tuổi thơ, những trò chơi sôi động, những tiết mục văn nghệ hồn nhiên và những phần quà nhỏ đã cùng nhau tạo nên một ngày hội chan chứa niềm vui.

Điều đẹp nhất của ngày hội không chỉ là những món quà được trao, mà chính là tình yêu được sẻ chia. Đằng sau mỗi nụ cười của các em là sự quan tâm của cha đặc trách, quý cha phụ tá, quý sơ, quý chức, quý phụ huynh, quý anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, các bạn tình nguyện viên và biết bao tấm lòng âm thầm hy sinh để mang đến cho các em một ngày tuổi thơ thật ý nghĩa.

Có những bàn tay lặng lẽ chuẩn bị từng phần ăn, từng trò chơi, từng món quà. Có những bước chân không ngơi nghỉ phía sau sân khấu. Không ai mong được ghi nhận, bởi phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy các em cười thật tươi và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Lời Chúa vẫn luôn dịu dàng nhắc nhở chúng ta: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)
Đó cũng là lời mời gọi mỗi người trong cộng đoàn tiếp tục đồng hành, chăm sóc và gieo vào tâm hồn các em những hạt giống đức tin, để hôm nay các em là niềm hy vọng của giáo xứ và ngày mai trở thành những Kitô hữu trưởng thành, biết yêu thương và phục vụ.
Giữa không khí rộn ràng của ngày hội, giai điệu “Em là bông hồng nhỏ” như khẽ ngân lên. Ước mong mỗi em thiếu nhi sẽ là một bông hồng nhỏ trong khu vườn của Giáo hội, tỏa hương bằng lòng nhân ái, sự ngoan hiền và niềm tin vững bền nơi Chúa.

Xin dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho thiếu nhi Giáo xứ Bảo Long một ngày hội bình an và tràn đầy tiếng cười. Xin chân thành tri ân cha đặc trách, quý cha phụ tá, quý sơ, quý chức, quý ân nhân, quý phụ huynh, quý anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, các bạn tình nguyện viên cùng tất cả những tấm lòng quảng đại đã góp phần làm nên một ngày hội đầy yêu thương.
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ các em thiếu nhi Giáo xứ Bảo Long, để các em ngày một lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến; biết yêu Chúa, yêu người và trở thành những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng. Để rồi, từ những tiếng cười hồn nhiên hôm nay sẽ nở thành những mùa hoa đức tin mai sau. Bởi một giáo xứ không chỉ đẹp bởi ngôi thánh đường, mà còn đẹp bởi những trái tim biết yêu thương, biết phục vụ và cùng nhau gìn giữ tuổi thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Tu sĩ Gioan B. Nguyễn Công Mẫu, CSC


Bài viết liên quan
Các nhà mục vụ giới trẻ Công giáo đang đảm nhận những vai trò ngày càng phức tạp
Một báo cáo nghiên cứu mới cho thấy, nhìn chung, các thế hệ trẻ đang...
Lưu Trú Thánh Tâm Huế: Hồng Ân 23 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức
Sáng Chúa Nhật XIV Thường niên ngày 5.7.2026, tại Giáo xứ Đốc Sơ, Đức Tổng...
Lễ Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu: Tước Hiệu Dòng Thánh Tâm Huế & Mừng Bổn Mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
Trong niềm vui của toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Thánh...
Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức
Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...
Lưu trú Thánh Tâm Huế: Trại hè – Cùng Mẹ La Vang tỏa sáng Tin Mừng và Thánh Lễ Bế giảng năm học 2025-2026
Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi...
Thánh Lễ Tạ ơn- Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ Bến Ngự (1976-2026)
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Bậc...