Vatican News
Đức ông O’Flaherty, khi ấy làm việc trong Giáo triều Roma, đã che chở và đưa những người bị truy nã bởi quân Đức quốc xã đến nơi an toàn, trong suốt thời gian Roma bị chiếm đóng từ tháng 9/1943 đến tháng 6/1944. Ngài đã tổ chức một mạng lưới ẩn náu trong các đan viện, tu viện, khu nhà của Vatican, thậm chí cả tại dinh Castel Gandolfo.
Mỗi tối, vị linh mục người Ai Len đứng trên bậc thềm Đền thờ Thánh Phêrô, ngay ranh giới giữa lãnh thổ Vatican và Roma. Quân Đức, không thể vượt qua lãnh thổ Vatican trung lập, chỉ có thể quan sát cách bất lực khi thấy ngài đón tiếp những người tị nạn tìm đến để được cứu giúp.
Đức ông O’Flaherty trở thành “người bị truy nã nhất” tại Roma, được gọi bằng biệt danh “Pimpernel của Vatican” – gợi lại nhân vật hư cấu “The Scarlet Pimpernel”, một quý tộc Anh liều lĩnh giải cứu những người bị truy sát trong Cách mạng Pháp. Với sự can đảm và khôn ngoan, ngài thường hóa trang để ra ngoài Vatican vào ban đêm, mang lương thực và sắp xếp nơi trú ẩn cho người tị nạn.
Ngài từng nhiều lần bị quân SS và Gestapo của Đức tìm cách ám sát. Đại tá Herbert Kappler, chỉ huy SS tại Roma, đã nhiều lần thực hiện âm mưu bắt cóc và sát hại Đức ông O’Flaherty nhưng bất thành. Sau chiến tranh, Đại tá Kappler bị kết án tù chung thân vì thảm sát Ardeatine. Đức ông O’Flaherty là người duy nhất thường xuyên đến thăm ông trong tù và chính tay rửa tội cho ông năm 1959.
Sinh tại hạt Cork năm 1898, Đức ông O’Flaherty từng là một tay golf xuất sắc trước khi du học Roma và được thụ phong linh mục năm 1925. Ngài từng phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh tại Ai Cập, Haiti, Cộng hòa Dominica và Tiệp Khắc, trước khi trở về Roma làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin.
Câu chuyện đời ngài đã được tái hiện trong bộ phim “The Scarlet and the Black” (1983), với Gregory Peck thủ vai chính. Con tem mới là sự tri ân của Ai Len đối với một vị anh hùng đức tin và lòng nhân ái giữa thời chiến.


Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...
Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”
Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì...
Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV
Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...