Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Trong cánh tay mẹ hiền quên hết bao buồn phiền. Quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi.
Kính thưa cộng đoàn, đó là bốn câu đầu của bài thánh ca, có tựa đề Một trời la vang của nhạc sĩ Thế Thông. Bài Thánh Ca này cũng được ca đoàn hát ca nhập lễ để dẫn chúng ta vào tâm tình cầu nguyện. Bốn câu đầu của bài thánh ca này diễn tả tâm tình của mỗi người chúng ta và đồng thời cũng diễn tả mục đích của các cuộc hành hương để kính Đức Trinh Nữ Maria. Những câu ngôn từ đơn sơ nhưng diễn tả tâm tình yêu mến da diết, diễn tả tình yêu mến lòng hiếu thảo của những người con xa mẹ và muốn trở về thăm Mẹ. Khi chúng ta nói con trở về có nghĩa là chúng ta đang ở xa không phải ở gần nhà mình. Khi chúng ta nói con trở về là chúng ta muốn trở về gia đình của mình nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Chúng ta về đây cùng với đoàn người hành hương qua năm tháng. Chúng ta về đây bởi vì chúng ta biết có một người mẹ đang chờ đợi chúng ta. Người mẹ ấy lắng nghe nỗi lòng của chúng ta. Chúng ta về đây để thưa với Đức Mẹ rằng, “Mẹ ơi, cuộc đời con trôi nổi. Mẹ ơi, Cuộc đời con có biết bao nhiêu điều phải lo lắng. Chúng ta về đây để giãi bày với Đức Mẹ những nỗi niềm của cuộc đời nhân thế, những vui buồn của cuộc sống nổi trôi với niềm tín thác rằng Đức Mẹ nghe lời chúng ta cầu nguyện và Đức Mẹ sẽ chúc lành và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống trần gian.
Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 32 đã chọn chủ đề: Đức Mẹ Maria, người loan báo tin mừng. Và chúng ta vừa nghe bài Phúc âm thánh Luca, kể lại việc Đức Maria lên đường, lên miền núi để thăm gia đình, người chị họ là bà Elizabeth. Trước đó, Maria vừa gặp sứ thần Gabriel từ trời. Sứ thần Gabriel đã truyền cho Maria lời mời gọi của Thiên Chúa. Đức Maria đã sẵn sàng thưa lời xin vâng và như chúng ta đọc trong kinh truyền tin: chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. Đức Maria vội vã lên miền núi. Mẹ muốn lên miền núi lên thăm gia đình người chị họ Elizabeth để kể lại cho gia đình bà những điều kỳ diệu Thiên Chúa sắp thực hiện cho dân tộc của Người. Vì thế chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Maria lên đường lên miền núi thăm gia đình bà Elizabeth như là một mẫu gương của các nhà truyền giáo, như mẫu gương của các tông đồ và mẫu gương của mỗi người chúng ta với ơn gọi thừa sai.
Trước hết, Đức Maria đã lên đường. Muốn loan báo Đức Giêsu Kitô, mỗi người chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình, không phải chỉ là rời khỏi một không gian, một nơi trốn nhưng còn là rời khỏi chính bản thân mình, rời khỏi những thói quen đôi khi ngăn cản người khác đón nhận Tin mừng, rời khỏi bản thân mình đôi khi phải chấp nhận những gian nan vất vả lên đường. Mỗi một cuộc lên đường luôn luôn đòi hỏi phải cố gắng và đòi hỏi những ai muốn lên đường thực sự phải ra khỏi chính mình.
Vì thế, nhà truyền giáo ngày hôm nay được mời gọi ra khỏi chính mình để có thể loan báo Đức Giêsu. Ra khỏi chính mình là đoạn tuyệt với những thói quen, những nết xấu. Đôi khi có những thói quen không hẳn là xấu nhưng nó làm cho chúng ta trở nên ù lì và khép kín, không có khả năng để loan báo Tin mừng. Vì thế, trước hết Đức Maria được diễn tả như một người nhà truyền giáo về Đức Mẹ đã ra khỏi chính bản thân mình để đến với bà Elizabeth.
Một điều thứ hai quan trọng, Đức Maria lên miền núi để rao giảng Tin Mừng, Đức Maria mang theo Chúa Giêsu.
Loan báo Tin mừng là giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, chứng minh Đức Giêsu Đấng phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Vì thế, người nào muốn loan báo Tin Mừng thì trong chính bản thân mình phải có Chúa Giêsu. Bởi vì nội dung của lời loan báo Tin Mừng là giới thiệu Đức Giêsu, khẳng định với thế giới ngày hôm nay Đức Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta. Đức Maria lên miền núi, lên gia đình bà Elizabeth, Mẹ mang theo Chúa Giêsu và mẹ có vai trò đón nhận Chúa Giêsu thay mặt cho nhân loại để rồi giới thiệu Đức Giêsu Đấng cứu độ trần gian cho muôn thế hệ. Vì thế mà chúng ta thấy bức tượng trình bày Đức Trinh Nữ Maria: Đức Mẹ bế Chúa Giêsu, việc người mẹ bế con đương nhiên đó là diễn tả tình mẫu tử. Nhưng đối với Đức Mẹ, Đức Mẹ bế Chúa Giêsu và Đức Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại. Bởi lẽ, trong ngày truyền tin, Đức Mẹ đã đại diện cho cả nhân loại để đón Chúa Giêsu đến trong lòng mình và Đức Mẹ đem Chúa Giêsu cho người khác. Đức Mẹ là mẫu gương của những nhà truyền giáo. Một điều kiện quan trọng nữa đó là chúng ta thấy nơi Đức Trinh Nữ Maria như một nhà truyền giáo đó là Đức Mẹ thực hànhđứcbácái. Những lời loan báo về Đức Giêsu Kitô không phải chỉ là những công thức khô cứng nhưng phải được thực hiện bằng việc làm. Khi gặp gỡ sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, sứ thần đã nói: “Kìa bà Elizabeth, người chị họ của trinh nữ, người vẫn bị coi là son sẻ, bà ấy đã mang thai được 6 tháng. Chính vì thế, Đức Trinh nữ Maria đã lên đường thăm gia đình bà Elizabeth, vừa loan báo cho bà biết những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân tộc mình và Đức Mẹ cũng để làm việc bác ái, giúp đỡ một người phụ nữ đã cao tuổi mới sinh con.
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta về đây để hành hương, để cầu nguyện, để chiêm ngắm Đức Chính Nữ Maria với hình ảnh của một nhà truyền giáo. Năm 2026 này, Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi các tín hữu Công giáo tại Việt Nam hãy suy tư về ơn gọi và sứ mạng của mình trong Hội Thánh. Mỗi người Kitô hữu hãy là một môn đệ thừa sai. Môn đệ thừa sai chứng minh sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời, qua chính đời sống của mình để rồi mỗi người Kitô hữu trở thành ánh sáng của trần gian.
Nơi đây Đức Mẹ đã đến thăm quê hương Việt Nam chúng ta. Nơi đây Đức Mẹ đã thắp lên một niềm hy vọng cho những người con đang đau khổ trốn tránh vào rừng sâu. Nơi đây, Đức Mẹ đã hứa bất kỳ những ai đến nơi này để cầu nguyện sẽ được vững vàng trong cơn thử thách. Các con hãy vững tin, hãy cam lòng chịu đau khổ, Mẹ đã nhận lời các con. Từ nay nếu các con đến nơi này cầu nguyện, Mẹ sẽ nhận lời và những điều gì chúng ta xin Đức Mẹ sẽ nhận lời.
Chúng ta xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta trong cuộc hành hương này. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, bài trích sách Huấn Ca và bài thư của thánh Phaolô Tông đồ đều muốn nói với chúng ta về một chủ đề đó là lòng trung thành. Giữa cuộc đời nhiều nổi trôi, người Kiô hữu để trọn vẹn lời tuyên thề với Chúa khi lĩnh nhận Bí tích Rửa tội chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta được ơn trung thành với Chúa.
Sách Huấn ca nói với chúng ta hãy kiên trì bởi vì giống như là vàng thử lửa những gian nan thử thách đức trung tín của chúng ta và Thiên Chúa hứa những ai trung thành với Chúa Người sẽ thương người ban cho mọi ơn lành phần hồn phầnxác. Thánh Phaolô nói với chúng ta về cuộc đời của ngài như một chứng từ sống động. Ngài đã luôn luôn kiên trung với sứ mạng, tông đồ của người dân ngoại là môn đệ của Đức Giêsu. Ngài có thể khẳng định với chúng ta rằng dù tù đầy, dù đòn vọt, dù roi đánh, dù đói khát, dù trần truồng, không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, dung mạo của một người thừa sai được thể hiện nơi cuộc đời Đức Chính Nữ Maria.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta noi gương Đức Mẹ để chúng ta có khả năng loan báo Đức Giêsu. Muốn loan báo Đức Giêsu, chúng ta phải ra khỏi chính mình để đến với tha nhân, đến với anh chị em.
Đôi khi chúng ta phải từ bỏ những thói quen, những gì trong cuộc sống của chúng ta đã trở thành khô cứng, không có giá trị và không có chức năng loan báo Tin mừng. Muốn loan báo đến Đức Giêsu Kitô, chính chúng ta phải có Đức Kitô trong bản thân mình. Mỗi người chúng ta là hiện thân của Đức Giêsu, đấng đang hiện diện trong chúng ta. Và muốn loan báo Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải có lòng bác ái, những chứng từ sống động bằng chính cuộc đời của mình.
Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Trong cánh tay Mẹ hiền, quên biết bao muộn phiền, quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi. Trong những ngày hành hương này, chúng ta về bên Đức Trinh Nữ Maria để tâm sự nỗi niềm với Đức Mẹ và thành tâm lắng nghe những lời khuyên bảo của Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức Mẹ sẽ chúc lành và nâng đỡ chúng ta trong hành trình trần thế. Bởi chính Đức Mẹ cũng đã trải qua những gian nan, đau khổ và thử thách trong cuộc đời. Xin Chúa cho chúng ta sau ngày hành hương này cảm nhận được sự hiện diện mẫu tử của Đức Chính Nữ Maria cũng như lòng từ ái của người và Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta. Và xin Chúa ban cho chúng ta có khả năng và nhiệt tình để loan báo Người cho thế giới hôm nay. Amen.


Bài viết liên quan
Bài giảng của Đức tổng Giuse Đặng Đức Ngân trong Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên – Bổn mạng Giáo lý viên TGP Huế
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh, quý Anh chị...
Ngày 29 tháng 7: Thánh Marta, Maria và Lazarô
“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện...
Bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle trong Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy...
HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Bài giảng “Hướng về hạnh phúc” của cha Roberto Pasolini, giảng thuyết viên Phủ Giáo...
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...