Bên di ảnh Cha

M. Gioan XXIII Trần Thị Hồng, FMSR

Hiệp nhau nơi đây, đoàn con tưởng nhớ về cội nguồn. Một nén trầm hương, lòng yêu mến kính dâng về Đức Cha”.

Từng ca từ trong bài hát tri ân của những người con, người cháu với vị cha chung kính yêu của mình vang lên trong bầu khí ấm cúng tình gia đình, nơi nhà dòng mà Đức Cha đã khai sinh, làm cho mọi con tim hiện diện mang chung một nhịp đập của lòng ái mộ và sự thương nhớ.

Có thể nói đây là lần đầu tiên sáng kiến tổ chức gặp gỡ gia đình linh tông của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys được diễn ra với quy mô rộng lớn như vậy. Là bởi vì không những có sự hiện diện của những người con thuộc hai hội dòng do Đức Cha sáng lập ( Dòng Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Huế) mà còn có những người cháu thuộc các hội dòng do quý tử của Đức Cha sáng lập ( Dòng Đi Viếng Huế và Dòng Mân Côi). Trong tình gia đình linh tông thiêng liêng này, chắc chắn ai ai cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì có một người cha, một người ông thánh thiện, đạo đức và mẫu mực như vậy.

Không ai biết trước được tương lai và cũng không ai biết được con đường mà Chúa muốn chúng ta thi hành. Bởi vì con đường của Đức Giê-su là con đường của đau khổ thử thách mới tới phục sinh vinh quang. Vậy nên, chỉ có những ai đủ bản lãnh, đủ kiên trì và đầy lòng yêu mến Chúa mới kiên trì đi trọn con đường với Chúa mà thôi. Đức Cha Allys cũng đã được nên như người đầy tớ trung tín khi đi hết đi trọn con đường theo chân Chúa nơi mảnh đất An Nam này. Không một ai trong số những người hiện diện có được cơ may gặp gỡ hay tiếp nhận lời chỉ dạy của Đức Cha cách trực tiếp. Nhưng tất cả đều được tiếp thụ lời giáo huấn và đời sống gương sáng của Đức Cha với những gì mà ngài để lại. Từng biến cố, từng hình ảnh, từng cử chỉ của Đức Cha được phác họa trên giấy bút lại trở nên như những thước phim sống động trong trí tưởng tượng của đoàn con cháu.

Tưởng nhớ về vị Cha chung đáng kính, những người con, người cháu không chỉ nhớ đến một con người đã khuất với những trang giấy lịch sử ghi lại công danh sự nghiệp. Nhưng trên hết là nhớ đến một người cha với đầy dư tình thương mến hết mọi người. Nhớ đến hình bóng người mục tử trẻ tuổi lặn lội đường xá xa xôi gieo mình như hạt giống chịu thối nát và mục rữa để trổ sinh hoa trái đức tin thiêng liêng cho các tín hữu Thừa Thiên Huế. Nhớ đến hình bóng người mục tử chịu thương chịu khó, lăn xả đời mình vào những chông gai thử thách của thời cuộc, của hoàn cảnh gian lao để xây dựng hình ảnh Đức Ki-tô trong trái tim con dân của mình. Nhớ đến vẻ đẹp “ tổng hợp” của một người cha trong dáng vẻ uy nghiêm và mộc mạc, cương nghị và hiền từ, khôn ngoan và nhiệt thành, hy sinh và dấn thân không biết mỏi mệt.

Giống như lời của Thánh Phao lô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto “ khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa” ( 1Cr 2, 1-5), Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys cũng chỉ dùng đời sống chân tu của mình mà phác họa hình ảnh Đức Ki tô cách chân thực và rõ nét nhất cho mọi người. Ngài đã dùng mọi khả năng Chúa ban mà sống, mà thi hành, mà thương xót mọi con chiên trong đồng cỏ xứ Huế. Và khi nghe được tiếng thúc đẩy từ Thánh Linh Thiên Chúa như là lời mời gọi khẩn thiết trong nội tâm, Đức Cha đã không màng đến khó khăn mà nung nấu ý định thành lập nên các hội dòng cho giáo phận, cho giáo hội.

Kính lạy Đức Cha khả ái! 89 xuân sinh nhật của Cha trên chốn trời cao là biết bao tình cảm chất chứa trong trái tim của con cái ngài. Bên di ảnh của Cha, nỗi thương niềm nhớ sự mong cứ như những ngọn sóng cuộn trào trong tâm lòng của mỗi người chúng con. Thước phim cuộc đời của Cha đã khép lại chừng đó thời gian mà hôm nay đây như đang sống lại trong mảnh đất mà cả cuộc đời mục tử Cha đã gắn bó. Trí lòng qua bút tích Cha đã vắt kiệt cho chúng con. Lời dặn dò của Cha cũng là phương châm sống đã khai lối mở đàng cho chúng con rập theo đó mà thi hành. Cuộc đời dâng hiến của chúng con được lớn lên mỗi ngày là có ánh mắt Cha dõi theo, có bóng Cha lưu dấu như đôi cánh của gà mẹ ủ ấp đàn con thơ dại. Gia tài đức hạnh mà Cha để lại cho chúng con như một quà tặng nhưng không mà chúng con ngỡ mình chẳng đáng được nhận lãnh. Lý do là vì chúng con chưa thực sự trở nên giống khuôn mẫu của Cha. Bao đắng cay và khổ cực Cha đã nhận hết về phần mình, chẳng nề hà bất cứ một việc gì chỉ ước mong gầy dựng trong chúng con nếp sống thánh thiện và trung tín với Chúa. Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa đã ban tặng cho cha phần thưởng là có những người con quý tử tiếp nối Cha mà khai sinh nên các hội dòng khác cho Giáo hội.

Bên di ảnh của Cha. Tưởng nhớ Cha với áng hương trầm cũng là áng hương lòng, chúng con thương nhớ Cha vô vàn. Chúng con biết ơn Cha bằng trọn vẹn tấm chân tình của chúng con. Xin Cha thương nhớ đến chúng con khi Cha đã được hưởng kiến tôn nhan Chúa. Về phần mình, chúng con cũng sẽ mãi khắc cốt ghi tâm và thực hành mọi di nguyện của Cha. Xin Cha tiếp tục đồng hành, dẫn dắt chúng con trên con đường thực thi sứ mạng loan truyền danh thánh Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến tất cả mọi người.

Bài viết liên quan

Nụ cười khả ái của Cha

Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất...

Tình khúc dâng Cha

Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý...

Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...

Đức Cha đang bước đi cùng con cháu của ngài

Cách đây 89 năm, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị mục tử nhân...