“Người đã tỏ cho tôi thấy những kỳ công của tình yêu Người và những mầu nhiệm khôn dò của Thánh Tâm Người…”
Từ năm 1673 đến năm 1675, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với Thánh Margarita Maria Alacoque và mặc khải cho ngài lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu qua những thị kiến thần bí sâu xa.
Thánh Margarita Maria Alacoque là một nữ tu người Pháp thuộc Dòng Thăm Viếng Đức Maria. Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài bốn lần tại Paray-le-Monial, nước Pháp, để bày tỏ tình yêu vô biên của Người dành cho nhân loại qua Thánh Tâm Chí Thánh. Giáo Hội mừng kính thánh nữ vào ngày 16 tháng 10 hằng năm.
Dưới đây là những trích đoạn từ bốn lần mặc khải được chính thánh nữ ghi lại trong cuốn tự thuật của mình.
Mặc Khải Thứ Nhất
Ngày 27 tháng 12 năm 1673
Thánh Margarita Maria Alacoque kể lại:
“Một ngày kia, khi tôi đang cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, tôi cảm nhận mình hoàn toàn được thấm nhập bởi sự hiện diện thần linh ấy đến nỗi quên hẳn chính mình và cả nơi tôi đang ở. Tôi hoàn toàn phó thác cho Thần Khí Thiên Chúa và để cho trái tim mình được quyền năng tình yêu của Người chiếm hữu.
Người để tôi nghỉ yên rất lâu trên Thánh Tâm Người, nơi Người tỏ cho tôi thấy những kỳ công của tình yêu Người và những mầu nhiệm khôn dò của Thánh Tâm Người, những điều từ trước đến nay Người vẫn còn ẩn giấu đối với tôi. Chính lúc ấy, lần đầu tiên Người mở cho tôi thấy Trái Tim Thiên Chúa của Người.”
Chúa Giêsu phán:
“Thánh Tâm Ta bừng cháy tình yêu đối với loài người, đặc biệt đối với con, đến nỗi không thể giữ mãi trong lòng những ngọn lửa bác ái nồng cháy ấy. Ta muốn dùng con để lan tỏa chúng và tỏ mình ra cho nhân loại, hầu ban cho họ những ân sủng quý giá cần thiết cho sự thánh hóa và cứu độ, để kéo họ ra khỏi vực thẳm hư mất.
Ta đã chọn con, một vực thẳm của sự bất xứng và ngu dốt, để thực hiện kế hoạch trọng đại này, ngõ hầu mọi sự đều do chính Ta thực hiện.”
Thánh Margarita Maria kể tiếp:
“Sau đó, Người xin trái tim tôi. Tôi khẩn khoản xin Người nhận lấy, và Người đã nhận lấy. Người đặt trái tim tôi vào trong Thánh Tâm cực thánh của Người. Tôi thấy trái tim mình chỉ như một hạt bụi nhỏ đang bị thiêu đốt trong lò lửa tình yêu bao la ấy.
Rồi Người lấy nó ra như một ngọn lửa đang cháy có hình trái tim và đặt trở lại nơi Người đã lấy đi.”
Chúa Giêsu phán:
“Hỡi người yêu dấu của Ta, Ta ban cho con một dấu chứng quý giá về tình yêu của Ta. Ta đặt vào cạnh sườn con một tia lửa nhỏ từ ngọn lửa Thánh Tâm Ta, để nó trở nên trái tim của con và thiêu đốt con cho đến giây phút cuối đời.
Lòng nhiệt thành ấy sẽ không bao giờ lụi tắt. Con chỉ tìm được đôi chút khuây khỏa khi đổ máu vì Ta.
Ngay cả phương thế ấy, Ta cũng sẽ ghi dấu bằng Thánh Giá Ta, để đem lại cho con nhiều nhục nhã và đau khổ hơn là sự nhẹ nhõm.
Để chứng thực rằng ân huệ lớn lao Ta vừa ban cho con không phải là tưởng tượng, và là nền tảng cho mọi ân huệ khác Ta sẽ còn ban, dù Ta đã khép lại vết thương nơi cạnh sườn con, nhưng nỗi đau sẽ mãi còn đó.
Trước đây con chỉ mang danh là tôi tớ của Ta; từ nay, Ta ban cho con danh hiệu là người môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm Ta.”
Mặc Khải Thứ Hai
Ngày 2 tháng 7 năm 1674 – Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng
Thánh Margarita Maria kể lại:
“Tôi được thấy Thánh Tâm Chúa ngự trên ngai lửa, rực sáng hơn mặt trời và trong suốt như pha lê. Trên Thánh Tâm hiện rõ vết thương đáng tôn thờ, được bao quanh bởi vòng gai tượng trưng cho những thương tích do tội lỗi chúng ta gây nên; phía trên là cây thánh giá, biểu tượng cho hy tế cứu độ đã được chuẩn bị ngay từ giây phút đầu tiên của mầu nhiệm Nhập Thể.”
“Đấng Thầy Chí Thánh của tôi cho biết rằng lòng Người khát khao mãnh liệt được nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn kính. Chính lòng nhiệt thành muốn cứu các linh hồn khỏi con đường hư mất mà Satan đang lôi kéo biết bao người bước theo đã thúc đẩy Người tỏ lộ Thánh Tâm Người cùng tất cả kho tàng tình yêu, lòng thương xót, ân sủng, sự thánh hóa và ơn cứu độ chứa đựng trong đó.”
“Người muốn Thánh Tâm Người được tôn kính dưới hình ảnh Trái Tim bằng thịt của Người. Người muốn ảnh tượng ấy được đặt nơi xứng đáng để tôn thờ và được mang trên người cũng như trên trái tim.”
“Người hứa sẽ đổ tràn vào tâm hồn những ai tôn kính ảnh tượng Thánh Tâm mọi ân huệ chứa đựng trong Thánh Tâm Người. Đối với những ai mang ảnh tượng ấy, Người sẽ ghi khắc tình yêu Người trong tâm hồn họ và tiêu diệt những khuynh hướng lệch lạc.”
“Bất cứ nơi đâu ảnh tượng Thánh Tâm được đặt để tôn kính, nơi đó Người sẽ tuôn đổ muôn vàn ân sủng cùng phúc lành.”
Mặc Khải Thứ Ba
Tháng 7 năm 1674 – Nguồn Gốc Lòng Sùng Kính Chín Thứ Sáu Đầu Tháng
“Một ngày kia, khi tôi quỳ trước Thánh Thể Chúa được trưng bày trên bàn thờ, Chúa Giêsu hiện ra với tôi trong vinh quang rực rỡ. Năm dấu thánh của Người sáng chói như năm mặt trời.
Từ toàn thân cực thánh Người phát ra những ngọn lửa, nhưng đặc biệt từ Thánh Tâm Người, giống như một lò lửa khổng lồ.
Người mở Thánh Tâm ra và cho tôi thấy nguồn mạch sống động của những ngọn lửa ấy. Rồi Người tỏ cho tôi biết những kỳ công khôn tả của tình yêu tinh tuyền mà Người dành cho nhân loại, dù Người chỉ nhận lại sự vô ơn và khinh dể.”
Chúa Giêsu phán:
“Điều ấy làm Ta đau đớn hơn mọi đau khổ Ta đã chịu trong cuộc Thương Khó. Nếu họ đáp lại Ta bằng một chút tình yêu, Ta sẽ chẳng kể gì đến tất cả những gì Ta đã làm cho họ, và nếu có thể, Ta còn muốn làm hơn nữa.
Nhưng điều Ta nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và khinh thường đối với mọi cố gắng của Ta nhằm đem lại điều tốt lành cho họ.
Ít là con hãy bù đắp cho Ta sự vô ơn ấy, trong khả năng của con.”
Người tiếp tục truyền dạy:
“Con hãy rước Ta trong Bí tích Thánh Thể thường xuyên nhất có thể theo sự vâng phục cho phép.
Ngoài ra, con hãy rước lễ vào ngày thứ Sáu đầu tháng.
Mỗi đêm từ thứ Năm sang thứ Sáu, Ta sẽ cho con được thông phần vào nỗi sầu khổ mà Ta đã chịu trong Vườn Cây Dầu.
Con hãy thức dậy trong khoảng từ mười một giờ đến mười hai giờ đêm và ở lại với Ta một giờ, quỳ gối mặt sát đất, để đền bù tội lỗi nhân loại và cầu xin Cha hằng hữu tha thứ cho các tội nhân.
Nhờ đó, con sẽ được chia sẻ với Ta nỗi đau đớn khi các môn đệ bỏ rơi Ta và Ta phải trách họ vì không thể thức với Ta nổi một giờ.”
Mặc Khải Thứ Tư
Tháng 6 năm 1675 – Thiết Lập Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
“Trong tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, khi tôi đang cầu nguyện trước Thánh Thể, Chúa ban cho tôi những bằng chứng đặc biệt về tình yêu của Người.”
Chúa Giêsu phán:
“Con không thể bày tỏ tình yêu đối với Ta cách nào tốt hơn là thực hiện điều Ta đã nhiều lần yêu cầu nơi con.”
Rồi mở Thánh Tâm Người ra và nói:
“Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người đến cùng, không giữ lại điều gì, thậm chí đã tự hao mòn và hiến mình hoàn toàn để chứng minh tình yêu ấy.
Thế nhưng, đáp lại, phần đông nhân loại chỉ dành cho Ta sự vô ơn qua thái độ khinh thường, bất kính, phạm thánh và lạnh nhạt đối với Bí tích Tình Yêu này.
Điều làm Ta đau đớn hơn nữa là ngay cả những tâm hồn đã được thánh hiến cho Ta cũng hành xử như thế.
Vì vậy, Ta xin rằng ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô sẽ được dành riêng để kính Thánh Tâm Ta.
Trong ngày ấy, người ta hãy đền tạ Thánh Tâm bằng những hành vi đền bù và việc rước lễ sốt sắng, nhằm bù đắp những xúc phạm mà Thánh Tâm Ta đã phải chịu khi hiện diện trên các bàn thờ.
Ta hứa rằng Thánh Tâm Ta sẽ rộng mở và tuôn đổ dồi dào những ảnh hưởng thần linh của tình yêu Ta trên tất cả những ai tôn kính Thánh Tâm và cổ võ lòng tôn kính ấy.”
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác hoàn toàn nơi Chúa!
Chuyển ngữ từ www.churchpop.com

Bài viết liên quan
Ngày 22: Mang lấy gánh nặng của nhau
Một trong những hình thức đẹp nhất của tình yêu là khi con người giúp...
Đây là một trong những hình ảnh cổ xưa nhất về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong nhiều thế kỷ, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu gắn liền với việc...
Ngày 21: Yêu người khó yêu
Người khó yêu nhất trong đời không phải là thử thách để làm chúng ta...
Ngày 20: Biết lắng nghe như Chúa
Điều đẹp nơi Thiên Chúa là Ngài không nghe để xét đoán hay kiểm soát,...
Biểu tượng độc đáo của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giêsu trước hết gợi nhớ đến Cuộc Thương Khó của Đức Kitô...
Ngày 19: Khiêm nhường như Chúa
Khiêm nhường nơi Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của...