Vatican News
Ông Kiai Hajj Ahmad Fahrur Rozi, Chủ tịch Ban Tôn giáo của Nahdlatul Ulama (PBNU), tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia, nhìn nhận uy tín của Đức Thánh Cha không chỉ đối với các tín hữu Công giáo mà cả các tín đồ của các tôn giáo khác. Cùng với lời chia buồn, ông khẳng định Đức Thánh Cha sẽ luôn được nhớ đến như một người đi đầu trong hoạt động mạnh mẽ cho “sự khoan dung tôn giáo, một sứ giả của hoà bình và hiệp nhất”.
Chủ tịch tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia nói thêm, theo gương Đức Thánh Cha, người Công giáo Indonesia luôn nỗ lực thúc đẩy sự hoà hợp trong xã hội. Vị lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao những việc làm của Đức Thánh Cha trong vai trò người kế vị Thánh Phêrô, đặc biệt là việc ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại vì Hoà bình Thế giới và Chung sống giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmad Al-Tayyib của đại học Al-Azhar. Theo ông, đó là một cử chỉ ngôn sứ và cũng là một biểu tượng tranh đấu cho nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hoá với nhiều thách đố.
Trong số các lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã công khai bày tỏ lời chia buồn vì sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô, có cả ông Nasaruddin Umar, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, và Haedar Nashir, Chủ tịch của Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai của Indonesia.
Ông Haedar Nashir nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha Phanxicô được biết đến là một nhân vật bao dung, thúc đẩy tinh thần nhân đạo và hòa bình cho tất cả mọi người. Chúng ta đã mất đi một nhân vật nổi bật và một nhà lãnh đạo Công giáo hàng đầu, người đã dành cả cuộc đời cho một nhân loại mang tính tôn giáo, nhân ái và hòa bình. Mong sao nguồn cảm hứng và di sản của Đức Thánh Cha dành cho nhân loại và hòa bình thế giới trở thành một trong những lực lượng thúc đẩy việc xây dựng một trật tự toàn cầu thực sự hòa bình và chân chính, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi bối cảnh thế giới vẫn còn bị chi phối bởi những nhân vật chính trị thiếu suy nghĩ và chống lại hòa bình”.
Tại Pakistan, ngay sau khi hay tin Đức Thánh Cha qua đời, các lãnh đạo Hồi giáo đã gửi lời chia buồn đến các giám mục, linh mục, giáo dân. Các tín đồ Hồi giáo cũng vậy, họ thể hiện tình liên đới và gũi với các Kitô hữu, những người hàng xóm của họ, vì sự mất mát của một mục tử đã để lại dấu ấn trong trái tim mọi người.
Đặc biệt tại buổi cầu nguyện do cha Asif Sardar, Tổng đại diện của Tổng Giáo Phận Lahore tổ chức vào ngày 22/4, các lãnh đạo Hồi giáo của đất nước này đã ca ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô là “tiếng nói mạnh mẽ của hoà bình, tình huynh đệ và hiệp nhất”. Mọi người nhớ đến ngài với lòng biết ơn như một vị tông đồ của đối thoại liên tôn, môt cách để xây dựng các tương quan hoà bình và xoa dịu sự thù ghét và bất khoan dung.
Theo các vị lãnh đạo Hồi giáo, Văn Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại vì Hoà bình Thế giới và Chung sống, sẽ vẫn mãi là “lời mời gọi mạnh mẽ để tái khám phá tất cả đều là anh chị em, để thúc đẩy công lý và hoà bình, đảm bảo nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây chính là di sản mà mọi người sẽ luôn mang trong mình.

Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các cộng đoàn hướng nhìn về Thánh Giuse...
Giám mục Angola kêu gọi không “chính trị hóa” chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha
Trong Thánh lễ bế mạc Tuần lễ Liên đới ở giáo xứ Thánh Giuse Freinademetz...
Đức Thánh Cha: Sứ mạng của linh mục giải tội là tái lập sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa
Gặp gỡ các tham dự viên Khóa học về “Tòa Trong” vào sáng ngày 13/3/2026,...
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...