Chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Huế Nhìn lại hành trình 30 năm thi hành sứ vụ tại A Lưới

“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Ba mươi năm nhìn lại là ba mươi năm hồng ân. Đó không chỉ là chiều dài của thời gian, nhưng là chiều sâu của biết bao bước chân âm thầm, biết bao giọt mồ hôi, lời kinh, hy sinh và nước mắt đã đổ xuống trên miền sơn cước A Lưới để hạt giống Tin Mừng được gìn giữ, lớn lên và sinh hoa kết trái.

A Lưới là một vùng đất biên giới, cách trung tâm Huế hơn 65 cây số đường bộ, địa hình khó đi, đời sống nhiều thiếu thốn, từng chịu nhiều vết thương của chiến tranh và nghèo khó. Sau biến cố năm 1975, nơi đây đón những gia đình đi kinh tế mới từ Huế và nhiều vùng lân cận; trong số ấy có nhiều anh chị em Công giáo mang theo ngọn lửa đức tin đơn sơ mà bền bỉ. Không có nhà thờ, không dễ tham dự Thánh lễ, nhưng họ vẫn bám giữ Chúa, vẫn quy tụ, vẫn nuôi dưỡng đời sống đạo trong điều kiện hết sức chật vật.

Chính trên nền đất đầy thử thách ấy, vào khoảng giữa thập niên 1990, những bước chân mục vụ đầu tiên của các tu sĩ linh mục Dòng Thánh Tâm Huế và các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã đến với A Lưới. Các tài liệu lịch sử cho biết từ khoảng năm 1995, khi đường sá dần thuận lợi hơn, quý cha và quý sơ đã không quản ngại gian khó để “len lỏi” mục vụ, thăm viếng, ban bí tích, nâng đỡ đức tin cho cộng đoàn tín hữu còn rất non trẻ. Đến năm 1996, Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể chính thức giao giáo điểm và vùng truyền giáo A Lưới cho Dòng Thánh Tâm Huế. Từ đó, sứ mạng không còn là những chuyến đi rải rác, nhưng trở thành một sự dấn thân có định hướng, có trách nhiệm và có tính kế thừa.

Đối với Dòng Thánh Tâm Huế, sự hiện diện tại A Lưới là một sự tiếp nối rất tự nhiên của căn tính hội dòng. Dòng được Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys thành lập năm 1925 với thao thức giáo dục và loan báo Tin Mừng; đặc sủng của Dòng là mang tình yêu của Thánh Tâm Chúa đến cho các tín hữu và cả anh chị em lương dân, đặc biệt qua việc dạy giáo lý, đào tạo và các hoạt động mục vụ. Khi lịch sử thay đổi, Dòng chuyển mạnh sang sứ vụ truyền giáo trong môi trường rộng lớn hơn. Vì thế, A Lưới không chỉ là một nơi phục vụ, nhưng là một biểu tượng sống động cho căn tính truyền giáo của Dòng Thánh Tâm Huế.

Cùng bước đi với anh em Dòng Thánh Tâm Huế là chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, hội dòng cũng do Đức Cha Allys khai sáng năm 1920. Tại A Lưới, sự hiện diện của chị em là một chứng tá hiền lành nhưng bền bỉ. Các tài liệu của hội dòng cho thấy cộng đoàn Linh Ân A Lưới được thành lập ngày 8/9/2005. Nhưng trước và sau cột mốc ấy, chị em vẫn đều đặn đi vào bản làng, thăm người đau yếu, nâng đỡ người khuyết tật, dạy lớp tình thương, làm những công việc rất bình dị mà thấm đẫm Tin Mừng. Nơi vùng đất còn nhiều khó khăn, đời sống thánh hiến của chị em trở nên một bài giảng không lời: âm thầm, nhẫn nại, gần gũi và đầy tình mẫu tử.

Một bước ngoặt quan trọng của hành trình ấy là năm 2005, khi Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới chính thức được thành lập và trao cho anh em Dòng Thánh Tâm Huế đảm trách. Từ đây, đời sống đức tin của cộng đoàn bước sang một giai đoạn mới: có cơ cấu mục vụ rõ ràng hơn, có sự đồng hành bền bỉ hơn, có nền tảng để phát triển phụng vụ, giáo lý, đời sống hội đoàn và việc loan báo Tin Mừng giữa đồng bào miền núi.

Ba mươi năm qua không phải là ba mươi năm của những thành tựu, nhưng là ba mươi năm của sự ở lại. Ở lại với một vùng đất xa xôi. Ở lại với những con đường quanh co. Ở lại với những gia đình nghèo. Ở lại với các em thiếu nhi cần được học chữ, học giáo lý và học làm người. Ở lại với những người đau yếu, cô đơn, lương dân hay tân tòng. Ở lại để cùng ăn, cùng sống, cùng chia sẻ và cùng gieo hy vọng.

Những việc phục vụ cụ thể qua năm tháng cho thấy Tin Mừng đã được gieo bằng đôi tay rất thực tế. Chị em Linh Ân mở lớp bán trú từ tháng 10/2014 để giúp những học sinh nghèo và học lực yếu vươn lên. Các báo cáo của hội dòng còn cho thấy những hỗ trợ rất thiết thân cho người nghèo ở A Lưới như mền mùng, sửa nhà vệ sinh, hỗ trợ sinh kế và đồng hành với trẻ em sắc dân đồng bào. Đầu năm 2026, cộng đoàn còn mở thêm tủ thuốc và cửa hàng quần áo 0 đồng, như một cách nối dài đôi tay chữa lành và sưởi ấm giữa miền truyền giáo.

Trong khi đó, tại Giáo xứ Sơn Thủy, đời sống đức tin tiếp tục sinh hoa trái. Hàng năm, giáo xứ tổ chức cho nhiều người lãnh nhận Bí tích, nhiều đợt đón nhận các dự tòng trong năm trở lại đạo; đồng thời tổ chức ngày hội khuyến học và trao học bổng cho cả con em lương dân lẫn giáo dân. Những con số ấy không chỉ nói về một sinh hoạt thường niên, nhưng nói lên thành quả của một quá trình chăm sóc lâu dài: từ gieo hạt, vun xới, dạy dỗ, đồng hành cho đến lúc đức tin bén rễ trong đời sống cộng đoàn.

Bước sang năm 2025 và 2026, những tiếng nói từ chính Tổng Giáo phận Huế càng làm rõ hơn ý nghĩa của hành trình này. Trong dịp mừng 50 năm đón nhận Tin Mừng và 20 năm thành lập giáo xứ, Tổng Giáo phận nhấn mạnh đến vai trò của quý tu sĩ Dòng Thánh Tâm và quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong việc gìn giữ và làm lớn lên đức tin tại miền sơn cước A Lưới này. Lễ Hiển Linh đầu năm 2026, bài giảng tại Sơn Thủy còn nhắc lại rằng chính Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã trao cho hai hội dòng sứ vụ rao giảng Tin Mừng trên vùng đất A Lưới này, và rằng ánh sao Tin Mừng vẫn đang tiếp tục được thắp sáng qua các biến cố của giáo xứ hôm nay.

Vì thế, kỷ niệm 30 năm không chỉ là dịp nhìn lại một mốc thời gian. Đây là lời mời gọi nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trên một vùng đất tưởng như xa xôi mà lại rất gần Trái Tim Chúa. Ba mươi năm qua, biết bao thế hệ linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, ân nhân và giáo dân đã nối tiếp nhau viết nên một lịch sử truyền giáo bằng đời sống hiến dâng. Có những người được nhắc tên, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ âm thầm đi qua rồi để lại ánh sáng.

Ánh sáng ấy hôm nay vẫn còn đó: trong tiếng kinh của cộng đoàn, trong những người tân tòng mới trở lại với Chúa, trong những em nhỏ được nâng bước học hành, trong những gia đình nghèo được thăm viếng, trong những cuộc hành hương, những mùa lễ, những lớp giáo lý, những hy sinh thầm lặng của nhà xứ và cộng đoàn nữ tu. Đó là ánh sáng không chói lòa, nhưng bền bỉ. Không ồn ào, nhưng đủ để soi đường. Không tìm vinh danh mình, nhưng chỉ mong cho Tin Mừng được lan xa hơn nơi núi rừng A Lưới.

Tạ ơn Chúa vì 30 năm hiện diện và phục vụ. Tạ ơn vì những bàn chân không mỏi. Tạ ơn vì những trái tim biết ở lại. Tạ ơn vì từ nơi miền biên viễn này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện yêu thương của Ngài qua Dòng Thánh Tâm Huế và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục đổ tràn lửa yêu mến và lòng thương xót trên các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại A Lưới. Nguyện xin Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Cả Giuse chuyển cầu, để hành trình đã qua trở thành nền móng cho một chặng đường mới: hiệp nhất hơn, thánh thiện hơn, và hăng say truyền giáo hơn, hầu ánh sáng Tin Mừng tiếp tục bừng lên giữa A Lưới hôm nay và mai sau.

Lm. Đam Nguyên

Bài viết liên quan

Đêm thiêng tuần chầu Giáo xứ Bảo Long

Đêm buông nhẹ trên Giáo xứ Bảo Long, khi những ánh đèn bắt đầu lung...

THÔNG BÁO: Chương trình học hè 2026 của Lưu Trú Thánh Tâm Huế

Nhằm giúp các em học sinh được trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức...

Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình sống đức tin, khi...

Thánh Lễ Tạ ơn và Tất niên tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải

Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân...

Khi đông về, lòng người ở lại

  Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...