Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ

📌Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây

🖊Bài viết: Lm. Đaminh Xuyên Vũ Ngọc Cương, CSC

📸 Hình ảnh: Quốc Huy

Diễn đàn truyền giáo – nhịp cầu nối ký ức, hiện tại và tương lai

A Lưới – vùng đất miền sơn cước phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi từng được xem là “vùng ngoại biên” của đời sống đức tin – nay đã trở thành chứng nhân sống động cho sức mạnh của Tin Mừng qua hành trình 30 năm hiện diện và phục vụ của các linh mục, tu sĩ thuộc hai Hội Dòng: Thánh Tâm Huế và Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt đã được tổ chức trong bầu khí trang trọng và ấm áp tình hiệp thông, quy tụ đông đảo quý linh mục, tu sĩ, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính kỷ niệm, nhưng còn là một điểm dừng thiêng liêng để nhìn lại, tạ ơn và hướng tới tương lai.

Hành trình 30 năm – dấu ấn của ân sủng và sự phục vụ

Ba mươi năm – một khoảng thời gian đủ dài để chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng cũng đủ để khắc ghi những hy sinh âm thầm của biết bao linh mục và nam nữ tu sĩ đã dấn thân vì Tin Mừng.

Từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn đời sống tôn giáo, các môn đệ thừa sai đã chọn “ở lại” – ở lại giữa núi rừng, ở lại giữa những con người nghèo khó, ở lại trong niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Chính sự hiện diện bền bỉ ấy đã từng bước làm nảy mầm hạt giống đức tin nơi lòng người.

Những con đường đất gồ ghề soi đá, những cung đường đèo cong queo hiểm trở, những mùa mưa lũ xối xả triền miên, những cái nắng cái gió làm rát da thịt, những khoảnh khắc mù sương chót vót trên đỉnh dãy trường sơn giáp biên giới Lào, những khoảng cách địa lý xa xôi và cả những tàn tích thương đau bởi bom mìn và hóa chất… Tất cả đều không ngăn cản được bước chân của những người được sai đi. Ngược lại, chính nơi đó, Tin Mừng được sống cách cụ thể nhất: qua việc thăm viếng, chia sẻ, chữa lành, và đồng hành với người nghèo.

Diễn đàn – nơi ký ức được đánh thức

Trong khuôn khổ chương trình, diễn đàn truyền giáo đã trở thành một không gian đặc biệt – nơi những ký ức được gọi tên, những câu chuyện được kể lại, và những kinh nghiệm được sẻ chia.

Qua lời dẫn dắt của ban tổ chức, từng giai đoạn của hành trình truyền giáo tại A Lưới dần được tái hiện: từ những bước khởi đầu đầy bỡ ngỡ, đến những giai đoạn phát triển, và cả những thử thách không thể nào quên.

Những chứng từ sống động của các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân đã làm cho diễn đàn không chỉ là một buổi nói chuyện, nhưng là một cuộc gặp gỡ của ký ức và ân sủng.

Đặc biệt, sự hiện diện của các bạn trẻ, các thanh tuyển và thế hệ kế tiếp đã làm nổi bật một điều: hành trình truyền giáo không dừng lại, nhưng đang tiếp tục được trao truyền.

Tạ ơn trong chiều sâu đức tin

Đỉnh cao của ngày dấu ấn này là Thánh Lễ Tạ ơn do Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự. Trong bầu khí trang trọng và sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời hướng về:

  • Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn mạch tình yêu và sức mạnh truyền giáo
  • Đức Maria Vô Nhiễm – Đấng luôn đồng hành
  • Thánh Cả Giuse – Đấng bảo trợ âm thầm nhưng vững chắc

Thêm nữa, toàn thể cộng đoàn thành kính tưởng nhớ:

– Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys – vị mục tử đã gieo hạt giống đầu tiên nơi 2 hội dòng mà ngài sáng lập tại Huế,

– Đức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể – người đã mở ra con đường truyền giáo tại A Lưới.

– Quý Đức Tổng giám mục, các bậc tiền bối, quý linh mục và tu sĩ nam nữ, quý ân nhân qua các thời kỳ cũng được tri ân trong tâm tình biết ơn sâu xa.

Hướng về tương lai – tiếp tục lên đường

Ngày Hồng phúc khép lại nhưng một hành trình mới lại được mở. Từ những gì đã trải qua, cộng đoàn được mời gọi tiếp tục sống tinh thần hiệp hành, dấn thân và trung tín. A Lưới hôm nay vẫn còn đó những thách đố, nhưng cũng chan chứa những cơ hội để Tin Mừng tiếp tục được loan báo.

Ba mươi năm qua là một nền tảng. Hiện tại là một lời mời gọi. Và tương lai là một niềm hy vọng. Hành trình ấy vẫn tiếp diễn – trong những bước chân âm thầm, trong những hy sinh không tên, và trên hết, trong tình yêu không bao giờ cạn của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

Lễ giỗ lần thứ 90 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys Lý (23.4.1936 – 23.4.2026)

Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ, hai Hội dòng Con Đức Mẹ Vô...

Đức cha Allys, người môn đệ truyền giáo

Người môn đệ là người bước theo Đức Kitô để phục vụ chương trình cứu...

Bài hát: Cầu cho Đức Tổ Phụ (Kỷ niệm sinh nhật 90 năm về trời của Đức cha Allys)

Đức tổ phụ kính yêu, một người cha thánh thiện khiêm tốn. Cha mến yêu...

Đức Tổng Giám mục Giuse kinh lý Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí của Mùa Phục sinh, Nhà Dòng đang hướng đến kỷ niệm 90...

Đài tưởng niệm Đức Cha Allys ở Paimpont – Le Cannée, Pháp

Bản tin Echo de Paimpont đã loan báo trong số tháng 10 năm 1950 rằng:...