Chia sẻ cùng em- người say mê truyền giáo

Tôi luôn giữ trong mình sự ấn tượng về em, vì em là một người khá trầm tính nhưng lại khao khát đam mê truyền giáo đến lạ….

Được biết, em sinh ra trong một vùng quê nghèo tại một giáo xứ có nề nếp đạo đức rất tốt. Người dân quanh năm làm ăn kiếm sống trên con sông giáp làng. Chẳng hiểu sao, rõ là hai làng liền kề, chỉ cách có một con sông mà hàng xóm làng bên nhà nào cũng làm ăn khá giả còn làng em thì chỉ quanh quẩn vậy vậy thôi. Không bị đói bữa nào mà cũng không nghèo khổ quá đáng nhưng nếu mà xét theo câu nói thường dân thì làng em cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc chứ chẳng dư giả gì. Bố mẹ em là người cùng làng không phải vì theo phong tục “trâu ta ăn cỏ đồng ta” mà ý các cụ ngày xưa cứ muốn cho con cái trong làng nên duyên vợ chồng với nhau để gìn giữ gia phong nếp làng. Chứ nghe đâu mẹ em nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì cái xã đấy, ai chứ chỉ cần mẹ hắt hơi sổ mũi là ối anh chàng sẵn sàng phóng simson đi mua thuốc liền. Em được thừa hưởng nét duyên của người mẹ và lòng nhiệt thành vui vẻ hy sinh phục vụ của người cha. Vậy nên trong những năm ngồi trên ghế giảng đường đại học, em luôn làm gương sáng cho mọi người cả lương lẫn giáo về sự hy sinh, tinh thần đóng góp cho công việc chung của trường cũng như của nhóm sinh viên công giáo. Khỏi phải nói cũng giống như mẹ mình, em được nhiều anh chàng để mắt tới và muốn kết bạn vô cùng. Nhưng mỗi lần nhận được đề nghị kết bạn của ai đó em đều mỉm cười: hoa em đây đã có chốn. Lắm anh chàng ấm ức hậm hực muốn “truy vết tình địch” của mình là ai. Rồi thì các anh đều thất vọng cả, khi em lấy ra cây thánh giá với cỗ tràng hạt dạ quang cũ kỹ luôn mang theo mình và khẳng định đó là Người mà em chọn.  

Sau khi tốt nghiệp đại học, em chia tay mọi người gia nhập vào hội dòng mà em đã tìm hiểu từ lâu. Hội dòng mà em cảm thấy am hợp cho ước nguyện của mình, tất nhiên là em cũng đã cầu nguyện, suy nghĩ và tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định tận hiến cuộc đời cho Chúa qua linh đạo của dòng.

Em mến!

Tôi tạ ơn Chúa cùng em với tất cả những điều tuyệt hảo mà Ngài đã thi ân giáng phúc trên cuộc đời em. Chắc chắn, hơn ai hết em là người cảm nghiệm rõ ràng nhất và cũng là người dám thực thi những ân huệ đó như người quản gia trung tín khi được trao nén bạc. Tôi còn nhớ ngày em chia tay chúng tôi để vali lên đường vào dòng. Nhìn nét mặt rạng rỡ của em trong sự xác tín, tôi và mọi người cảm nhận trong em đang tràn ngập tình yêu Thiên Chúa. Và em cũng là mẫu gương để chúng tôi, dù rằng đã sống đời thánh hiến nhưng cũng phải học tập em phần nào về đời sống cầu nguyện thiêng liêng. Vì như Chúa đã nói “ lòng có đầy miệng mới nói ra ” ( Lc 6,45). Quả thật, không một việc gì chúng ta làm sẽ mang đến thành công nếu như không có đời sống cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa. Và như em nói, việc truyền giáo càng cần phải có một đời sống cầu nguyện thâm sâu. Vì sao vậy? Có phải khi bước chân ra ngoài môi trường tu luyện chúng ta dễ bị cám giỗ bởi những gọi mời thế gian? Cũng có thể! Có phải khi đi truyền giáo chúng ta không đủ khả năng để phục vụ? Cũng có thể! Có phải khi đến với môi trường khác chúng ta dễ đánh mất đi căn tính của người môn đệ Chúa? Cũng có thể! Có phải khi đi truyền giáo chúng ta không mang Chúa đến với họ mà lại mang những gương mù gương xấu đến? Cũng có thể!…Mọi thứ đều có thể xảy ra theo chiều hướng không tốt nếu không muốn nói là tồi tệ phải không em? Vậy nên, đúng như những gì em và cả chúng tôi lo lắng đó là phải có một đời sống cầu nguyện trong siêng năng thì mới có những cuộc truyền giáo trong say mê đúng nghĩa. Chúng ta, những người có sứ mạng loan truyền tình yêu và Nước Chúa đến với mọi người phải không ngừng làm “lộ ra” bản chất tình yêu trung thuỷ của Thiên Chúa dành cho con người đó là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đón nhận trong mọi hoàn cảnh. Có rất nhiều anh chị em của chúng ta “gục ngã” đau thương thậm chí là thảm hại trong trận chiến với đam mê thế gian và tiện nghi hưởng thụ khi được sai đi đến với các vùng truyền giáo. Không phải vì họ cố tình làm phí phạm những năm tháng được đào tạo trong môi trường thánh thiện. Nhưng có thể là vì họ đã không “ đầu tư sắm sửa” cho mình một chiếc áo giáp, một binh khí, một khiên thuẫn đủ để có thể chống trả với nghịch cảnh. Nói như thế, tôi không có ý coi thường những anh chị em đó, càng không có ý đề cao bản thân. Bởi thực tế, những cạm bẫy của nhục dục, của tiền bạc, của muôn vàn những lôi kéo khác đang và sẽ không ngừng rình rập như sư tử rình mò cắn xé chúng ta. Chúng sẽ ngày đêm hành hạ thân xác, rày vò tâm can, chi phối chí óc, gặm nhấm con tim của chúng ta nếu như chúng ta không quyết liệt chiến đấu. Chúng sẽ càng và ngày càng làm chúng ta ra khốn nạn đặc biệt khi chúng ta tự cho mình cái quyền giải quyết được mọi vấn đề, tức là tỏ ra kiêu ngạo không biết bám chặt lấy Chúa. Một ngày làm việc cho sứ vụ sẽ sinh hoa kết trái nếu như chúng ta biết khởi động trong tình yêu Chúa bằng việc ngồi bên chân Chúa, hấp thụ chất diệp lục từ nguồn xanh là chính Chúa. Sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để làm việc này phải không em? Chỉ cần sự kiên trì, siêng năng và trung thành với đời sống thiêng liêng dù cho thân xác có rã rời sau một sự kiện, sau một khoá đào tạo giáo lý, sau một thánh lễ trọng thể…Thiên Chúa sẽ mỉm cười và vui thích ở cùng em mỗi khi em đến với Người, thỏ thẻ với Người tất cả những gì là giởi hạn của em.

Tôi cầu nguyện và cầu chúc em luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và say mê truyền giáo của mình. Chắc chắn cánh đồng truyền giáo sẽ ngày càng nở rộ những bông lúa trĩu hạt nếu có những thợ lành nghề như em. Em ạ! Ngọn lửa dấn thân phục vụ của em sẽ không bao giờ ngưng cháy sáng nếu em biết chọn riêng chỉ mình Chúa và năng chạy đến cầu nguyện với Ngài.   

Trần Trần

Bài viết liên quan

Phân định – cửa ngõ của sự thành bại

“Con người có nhiều kế hoạch, nhưng duy chỉ có ý định của Thiên Chúa...

Trái tim cực thánh của Chúa

Hôm nay, Giáo hội hân hoan và vui mừng trong ngày lễ kính Thánh Tâm...

Đánh thức lòng trắc ẩn trong tâm hồn

Đức Thánh Cha đã chọn ý cầu nguyện cho tháng 6- tháng kính Thánh Tâm...

Muối của niềm hy vọng

Chúng ta đang cùng nhau đi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa...

Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành

Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...

Bài ca hy vọng trong ngục thất

 Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...