Chút gì với Cha

CHÚT GÌ VỚI CHA

(Tâm tình ngày giỗ lần thứ 89)

Paulthem, CSC

Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ lần thứ 89 của Đấng Kính Yêu – Đức Cha Allys – Sáng Lập Dòng, lòng chúng ta lại dâng trào những cảm xúc ngập tràn: vừa thổn thức, vừa biết ơn, vừa tràn đầy niềm xác tín và thao thức tiếp nối con đường mà ngài đã đi, con đường của Tin Mừng, của thánh hiến, của hy sinh và trao hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và các linh hồn.

Nhớ đến ngày giỗ, không chỉ là để tưởng niệm một con người đã khuất, nhưng để sống lại tinh thần và sự hiện diện sống động của người Cha Kính Yêu trong chính đời sống của chúng ta, những người thừa kế linh đạo và sứ mạng mà ngài đã để lại. Đã 89 năm kể từ ngày Đức Cha về với Chúa, nhưng ngọn lửa lòng mến, niềm xác tín và tinh thần truyền giáo của ngài vẫn tiếp tục cháy mãi, truyền cảm hứng, nâng đỡ, hướng dẫn cho bao thế hệ của người sống đời thánh hiến.

Có thể nói, cuộc đời của Đức Cha Allys là một chứng tá hùng hồn cho lòng yêu mến Thiên Chúa và thao thức loan báo Tin Mừng. Phải chăng chính ngài cũng đã có một kinh nghiệm sâu xa như các môn đệ xưa: “Tôi đã thấy Chúa!” (Ga 20,18) là một cuộc gặp gỡ không thể xóa nhòa, một ánh nhìn làm đảo lộn cả cuộc đời, để rồi như Maria Magdala, như các Tông đồ xưa, ngài đã lên đường, không ngoái lại phía sau.

Ngài đã đi, đã ra khỏi quê hương, khỏi sự an toàn cá nhân, khỏi những chọn lựa dễ dãi, … để bước vào một vùng đất đầy gian nan, khốn khó nơi Cố Đô, nơi vẫn còn đầy bóng tối của nghèo khổ, của dốt nát, của lầm than vất vưởng; nơi người lương – kẻ giáo cùng sống “chen nhau” trong những ngày tháng đầy chông gai. Vậy mà giữa nơi ấy, Đức Cha đã “cắm trại” Tin Mừng, đã gieo vào đó những hạt giống của đức tin, của sự sống, của tình yêu thương và phục vụ vô vị lợi.

Ngài đã đến với người nghèo, sống giữa họ, lắng nghe họ, yêu thương họ bằng con tim của người mục tử. Ngài gặp gỡ các thanh thiếu niên, dạy dỗ, hướng dẫn họ bằng tình cha. Ngài đã quy tụ, đào tạo và sai đi những người trẻ với ước mong họ sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa giữa đời. Tất cả những việc ấy không nằm ngoài đức tin sống động, một đức tin được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng việc kết hiệp mật thiết sâu xa với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Và chính nơi dòng chảy ấy, chúng ta – những người con thiêng liêng của ngài – được mời gọi tiếp nối. Khi tưởng nhớ người Cha Kính Yêu của chúng ta hôm nay, không chỉ là nén nhang tưởng niệm hay một lời kinh kính nhớ, nhưng còn là một lời cam kết sống sao cho xứng đáng với ơn gọi, với linh đạo và sứ mạng mà ngài đã sống và đã gởi gắm.

Chúng ta biết ơn Cha vì nhờ ngài mà chúng ta được quy tụ trong gia đình Hội Dòng, được sống đời sống thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Chính gia sản tinh thần mà ngài để lại, một linh đạo bén rễ sâu trong Tin Mừng, một sứ mạng bén rễ nơi những mảnh đất nghèo khó đang là ánh sao dẫn đường cho từng bước chân chúng ta hôm nay.

Nhưng lòng biết ơn chân thành không bao giờ là cảm xúc dừng lại trong tâm hồn. Nó đòi hỏi được diễn tả ra bằng hành động. Chính trong đời sống trung thành mỗi ngày, trong việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo, trong những dấn thân không biết mệt mỏi vì người trẻ, vì Giáo Hội, vì các linh hồn, chúng ta đang dâng lên cho ngài “chút gì” của tình con thảo với món quà của lòng trung tín, của trái tim rực cháy lửa mến, của đôi tay phục vụ không biết mỏi mệt.

Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động không ngừng, nơi mà nhiều giá trị đang bị xói mòn, nơi mà đời sống thánh hiến cũng không ít lần bị thử thách, mai một. Nhưng càng trong bối cảnh đó, sứ điệp đời sống và chứng tá của người Cha Kính Yêu lại càng vang lên mạnh mẽ. Ngài mời gọi chúng ta sống can đảm, sống kiên trung, sống tận hiến một cách đầy xác tín và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cha Kính Yêu – Tổ Phụ chúng con, hôm nay, trong ngày tưởng niệm lần thứ 89 Cha được Chúa gọi về, chúng con là những đứa con thiêng liêng của Cha xin cúi đầu tri ân. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho mỗi người chúng con có một người Cha như Cha: một vị Sáng Lập Dòng đầy lòng mến, đầy lòng tin, và đầy thao thức cho các linh hồn.

Chúng con dâng lên Cha “chút gì?” Một chút lòng mến, một chút hy sinh, một chút quyết tâm sống thánh thiện, một chút nỗ lực mỗi ngày trong việc giảng dạy giáo lý, trong việc chăm sóc, đồng hành với các thanh thiếu niên như Cha đã từng làm, như Cha hằng mong ước nơi chúng con.

Chúng con muốn sống như Cha đã sống: trọn vẹn, âm thầm, nhưng đầy xác tín và mãnh liệt. Chúng con muốn để lại cho thế hệ mai sau một gia sản thiêng liêng sống động, như chính Cha đã để lại cho chúng con.

Lạy Cha Kính Yêu, xin cầu cùng Chúa cho chúng con biết nhận ra những hồng ân đang có là sức khỏe, là tài năng, là lòng nhiệt thành như những tặng phẩm của Thiên Chúa, và biết dùng tất cả để phụng sự một cách hăng say cho sứ mạng của Dòng, cho việc mở mang Nước Chúa. Xin dạy chúng con biết trao ban, biết cống hiến, biết vượt lên trên những giới hạn của bản thân để sống cho lý tưởng thánh hiến với tất cả lòng yêu mến.

Hôm nay, ngày Cha trở về với Chúa, cũng là ngày chúng con cùng nhau thắp lên ngọn lửa quyết tâm: tiếp tục viết tiếp câu chuyện Tin Mừng mà Cha đã bắt đầu, gieo tiếp những hạt giống đức tin mà Cha đã gieo, và dâng tiếp những hy sinh đời thường trong đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, và phục vụ như là lời đáp trả cho tình yêu mà Cha đã sống cách trọn vẹn.

Xin cho cuộc đời chúng con cũng là một bài ca tạ ơn, một nén hương nguyện cầu, một cánh hoa tri ân dâng lên Cha Kính Yêu trong ngày giỗ hôm nay. Và trên hết, xin cho tất cả chúng con luôn mãi là những chứng nhân sống động của linh đạo và sứ mạng mà Cha đã để lại, cho tới ngày được sum họp với Cha nơi Thiên Quốc.

CHÚT GÌ VỚI CHA là lời thì thầm của trái tim, là ánh lửa trong đêm, là bước chân âm thầm mà vững chãi trên hành trình thánh hiến, là tất cả những điều nhỏ bé nhưng chân thành mà chúng con muốn dâng lên Cha – người Cha Kính Yêu và mãi mãi sống trong trái tim Hội Dòng chúng con.

 

Bài viết liên quan

Thứ Sáu Tuần Thánh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

Vào lúc 19h00, Thứ Sáu ngày 18/4, tại nguyện đường Giáo xứ Bến Ngự- Dòng...

Thứ Năm Tuần Thánh 2025- Thánh Lễ Tiệc Ly tại Dòng Thánh Tâm Huế

📌 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY Bài viết và hình ảnh: Đức Hoàng, CSC

Thánh Lễ Tạ ơn, tri ân Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

⇒ Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây   Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC