Cộng đoàn đức ái. Nơi trổ sinh hoa trái hy vọng.

Đời sống thánh hiến luôn được gọi là một mầu nhiệm, bởi trong sự ưng thuận ấy không chỉ dừng lại ở “cái gật đầu” mà trên hết đó là bằng cả cuộc đời cho hành trình tương lai với muôn vàn những điều bất ngờ, của một bên là thân phận con người bằng xương bằng thịt với Đấng Tình Quân là Thiên Chúa vô hình. Tuy nhiên, đời sống hôn nhân gia đình hay đời sống tu trì đều là điều kỳ diệu và cũng là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Không hẳn đường lên thiên quốc chỉ có những người sống đời tu hay chỉ có những người sống đời thường mà là tất cả những ai dám chấp nhận bước theo lời mời gọi tốt lành của Chúa cho dẫu trong bậc sống nào.

Bước vào đời sống tu dòng, mỗi tu sĩ được mời gọi sống hòa mình trong đời sống cộng đoàn theo linh đạo của đấng sáng lập. Trong cộng đoàn ấy, chúng ta trở nên một phần tử, một mảnh ghép quan trọng không ai có thể thay thế được. Cùng với việc tuân giữ ba lời khuyên phúc âm và kỷ luật dòng thì đời sống cộng đoàn được kể như là thách đố không nhỏ với mỗi người. Nhận định này luôn đúng trong mọi thời đại, trong mọi cộng đoàn và trong mọi trường hợp. Sở dĩ như vậy là vì mỗi một người là một thụ tạo khác biệt và duy nhất nên cũng không lạ gì khi có những xung khắc trong đời sống chung. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn có cách để giúp chúng ta sống hài hòa và thắt chặt mối liên hệ huynh đệ với anh chị em mình.

Các môn đệ thân tín của Đức Giê-su cũng đã không ít lần xảy ra những câu chuyện không hài lòng với nhau. Thế nhưng, sau khi được ơn phúc từ sự phục sinh của Thầy, tất cả đã nên khác. Cộng đoàn của sự sợ hãi trong căn phòng đóng kín đã được mở tung để trổ sinh hoa trái hy vọng. Và cũng chính trong niềm hy vọng ấy, máu đào minh chứng về tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đã đổ ra từ những con người như chúng ta.

Nội dung của bài tin mừng theo thánh Gioan trong Chúa nhật tuần V phục sinh hôm nay như một sợi chỉ đỏ nối kết hòa nhịp với câu chuyện của Phalo và Banaba trên đường truyền giáo. Sau biến cố được cứu sống trong ngục một cách lạ lùng, hai ông đã có cuộc gặp gỡ với các tín hữu tại Lystra, Icôniô và Antiôkia “củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa” ( Cv 14, 20b-26).

Con đường dâng hiến không phải lúc nào cũng được đắm chìm trong màu hồng của sự sung sướng, nhưng cũng còn phải trải qua những gam màu tối sạm của cô đơn và buồn thương. Thế nhưng, vì Thiên Chúa đã muốn mời gọi và chúng ta cũng đã tự nguyện đáp lời thì cho dù có chông gai đến đâu mà nếu có sự cố gắng của bản thân cùng sự nâng đỡ của anh chị em trong cộng đoàn, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng. Đời sống cộng đoàn như một phương thuốc diệu kỳ mà Thiên Chúa “kê đơn” cho chúng ta. Mỗi người với từng khả năng được trao ban sẽ trở thành viên thuốc bổ dưỡng đúng nghĩa cho người khác. Khi đó, chắc chắn cộng đoàn sẽ trổ sinh những hoa trái của niềm hy vọng cho các thành viên trong đó và cho tất cả mọi người.

Khi phải đối diện với nhiều thách đố của xã hội ngày nay, không chỉ các bạn trẻ mà có lẽ ngay cả các tu sĩ đang sống đời dâng hiến đôi khi cũng cảm thấy “ngộp” với những gọi mời thế gian. Có quá nhiều xu thế hưởng thụ bày ra trước mắt mà chúng ta có thể chạm, nắm và sở hữu được chúng. Có quá nhiều lợi ích cho bản thân về mọi lãnh vực liên quan đến tiền tài danh vọng sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, để có thể tránh được những vướng mắc ấy, chúng ta cần đưa tay mình ra cho người khác đồng thời chủ động nắm lấy đôi tay của anh chị em trong cộng đoàn mà cùng nhau tiến bước qua mọi cám dỗ nghịch cảnh này.

Cộng đoàn đức ái sẽ là nơi trổ sinh hoa trái của niềm hy vọng vì có Đức Ki-tô là đường, là nguồn cậy trông cho chúng ta. Bước theo Ngài trên hành trình dâng hiến trong hiện tại và tương lai, mỗi người được mời gọi kết hợp thâm sâu với Ngài qua đời sống cầu nguyện, bác ái huynh đệ và nên sứ giả cho tình yêu hiển trị của Nước Chúa.

Angelo Trần 

Bài viết liên quan

31.08.2025 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C: Động lực của tình yêu

“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời...

30.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXI Thường Niên: Sự sũng mãn của các hồng ân Thánh Thần

“Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa thêm năm yến nữa và nói:...

29.08.2025 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên (Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết): Trung tín trong đâu khổ

“17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông...

28.08.2025 – Thứ Năm, Tuần XXI Thường Niên: Những thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy...

27.08.2025 – Thứ Tư, Tuần XXI Thường Niên: Sự kiên vững và mạnh mẽ của tình yêu

Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình!...

26.08.2025 – Thứ Ba tuần XXI Thường Niên: Đền thờ nơi tâm hồn bạn

“Những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con...