Đức Thánh Cha đã chọn ý cầu nguyện cho tháng 6- tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê su đó là: cầu nguyện để cho mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giê su, và từ Thánh Tâm Người, học để có lòng chắc ẩn với thế giới. Lòng trắc ẩn không phải là model chạy theo thời nhưng là một nét đẹp nằm ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là trạng thái cảm xúc khi chúng ta đồng cảm và đồng điệu với những câu chuyện không mấy vui vẻ của người khác. Chính những điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy lại là nét đẹp và là phương cách để cuộc đời chúng ta thêm ý nghĩa, để cuộc sống thêm phát triển nhân văn hơn mỗi ngày. Cuộc sống này sẽ sớm trở nên vô nghĩa và vô vị nếu như con người đánh mất đi lòng trắc ẩn trong tâm hồn mình.
Lòng trắc ẩn cũng là biểu chưng của sự tử tế, biểu tượng của trái tim và tấm lòng nhân ái. Không ai là không có lòng trắc ẩn. Và chính lòng trắc ẩn sẽ nên như sợi dây nối kết con người lại gần với nhau hơn.
Hẳn chúng ta còn nhớ thời gian kinh hoàng của đại dịch Covid, nhà nhà người người đều cảm thấy bàng hoàng hoang mang và lo sợ tột cùng. Bởi lẽ sinh mạng con ngươi lúc đó mong manh đến độ chỉ một chút chủ quan cũng sẽ làm mất đi sự sống của bản thân và của người bên cạnh. Có những khoảng thời gian ở một vài nơi trên thế giới, người ta không còn nghĩ gì đến nhân cách hay lòng trắc ẩn nữa, đơn giản là vì họ khao khát được sống và họ cần phải sống. Quả thật, nếu ở trong tình cảnh như thế, ít ai nghĩ đến việc gì khác ngoài việc tự kiếm cho bản thân một con đường sống. Song bên cạnh đó lại có rất nhiều trường hợp và rất nhiều quốc gia thể hiện lòng trắc ẩn của mình một cách mạnh mẽ. Mặc dù đó chỉ là một thứ cảm xúc nhưng họ lại dùng cảm xúc trắc ẩn này để bao bọc và giúp đỡ mọi người. Có nhiều chuyến xe thiện nguyện, có nhiều mặt hàng tiêu dùng và lương thực được cung cấp đến tận nhà người dân, nhất là những vùng tâm dịch. Họ không ngại cho đi lòng trắc ẩn của mình để nhận về thứ mà không “đắp” vào thân xác nhưng bổ dưỡng cho tinh thần là sự an nhiên hạnh phúc.
Lòng trắc ẩn có đó trong con người chúng ta nhưng chúng cũng cần phải nuôi dưỡng chúng mỗi ngày. Nuôi dưỡng ở đây không phải là kiếm của ăn cho chúng cũng không phải chăm sóc chúng như một đứa con nít. Lòng trắc ẩn trước hết phải được nuôi dưỡng bằng việc chính chúng ta phải nhận ta được nỗi đau của mình, thấu hiểu được bản thân mình cần sự đồng cảm, cần lòng trắc ẩn của người khác thế nào thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được nỗi đau của anh chị em xung quanh.
Đức Giê su, gương mẫu tuyệt vời của lòng trắc ẩn. Khác với con người, Ngài không cần phải chuẩn bị bất kỳ một bước nào của lòng trắc ẩn vì trong nơi chính Ngài đã là một kho tàng, một kho báu chứa đựng vô vàn điều thiện hảo cho chúng ta. Nơi trái tim bị đâm thâu, máu và nước đã tuôn tràn xuống để ban ơn tha thứ cùng lòng xót thương cho nhân loại. Đó là hình ảnh và là gương mẫu tuyệt hảo vô cùng cho chúng ta noi theo khi thi hành lòng trắc ẩn với người khác.
Đừng để cho lòng trắc ẩn của mình bị chôn sâu dấu kín nhưng hãy tỏ lộ và trao tặng nó cho tất cả những ai đang cần đến. Hãy cùng nhau xóa đi những trang sách buồn của cuộc đời, thay vào đó hãy nhân rộng điều tử tế. Hãy cảm nhận và tập cho mình một trái tim nhạy cảm với nỗi đau của người khác như chính Chúa đã từng đồng cảm đến rơi lệ qua các câu chuyện được kể trong Tin mừng.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê su rất nhân lành và đầy lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con là những kẻ bất toàn bất xứng. Đã từng có hơn một lần trong cuộc sống, chúng con mong ước được mặc lấy trái tim thân ái của Chúa mà chia sẻ với tha nhân. Nhưng mỗi khi nhận được ơn thánh Ngài, chúng con lại vội cất giấu đi để làm cho của riêng mình. Xin Chúa tha thứ cho những ích kỷ của chúng con. Cùng xin cho chúng con luôn có một tâm hồn với đầy lòng trắc ẩn để hân hoan tiến bước loan truyền ơn thánh Chúa đến cho mọi người.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Muối của niềm hy vọng
Chúng ta đang cùng nhau đi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa...
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành
Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...
Bài ca hy vọng trong ngục thất
Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...
Nên như người bạn tâm giao
Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...
Ở lại trong niềm vui hy vọng
Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...
Nhựa sống tình yêu
Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...