Đêm trắng của Chúa

Thị Hồng

Tình yêu chân thực là tình yêu dâng hiến và trao ban, sẵn sàng đối mặt với mọi nguy nan khốn khó dù có bị ảnh hưởng đến danh dự hay thậm chí đến cả tính mạng. Tình yêu đó đã có khuôn mẫu tuyệt vời cho chúng ta bắt chước và thực thi đó là tình yêu của Đức Kito- Đấng vô tội dành cho nhân loại tội tình. “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,7)

Đức Giêsu dù mang danh thế là Con Thiên Chúa nhưng Ngài cũng phải đi qua những đau khổ, những nghịch cảnh giống như loài người và cũng đi qua cả những “đêm trắng” để thi hành thánh ý Chúa Cha. Trong suốt quá trình công khai rao giảng tin mừng và đặc biệt là trước cuộc khổ nạn, chúng ta gặp thấy hình ảnh đơn thực về những đêm trắng của Chúa. Đó phải được kể ra trước nhất là đêm mà Ngài đã thức trắng để cầu nguyện cùng Cha khi chọn gọi các tông đồ thân tín thực thi sứ vụ loan giảng Nước Trời. Trong đêm ấy, giữa bầu khí thinh lặng tĩnh mịch của không gian “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ”( lc 6, 12-13). Đêm trắng này của Chúa không chỉ là phương cách và gương sáng cho chúng ta bài học về tinh thần cầu nguyện trước mọi biến cố mà còn cho chúng ta nhận ra hình ảnh đẹp của một người con đối với cha mình. Đó là sự gần gũi, là cuộc trò chuyện vô cùng thân mật với tiếng gọi thân thương Abba, Cha ơi.

Đêm trắng của Chúa nơi vườn dầu Ghêt-sê-ma-ni là nơi và là lúc mà Ngài biểu lộ thần tính cũng như nhân tính của Ngài cách trọn hảo. Là con người với xác thân yếu đuối, Đức Giesu cũng cảm thấy hoang mang và xao xuyến vô cùng. Ngài ước ao các môn đệ thấu hiểu cùng canh thức với Ngài một giờ thôi. Vậy mà cái kết chung cục của đếm trắng ấy, Ngài vẫn chỉ có một mình với Chúa Cha mà thôi. Đêm hôm ấy, với tâm hồn nặng trĩu ưu tư cho công cuộc cứu độ trần gian, một lần nữa Ngài lại cất tiếng thân thưa với cha mình : “ Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14, 35). Như vậy, sức mạnh để Ngài vượt thắng cám giỗ và chiến thắng yếu đuối của bản tính nhân loại chính là tình yêu với Chúa Cha. Ngài đã chịu cám giỗ để chúng ta có thêm sức mạnh mà đi qua những cam trường của cuộc đời mình. Nếu như đêm trắng theo nghĩa không gian và thời gian nơi vườn cây dầu khởi đầu cho hành trình tiến vào Gierusalem chịu cuộc tử nạn, thì đêm trắng trong dinh thượng tế lại là điểm kết thúc.

Với những làn gioi quái ác không tính người của quân lính quất xuống, Đức Giesu đã phải đau đớn tủi nhục vì dân chúng phút trước thì tung hô, phút sau lại nhẫn tâm đòi đóng đinh Người. Dầu vậy, nhưng cái đau thể xác làm sao sánh ví cho bằng nỗi đâu trong tâm hồn khi các môn đệ thân tín không còn bên cạnh nữa. Những người mà Ngài đã dành cả một đêm trắng để cầu nguyện thỉnh ý Chúa Cha mà chọn gọi họ. Những người mà Ngài đã dùng tâm huyết và trọn cả trái tim mà dạy dỗ, mà bênh vực, mà yêu  thương.

Là con người, chúng ta cũng đã hơn một lần đi qua những đêm trắng cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Những đêm trắng theo nghĩa thường có thể xảy ra vì lý do công việc, vì lý do gia đình, vì lý do riêng tư khách quan hoặc chủ quan. Còn những đêm trắng tâm linh thì sao? Thiên Chúa không bắt và càng không khuyến khích chúng ta phải cầu nguyện liên lỷ suốt đêm theo ý thiển cận. Nhưng Ngài muốn chúng ta học nơi Ngài tinh thần cầu nguyện, sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng giây phút, trong từng biến cố của cuộc đời. Nhất là với những ai đã, đang và sẽ sống đời thánh hiến- những chuyên viên của đời sống cầu nguyện, càng phải hiểu rõ, càng phải thấm nhuần sâu hơn nữa ý nghĩa của những đêm trắng trong cuộc đời của Chúa.

Đức Giesu đã không trải qua đêm trắng một mình, Ngài luôn có Chúa Cha đồng hành. Chúng ta cũng thế, Thiên Chúa sẽ không bỏ mặc cho dầu cả cuộc đời chúng ta phải đi qua những đêm trắng tâm linh là những đau phiền, những hoang mang lo sợ. Với niềm hy vọng của người có đức tin, hãy tín thác hoàn toàn cho bàn tay yêu thương của Chúa. Chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.  

 

Bài viết liên quan

Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan

Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...

Những viên đá vô tội

Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một...

Bóng cha chờ con

Màu sắc của đất trời trong thời gian chay thánh dường như được lắng xuống...

Thời khắc ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ

“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn...

Ai rồi cũng sẽ khác

Cách đây không lâu, ca khúc “Ai rồi cũng sẽ khác” của nhạc sĩ Phúc...

Mối bận tâm của người theo Chúa

Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...