Trong bầu khí linh thánh đón mừng Ngôi Hai Con Chúa ra đời, vào lúc 20h, Đêm Vọng Giáng Sinh với chủ đề: “Thiên Chúa hiệp hành với con người” đã diễn ra tại Dòng Thánh Tâm Huế. Chủ sự nghi thức diễn nguyện và Thánh Lễ là Cha Bề trên Tu viện Giuse Ngô Văn Định, Bề trên Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế. Tham dự Đêm Vọng còn có sự hiện diện của Cha quản xứ Bến Ngự, Qúy Cha trong Tu viện, Qúy Tu sĩ nam nữ, các em Đệ tử, Dự tu, Lưu trú sinh, các bạn sinh viên Công giáo cùng đông đảo giáo dân và lương dân trong Tp Huế.
Đêm Vọng được mở đầu với nghi thức diễn nguyện do các bạn SVCG di dân Thánh Tâm thực hiện. Các hoạt cảnh nhằm tái hiện lại lịch sử cứu độ của Dân Thiên Chúa khởi đi từ sự sa ngã của loài người cho đến Mầu Nhiệm Nhập Thể của Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ nghèo hèn. Hài Nhi Con Chúa hạ sinh diễn tả tình yêu tín trung của Thiên Chúa, và chính Hài Nhi đã tự nguyện “trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…”.
Chủ đề của phần Canh Thức mời gọi mỗi người sống tình yêu thương, biết mở lòng mình ra để đón nhận hết mọi người, chia sẻ những gì mình có với anh chị em đồng loại theo tinh thần hiệp hành. Để nhờ đó, thế giới này bừng lên sức sống tươi vui của Ngôi Lời Nhập Thể và nhận biết tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa .

Cao điểm của Đêm Vọng là Thánh lễ đêm cử hành sau phần Diễn nguyện. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha giảng lễ Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC đã mời gọi cộng đoàn Phụng Vụ hãy làm như các mục đồng chiêm ngắm ánh sáng Chúa Hài Đồng để cảm nghiệm ngày một sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Vinh quang và ánh sáng của Thiên Chúa đã chiếu tỏa, sự sống đã lan tràn và đã được trao tặng cho chúng ta là món quà được “bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ” là Hài Nhi Giêsu. Tin nhận Ngài, đón nhận Ngài và đặt Ngài vào trong tâm hồn mình, chúng ta sẽ kín múc được sức sống và nguồn ánh sáng cho cuộc đời và cho cả thế giới này.


Lễ Giáng sinh, ngày Đại lễ của nhân loại, và ắt hẳn mọi người đều cảm nhận được một niềm vui và bình an sâu lắng. Thời khắc linh thiêng của Đêm Cực Thánh, Đêm Bình An này là cơ hội để mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và trao gửi nguồn an và tình thương mến. Ước mong rằng sứ điệp và lời mời gọi hiệp hành trong Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh mỗi ngày được nên hoàn thiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi Kitô hữu.
Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/jYtz5L7JQj3agaUT6
Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC

Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tạ ơn- Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ Bến Ngự (1976-2026)
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Bậc...
Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ
Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt...
Lễ giỗ lần thứ 90 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys Lý (23.4.1936 – 23.4.2026)
Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ, hai Hội dòng Con Đức Mẹ Vô...
Đức cha Allys, người môn đệ truyền giáo
Người môn đệ là người bước theo Đức Kitô để phục vụ chương trình cứu...
Bài hát: Cầu cho Đức Tổ Phụ (Kỷ niệm sinh nhật 90 năm về trời của Đức cha Allys)
Đức tổ phụ kính yêu, một người cha thánh thiện khiêm tốn. Cha mến yêu...
Đức Tổng Giám mục Giuse kinh lý Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí của Mùa Phục sinh, Nhà Dòng đang hướng đến kỷ niệm 90...