Điểm tựa Giêsu

Đôi khi trong cuộc sống, người khác thấy bạn đang đứng chơi vơi giữa dòng đời trong cô đơn và tuyệt vọng nhưng thực tế bạn lại rất bình tĩnh trong dáng vẻ kiên cường và hiên ngang.
Đôi khi người ta nhìn thấy bạn như một kẻ bại trận trong tư thế sẵn sàng kết liễu cuộc đời mình. Lý do họ thấy bạn như vậy là vì có thể họ đã quá quen nhìn lên vinh quang mà không chịu nhìn xuống trong khiêm nhường. Họ vội đi tới kết luận mà không thấy được nét mặt an vui của bạn khi đang đứng trên một điểm tựa mà chỉ bạn mới cảm thấy an toàn và vững chắc.
Đôi khi người ta nhìn thấy sóng gió đang nổi lên dữ dội và họ nghĩ rằng “bạn sẽ gục ngã” nhưng họ sẽ chẳng thấy điều ấy xảy ra vì đôi chân bạn đã bấu chặt xuống một điểm tựa mà bạn biết chắc nó rất an toàn.
Cuộc sống là thế và đời người là vậy! Cùng một khó khăn xảy đến, cùng một chỗ đứng khi gian khổ ùa về nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách an phận khác nhau.
Thời gian của đại dịch không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Âu sầu ảm đạm không biết còn tồn tại trên đất nước, trên thành phố này đến bao giờ? Nhưng cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có một điểm tựa cho mình thì cả tôi và bạn lo gì bị gục ngã.
Giả như một lúc nào đó bạn cũng bị ngã lòng và cảm thấy chơi vơi thì hãy nhìn xuống dưới chân mình. Bạn sẽ thấy ai đang là người đang đỡ lấy bạn? Ai đang là người gánh bạn nếu không phải là chính Đức Giêsu Kitô.
Sẽ chẳng có phép lạ xảy đến, cũng chẳng có tương lai tươi sáng mở ra nếu như chúng ta không bám chặt lấy điểm tựa Giêsu.
Chỉ khi chúng ta xác tín như vậy thì giông bão mới sớm qua đi và cầu vồng sẽ xuất hiện.
TRẦN TRẦN

Bài viết liên quan

Cùng “Mẹ thiên nhiên” tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa

Tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho...

Siêu bão tâm hồn và hành trình hoán cải của thánh Augustinô

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên...

Giọt nước mắt của niềm hy vọng

“ Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình  Mong...

Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày...

Viết cho em, ngày em nhận chiếc áo dòng

Em thân mến, Chiều nay, tôi đứng trong nhà nguyện, lặng lẽ dõi theo em...

Lời dâng hiến ngọt ngào

“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...