Linh mục Phê-rô Nguyễn Kim Long – một người con của Giáo xứ Bách Tính, Giáo phận Bùi Chu – một cây đại thụ của nền Thánh nhạc Việt Nam đã được Chúa gọi về lúc 12h00, thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025.
Trải qua 84 năm cuộc đời và 57 năm sống ơn gọi linh mục, Cha Phê-rô Kim Long đã hiến dâng trọn vẹn đời mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng chính lời ca tiếng hát đầy đức tin và tình mến. Từ những ngày đầu chập chững sáng tác Thánh ca năm 17 tuổi với nhạc phẩm đầu tay mang tên “Con hân hoan”, cho đến lúc trở thành một trong những khuôn mặt tiêu biểu của thánh nhạc Công giáo Việt Nam, Cha Kim Long luôn giữ trọn trái tim yêu mến phụng vụ và lòng trung thành với Giáo Hội.
Linh mục Phê-rô Nguyễn Kim Long sinh ngày 09 tháng 01 năm 1941 tại Giáo xứ Bách Tính (Hồng Thượng, Nam Trực, Nam Định), Giáo phận Bùi Chu. Năm 1968, ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn. Năm 1972, Cha Kim Long tốt nghiệp Thánh nhạc – chuyên ngành bình ca tại Học viện Giáo hoàng Rô-ma.
Ngay sau khi trở về Việt Nam, từ năm 1973 Cha Phê-rô Kim Long bắt đầu giảng dạy Thánh nhạc tại Đại học Đà Lạt, Đại học Thành Nhân, và Đại Chủng viện Thánh Giu-se Sài Gòn. Sau năm 1975, Cha Phê-rô Kim Long tiếp tục mở rộng công việc giảng dạy tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, và các Hội dòng, giáo phận trên toàn quốc. Thêm vào đó, cha còn soạn thảo những giáo trình và những tập sách nghiên cứu về âm nhạc như: Nhạc lý căn bản, Hoà âm, Đối âm, Hướng dẫn Đánh nhịp, Một vài kinh nghiệm để viết thánh ca, Thánh nhạc trong Phụng Vụ…
Từ đầu thập niên 2000, Cha Phê-rô Kim Long đã đảm nhận những vai trò quan trọng trong lãnh vực phụng vụ và thánh nhạc của Giáo hội Việt Nam. Ngài từng giữ chức Tổng Thư ký Ủy ban Phụng vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đến năm 2010, Cha được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam, một nhiệm kỳ kéo dài cho đến tháng 4 năm 2012, khi ngài chính thức nghỉ hưu. Sau đó, ngài vẫn tiếp tục đóng góp với tư cách cố vấn cho Ủy ban Thánh nhạc.
Suốt hơn 60 năm cống hiến trong sự nghiệp Thánh nhạc, Cha Phê-rô Kim Long là một trong những người tiên phong biên soạn Thánh ca bằng tiếng Việt, ngay sau khi Công đồng Vatican II cho phép sử dụng tiếng bản địa trong phụng vụ. Với hơn 3.500 tác phẩm, Cha Phê-rô Kim Long đã để lại một kho tàng Thánh ca đồ sộ, trong đó có nhiều bài hát được các giáo xứ sử dụng rộng rãi như: Con hân hoan, Kinh Hòa Bình, Chúa không lầm, Từ ngàn xưa, Ca lên đi, Mẹ đứng đó, Con nay trở về, Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, Linh hồn tôi tung hô Chúa…
Đặc biệt, vào năm 2019, trong khuôn khổ Đại hội Thánh nhạc của Tổng Giáo phận Hà Nội được tổ chức tại Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện, các tham dự viên đã được vinh dự gặp gỡ và giao lưu với Cha Phê-rô Kim Long. Ngài đặc biệt nhắn nhủ: Thánh nhạc đích thực phải khởi đi từ đời sống cầu nguyện, và người sáng tác cần trải qua tiến trình “đọc” Lời Chúa, “suy” để thấm nhập, và “cầu” để bài hát trở thành lời nguyện thực sự trước khi viết ra giai điệu.

Hơn nữa, trong đêm hoan ca của Đại hội, Cha Phê-rô Kim Long đã làm mọi thành phần tham dự ấm hơn với bài ca “Ở lại với con”. Ngài đã ngồi cùng anh chị em ca viên giữa quảng trường để ca lên với tất cả tâm hồn và thể xác “Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con”.
Hiện nay, phần lớn các nhà thờ trong Tổng Giáo phận Hà Nội đều sử dụng cuốn “Thánh Vịnh Đáp Ca” của Cha Kim Long, nhờ ca từ mộc mạc, giai điệu giản dị và nội dung nội dung diễn đạt trung thành, chính xác với bản văn Kinh Thánh.
Từ tháng 4 năm 2012, Cha Phê-rô Kim Long nghỉ hưu. Vào những ngày cuối đời, dù mang trong mình trọng bệnh ung thư đại tràng, nhưng Cha Kim Long vẫn giữ được tinh thần phó thác và bình an.
Vào lúc 12h00 trưa, ngày 17 tháng 6 năm 2025, “cây đại thụ” của nền Thánh nhạc Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng trong tay Chúa, hưởng thọ 84 tuổi.
“Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa” – lời ca thấm đẫm niềm khao khát trở về với Thiên Chúa, được Cha Phê-rô Kim Long viết nên vào năm 2010, như một lời nguyện dâng trọn tâm hồn tín thác trong hành trình đức tin. Tròn mười lăm năm sau, lời nguyện ấy như đã trọn vẹn nơi cuộc đời tác giả. Cha Kim Long đã trở về với Chúa, trở về với chính nguồn vui và suối an hòa mà ngài hằng tha thiết mơ ước.
Sự ra đi của Linh mục Nhạc sĩ Kim Long để lại một “dấu lặng” thiêng liêng trong lòng những người yêu mến Thánh nhạc Việt Nam. Nhưng di sản Thánh ca mà ngài đã để lại sẽ luôn trường tồn cùng năm tháng. Những giai điệu ấy không chỉ làm đẹp phụng vụ, mà còn nâng đỡ tâm hồn bao thế hệ tín hữu trong hành trình đức tin. Qua từng ca từ, Cha Phê-rô Kim Long vẫn âm thầm đồng hành với Giáo Hội, như người gieo hạt thánh thiêng trong cánh đồng âm nhạc phụng vụ Việt Nam.
Truyền thông TGP Hà Nội
Bài viết liên quan
Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Thành, thân mẫu Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hà, CSC
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Gia đình tang quyến...
Thư mời: Ngày hành hương Cựu Tu và Cựu Học Sinh Dòng Thánh Tâm Huế
Với ước mong nhiều người được đón nhận ơn ích thiêng liêng và chung lời...
Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân
Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân – Sinh ngày 16/06/1957, tại Hà...
THÔNG BÁO VỀ THÁNH LỄ TẠ ƠN KHỞI ĐẦU SỨ VỤ MỤC TỬ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Thánh lễ Tạ ơn Khởi đầu Sứ vụ Mục tử của Đức Tổng Giám...
ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN: TỔNG GIÁM MỤC CHÍNH TÒA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chấp thuận cho Đức Tổng Giám mục Giuse...
THƯ NGỎ XÂY DỰNG HỌC VIỆN, XÂY DỰNG HỘI THÁNH
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam đã...