Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mt 16 ,24)

Lời mời gọi của Đức Giêsu trong hành trình công khai sứ vụ của Chúa Cha đã mời gọi các môn đệ và những người khao khát đi theo Ngài phải biết từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày. Lời mời gọi ấy năm xưa đã được các tông đồ đáp trả và cho đến hiện tại tiếng gọi thân thương lên đường theo Chúa vẫn được các bạn trẻ lắng nghe.

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG 2025

Không phải một lần hay chỉ một người nhưng là rất nhiều lần và rất nhiều người đã không khỏi thắc mắc khi chứng kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với những người đã và đang sống đời thánh hiến. Họ thấy lạ, khó để có thể tưởng tượng ra trong đầu những chàng trai, cô gái ở độ thì son sắt mà từ bỏ mọi công danh sự nghiệp và hạnh phúc lứa đôi để đi theo một Đấng không hiện diện thể xác. Thật sự thì, ngay chính người trong cuộc đôi ba lần cũng chỉ biết cười tủm khi được hỏi đến ơn gọi của mình. Không có câu trả lời cụ thể cho bất kỳ một ơn gọi nào bởi mọi sự đều do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, sự nhiệm mầu đó không thể diễn đạt hết bằng ngôn ngữ thông thường của con người bởi nó là tiếng gọi của trái tim và từ trái tim.

Trong thinh lặng, những lời khấn đầu tiên vang lên như một khúc ca dâng hiến

Sống đời thánh hiến, người tu sĩ không đấm ngực tự mãn với những khả năng hay tự đắc cho mình là tài giỏi. Vì rằng mỗi người đều ý thức bản thân như những mảnh ghép trong bức tranh tuyệt mỹ mà Thiên Chúa là tác giả. Cho dẫu mảnh ghép ấy có nhỏ mọn hay chỉ hiện diện ở một góc khuất không trọng tâm nhưng nó vẫn có giá trị tuyệt vời của riêng mình mà không một mảnh ghép khác nào có thể thay thế được.

Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.
Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no” ( Tv 65, 5).

Dòng Thánh Tâm Huế trên hành trình 100 năm kể từ ngày được khai sinh trong lòng mẹ Giáo hội đến nay, đã được Thiên Chúa quan phòng, an bình trải qua những thách đố của thời cuộc, những biến động tưởng chừng như không thể sinh tồn, để rồi hôm nay trang sử Dòng vẫn được ghi dấu và tiến bước qua các thệ hệ. Vườn ươm mầm ơn gọi Thánh Tâm ngày nào còn hoang sơ nay đã trổ sinh bông trái, các thế hệ tiếp nối nhau gìn giữ và phát huy gia sản Dòng. Nhờ ân phúc của Thánh Tâm Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc và các thánh, mỗi năm nhà Dòng đều có những “sa mạc hồng phúc” nở hoa với nghi thức tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời – dấu chỉ của những người khao khát nên một với Đức Kitô.

Ngày hồng phúc thánh hiến hôm nay tựa như bản tình ca mà mỗi khấn sinh đều ấp ủ trong mình với ước mong đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân.

Không phải là kết thúc, mà là bắt đầu: bắt đầu hành trình yêu thương và phục vụ không điều kiện
Giữa bao chọn lựa, họ đã chọn Chúa. Và hôm nay, họ nói lên điều ấy trước toàn thể Hội Thánh
Tạ ơn Chúa vì hành trình 25 năm thánh hiến – hôm nay, chúng con cùng nhau lập lại lời thưa ban đầu

Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa. Vì yêu nên Ngài đã cất tiếng chọn gọi và cho các khấn sinh nên như bạn trăm năm của Ngài. Qua lời kết ước công khai trước cộng đoàn dân Chúa, các tân khấn sinh sẵn sàng từ bỏ mọi sự trần gian, tuyên khấn ba lởi khuyên Phúc Âm: khiết tịnh – khó nghèo – vâng phục, quảng đại tấn hiến đời mình cho Thiên Chúa, sống linh đạo của Dòng.

Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân Đấng sáng lập và nhà Dòng

 Đức Cha tổ phụ Allys – người Cha đã dành trọn cuộc đời mục tử cho sứ vụ truyền giáo và đã can đảm thực thi thánh ý Thiên Chúa sáng lập các hội dòng cho giáo phận Huế thân thương. Bằng một trái tim và tinh thần hăng say cho cánh đồng của Chúa, Đức Cha đã nên như tấm gương sáng cho con cái mình về mọi phương diện. Trong giây phút thánh thiêng của ngày lễ trọng đại này, từng anh em Thánh Tâm nói chung và anh em hôm nay tuyên khấn nói riêng chắc chắn sẽ đong đầy trái tim mình tâm tình tri ân Đấng sáng lập và nhà Dòng đã thương đón nhận cũng như đào tạo từng anh em nên tu sĩ Thánh Tâm đẹp lòng Chúa mong muốn.

Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân các đấng sinh thành

Ơn gọi làm người trước tiên hệ tại bởi quyền năng Thiên Chúa cùng với sự cộng tác của con người. Mỗi người đều không tự mình sinh ra cũng không tự mình lớn lên được. Cha mẹ – những người đã không quản ngại bất kể một khó khăn nào để sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, dòng sữa ngọt ngào của mẹ, công khó lao động vất vả mồ hôi sớm tối của cha không chỉ nuôi sống thể xác chúng ta. Bên cạnh đó các ngài còn dạy dỗ con cái mình bằng cả đời sống gương lành thánh thiện. Phận làm con cho dù có thực hiện bao nhiêu việc hay có báo hiếu cha mẹ đến đâu đi nữa thì cũng không thể cân bằng với tình mẹ tình cha bao la trời bể. Bước theo Chúa trên đường dâng hiến không phải người tu sĩ không còn nhớ đến cha mẹ hay từ bỏ cha mẹ theo nghĩa đen. Trên hết, mỗi tu sĩ cần có trong mình một trái tim được đong đầy bằng niềm cảm mến tri ân các đấng sinh thành. Chắc chắn các ngài sẽ rất vui mừng và tự hào với tấm lòng tri ân của chúng ta.

Giây phút giao hòa giữa lòng tín thác và lời xin vâng

Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn đang thổn thức từng giờ vì nhân loại.  Và để cho trái tim Chúa không còn bị thương tích, không còn bị cô đơn, mỗi người tùy theo khả năng và trách vụ hãy cùng nhau hy sinh nỗ lực sống thánh trong bậc sống của mình. Về phần các khấn sinh, hành trình trong tương lai của quý thầy sẽ có lúc gặp hoa hồng trải rộng nhưng cũng sẽ không thiếu những ngày chông gai mây mù giăng mắc. Vì thế, chúng ta cùng nguyện chúc cho các tân khấn sinh luôn biết chọn Chúa làm điểm đích cuộc đời mình, biết tiến bước trong tin yêu với niềm hy vọng. Nhờ đó, ơn gọi Thánh Tâm sẽ ngày càng được mở rộng và Nước Chúa sẽ muôn đời hiển trị.

EMMANUEL

 

Bài viết liên quan

Viết cho em, ngày em nhận chiếc áo dòng

Em thân mến, Chiều nay, tôi đứng trong nhà nguyện, lặng lẽ dõi theo em...

Lời dâng hiến ngọt ngào

“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...

Tu sĩ Thánh Tâm và tấm áo dòng

Tọa lạc trên mảnh đất của màu tím thơ mộng, Dòng Thánh Tâm Huế hiện...

Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng

Thiên chức linh mục là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành riêng cho...

Rabboni…

Tin mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Madalena hôm nay tràn đầy sự...

Bài chia sẻ tĩnh tâm tháng 7/2025: Sống tinh thần Hiệp hành của Chúa Giêsu và Hội Thánh

Lời Chúa:” Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên...