Vatican News
Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), và khẳng định rằng “Đức Kitô, và chỉ một mình Người, là niềm hy vọng của Giáo hội và của toàn thế giới”. Ngài lưu ý rằng nhân loại ngày nay đang rất cần đến niềm hy vọng ấy, vì thế, ngài mời gọi “chúng ta hãy lên đường như những người hành hương, để gặp gỡ Chúa và đặt Người trở lại trung tâm đời sống của chúng ta và của thế giới”.
Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi đón tiếp các thành viên trong hành trình đức tin này, cầu chúc họ khi trở về với đời sống hằng ngày được củng cố trong hy vọng và sẵn sàng dấn thân cho sự phát triển toàn diện của con người dưới ánh sáng Tin Mừng. Ngài đặc biệt cảm ơn từng người vì sự quảng đại và dấn thân phục vụ những người dễ bị tổn thương, qua đó tôn vinh ký ức của Đức cha Michael Courtney – Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, người đã hiến dâng mạng sống mình cho hòa bình của đất nước này.
Ngài cũng nhắc đến những hoạt động cụ thể của huynh đoàn: việc đặt đài tưởng niệm tại Minago – nơi Đức cha Courtney bị sát hại, dự án xây dựng một trung tâm y tế, cùng các công việc bác ái hằng ngày cho người nghèo. Ngài khẳng định: “Những sáng kiến đó là một sứ điệp mạnh mẽ gửi đến Giáo hội tại Burundi”.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khích lệ huynh đoàn tiếp tục sứ vụ của mình, “giữ vững niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn” và tin chắc rằng “khi hiệp nhất với Đức Kitô, mọi nỗ lực sẽ sinh kết quả”. Ngài phó dâng họ cùng nước Burundi cho Đức Mẹ Mân Côi và ban phép lành Tông Tòa cho tất cả.
Huynh đoàn Đức cha Courtney (Fraternité Monseigneur Courtney) là một tổ chức Công giáo được thành lập tại Burundi để bảo tồn ký ức và tiếp nối sứ mạng của Đức cha Michael Courtney, Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, người đã bị sát hại năm 2003 trong khi thi hành sứ vụ hòa giải giữa các phe phái trong thời nội chiến.
Huynh đoàn quy tụ các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là những người hoạt động trong các lĩnh vực xã hội và bác ái, nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển toàn diện con người và nâng đỡ những người yếu thế. Dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của Tòa Sứ thần Tòa Thánh, huynh đoàn trở thành một nhịp cầu giữa Giáo hội tại Burundi và Đức Thánh Cha, duy trì tinh thần hiệp thông với Tòa Thánh.

Bài viết liên quan
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...
Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...
Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô
Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...
Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...