Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh rằng: Trái Tim Chúa Giêsu là biểu tượng của thiên chức linh mục.
Trong cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên với các chủng sinh đến từ năm châu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tha thiết mời gọi các ứng sinh linh mục hãy trở nên những chứng nhân sống động cho “lòng nhân hậu” và “lòng thương xót” của Chúa Giêsu trong một thế giới “nơi sự vô ơn và lòng khao khát quyền lực thường chiếm ưu thế”.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng, các trung tâm đào tạo linh mục phải trở thành một nơi “đào luyện về đời sống cảm xúc”, nơi giúp các chủng sinh học biết yêu thương như chính Chúa Giêsu đã yêu.
“Chủng viện, dù ở hình thức nào, cũng phải là trường dạy yêu thương. Đặc biệt ngày nay, trong một bối cảnh xã hội và văn hóa đầy xung đột và chủ nghĩa cá nhân, chúng ta cần học biết yêu thương – và yêu như Chúa Giêsu,” Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi giáo huấn tại Đền thờ Thánh Phêrô, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho các chủng sinh, giám mục và linh mục.
Khi bước vào Đền thờ Thánh Phêrô, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ, Đức Giáo hoàng đã được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời tung hô: “Đức Giáo hoàng Lêô!”. Ngài đáp lại bằng sự gần gũi thân tình:
“Hôm nay, các con không chỉ là những người hành hương, mà còn là chứng nhân của niềm hy vọng.”
Ngài khuyến khích các chủng sinh để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn đời mình và sống một lối sống được ghi dấu bằng “lòng biết ơn, sự dịu dàng và lòng thương xót”.
Ngẫu hứng, Đức Thánh Cha còn nói vài lời bằng tiếng Tây Ban Nha:
“Tôi muốn nói vài lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Cảm ơn các con vì đã can đảm đáp lại lời mời của Chúa, dấn bước theo Ngài, vào chủng viện. Đừng sợ!”
Hãy thành thật – Đừng đeo mặt nạ
Đức Thánh Cha kêu gọi các chủng sinh hãy “mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô”, lớn lên trong sự trưởng thành nhân bản, đặc biệt là về mặt cảm xúc và các mối tương quan, đồng thời “từ bỏ mọi lớp mặt nạ và sự giả hình.”
Ngài nhấn mạnh:
“Chúng ta phải học cách đặt tên và dâng lên Chúa những buồn phiền, lo sợ, phiền muộn và tức giận – vì chính nơi đó, ân sủng phục sinh có thể xuất hiện. Những giới hạn, những khủng hoảng không nên bị giấu giếm, nhưng phải được đón nhận như cơ hội của ân sủng.”
Ngài mời gọi các chủng sinh hãy can đảm chăm sóc chính con tim mình:
“Chính nơi con tim, Chúa lên tiếng. Không có đời sống nội tâm, không có đời sống thiêng liêng.”
Trái tim giống như trái tim Chúa
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, cũng như Chúa Kitô yêu bằng một trái tim con người, thì linh mục cũng được mời gọi yêu thương bằng trái tim của Ngài.
Để đạt được sự đồng hình đồng dạng này, các chủng sinh phải “đào luyện nội tâm”, sống cầu nguyện và thực hành phân định.
“Các con hãy học cách nhận ra những chuyển động nơi trái tim. Không chỉ là những cảm xúc chóng qua, nhưng là những cảm xúc sâu sắc giúp định hướng đời sống các con. Khi học biết trái tim mình, các con sẽ sống chân thật và không cần đeo mặt nạ.”
Cầu nguyện là điều thiết yếu
Đức Thánh Cha cảnh báo về nguy cơ của một đời sống thiêng liêng hời hợt trong thời đại “siêu kết nối”, nơi con người khó mà sống thinh lặng và cô tịch.
“Nếu không có cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa, chúng ta thậm chí không thể thật sự hiểu chính mình.”
Hãy lắng nghe tiếng kêu thầm lặng
Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh hãy lắng nghe như Chúa Giêsu đã từng lắng nghe “tiếng kêu thầm lặng của những người bé mọn, người nghèo và những ai bị áp bức, đặc biệt là những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống.”
Ngài nhấn mạnh:
“Không có gì nơi con người các con bị loại trừ, nhưng tất cả cần được ôm lấy và biến đổi theo logic hạt lúa mì – để các con trở nên những linh mục hạnh phúc, trở thành chiếc cầu chứ không phải chướng ngại cho người khác đến gặp gỡ Chúa Kitô.”
Những chứng nhân hy vọng
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các chủng sinh hãy trở nên “những người can đảm loan báo Lời cứu độ,” phục vụ một Giáo hội “luôn mở ra và dấn thân truyền giáo.”
“Giáo hội Mẹ luôn tìm kiếm những hình thức đào tạo thích hợp nhất cho các thừa tác viên có chức thánh,” Ngài nói, “nhưng không thể thực hiện được nếu không có sự cộng tác chủ động từ chính các chủng sinh.”
Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu như biểu tượng của chức linh mục theo thánh ý Thiên Chúa. Trích dẫn thông điệp Dilexit Nos của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nói:
“Trái tim của Chúa Kitô tràn đầy lòng trắc ẩn vô biên: Người là người Samaritano nhân hậu của nhân loại.”
Ngài kết thúc bằng lời kêu gọi:
“Các con phải học biết nuôi dưỡng dân Chúa – không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống hiến dâng của mình.”
Nguồn tin: ncregister.com | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Liệu Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ hoàn tất các bản văn còn dang dở của Đức Thánh Cha Phanxicô?
Một số người cho rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV có thể sẽ hoàn tất...
Đức Thánh Cha: Trí tuệ nhân tạo phải giúp đỡ, không cản trở sự phát triển của giới trẻ
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị thường niên lần thứ hai về...
ĐTC Lêô XIV chọn Cha Salas Castañeda làm tân điều phối viên các chuyến tông du của Giáo hoàng
Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ủy...
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Với Mình Máu Thánh, Thiên Chúa liên kết và mời gọi chúng ta hãy kết hiệp với Ngài
Trưa Chúa nhật, ngày 22 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã...
Đức Thánh Cha kêu gọi một văn hoá không khoan nhượng tệ nạn lạm dụng trong Giáo hội
Đức Thánh Cha Lêô gửi sứ điệp đến buổi biểu diễn tôn vinh bà Paola...
Đức Thánh Cha dâng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Chiều này Chúa Nhật ngày 22/6, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ kính Mình...