Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và Liên đoàn Do Thái New York (United Jewish Appeal-Federation of New York) vào ngày 15 tháng 6.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định vào ngày 15 tháng 6 rằng người Do Thái và người Công giáo cùng chia sẻ một di sản thiêng liêng chung, đồng thời nhấn mạnh rằng hai cộng đồng cần hiệp nhất với nhau trong việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và phục vụ những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.
Trong bài diễn văn tại Vatican dành cho các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và Liên đoàn Do Thái New York, Đức Thánh Cha ca ngợi tổ chức này là “một công cụ của hoạt động bác ái Do Thái trên toàn cầu, cung cấp những hỗ trợ nhân đạo thiết yếu và các dịch vụ xã hội cho những người dễ bị tổn thương.”
Ngài cũng chỉ ra những điểm tương đồng giữa các hoạt động của tổ chức này với cam kết của Giáo Hội Công giáo trong việc thăng tiến con người toàn diện.
“Những nỗ lực ấy phản ánh sự nhìn nhận rõ ràng về phẩm giá con người và tình huynh đệ, đồng thời hòa hợp với chính cam kết của Giáo Hội trong việc phát triển con người toàn diện và lời mời gọi yêu thương tha nhân,” Đức Lêô nói trong bài phát biểu.
Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại những thành quả của cuộc đối thoại Công giáo – Do Thái kể từ khi Tuyên ngôn Nostra Aetate được ban hành vào năm 1965 bởi Công đồng Vaticanô II. Văn kiện này đã lên án mọi hình thức bài Do Thái.
Một lần nữa tái khẳng định lập trường của Giáo Hội chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Lêô nhấn mạnh sự cần thiết để người Công giáo và người Do Thái cùng nhau cộng tác nhằm chống lại mọi hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử.
“Nostra Aetate, giữa nhiều điểm quan trọng khác, đã khẳng định chân lý rằng tất cả chúng ta thuộc về cùng một gia đình nhân loại,” Đức Lêô nói.
“Trong khi nhìn nhận phẩm giá vốn có của mọi người nam và nữ, Nostra Aetate đã có lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời tuyên bố rằng Giáo Hội bác bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử hay sách nhiễu dựa trên chủng tộc, màu da, hoàn cảnh sống hoặc tôn giáo.
Trong một thế giới vẫn còn mang nhiều vết thương do chia rẽ và xung đột, văn kiện ấy mời gọi chúng ta vượt qua những hiểu lầm của quá khứ để cùng cộng tác vì thiện ích chung.”
Nguồn tin từ www.ewtnnews.com


Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...