Đức Lêô XIV: Các thánh mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa và biến cuộc đời thành kiệt tác

Trong bài huấn từ trước hàng chục nghìn tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa nhật, trong Thánh lễ phong thánh cho 2 chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng gương sáng của hai vị thánh trẻ mời gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa và biến nó thành kiệt tác của sự thánh thiện, phục vụ và niềm vui.

Khi chủ sự Thánh lễ và nghi thức phong thánh cho hai người trẻ Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tôn vinh chứng tá phi thường của các ngài về đức tin, niềm hy vọng và sự tín thác vào Thiên Chúa, cũng như kế hoạch vĩnh cửu đầy hân hoan của Ngài.

Ngay đầu Thánh lễ diễn ra vào một ngày cuối Hạ tuyệt đẹp, Chúa nhật 7/9, Đức Thánh Cha đã chính thức tuyên phong hai người trẻ của nước Ý lên bậc hiển thánh.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về chứng tá phi thường của hai vị thánh mới. Ngài nhắc lại lời trong bài đọc I trích sách Khôn Ngoan, và nhận định rằng, cũng như vua Salômôn, hai vị thánh trẻ này đã tìm kiếm hồng ân khôn ngoan để hiểu rõ hơn kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời và thế giới, rồi trung tín bước theo. Nhờ đó, các ngài đã dùng chính những hồng ân ấy để dẫn đưa tha nhân về với Chúa qua gương sáng, lời nói và việc làm của mình.

Hiến dâng đời mình cho Chúa

Đức Thánh Cha nhắc lại: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với chúng ta về kế hoạch của Thiên Chúa, mà chúng ta phải dấn thân với trọn con tim, “không ngần ngại phó thác mình cho hành trình mà Người mời gọi, với sự khôn ngoan và sức mạnh đến từ Thần Khí của Người”.

Ngài nhận định, người trẻ thường đứng trước những ngã rẽ quan trọng và phải đưa ra những quyết định khó khăn; nhắc đến gương thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng vị thánh này đã chọn “câu chuyện nên thánh tuyệt vời mà ai cũng biết: từ bỏ tất cả để theo Chúa, sống khó nghèo, và đặt tình yêu đối với anh chị em, đặc biệt những người yếu thế và nhỏ bé, lên trên vàng bạc, gấm vóc của cha mình.”

Thưa “xin vâng” với Thiên Chúa

Nhiều vị thánh trong lịch sử cũng đã can đảm đưa ra lựa chọn tương tự, hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa, và khi còn rất trẻ, như Đức Thánh Cha nhắc, đã thưa “xin vâng” với Ngài, dâng hiến trọn vẹn bản thân mình, “không giữ lại gì cho riêng mình.”

Đức Thánh Cha nhắc lại việc thánh Âu-tinh nghe thấy tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn: “Ta muốn con”, và “Thiên Chúa đã ban cho ngài một hướng đi mới, một con đường mới, một lý do mới, trong đó không điều gì của cuộc đời ngài bị mất đi.”

Pier Giorgio Frassati, ngọn hải đăng cho đời sống thiêng liêng giáo dân

Khi nói về cuộc đời thánh Pier Giorgio Frassati, một thanh niên Ý đầu thế kỷ 20, người đã tích cực tham gia các hội đoàn Công giáo và phục vụ người nghèo, Đức Thánh Cha khẳng định:

“Cuộc đời Pier Giorgio vẫn là ngọn hải đăng cho đời sống thiêng liêng của giáo dân,” vì đức tin không phải chuyện riêng tư, nhưng được sống giữa cộng đoàn qua sự gắn bó với các hội đoàn Công giáo và dấn thân quảng đại trong đời sống chính trị cũng như phục vụ người nghèo.

Carlo Acutis, chứng nhân của sự thánh thiện trong đơn sơ

Nói về chứng tá của thánh trẻ Carlo Acutis, một thiếu niên thời đại chúng ta, Đức Thánh Cha nhắc đến việc cậu gặp gỡ Chúa Giê-su nơi gia đình, nhờ cha mẹ Andrea và Antonia, đồng thời nhắc đến sự hiện diện của họ cùng hai người em Francesca và Michele tại buổi lễ.

 Đức Thánh Cha cho biết, Carlo sống đức tin qua môi trường học đường, nhưng đặc biệt là nhờ các bí tích được cử hành trong cộng đoàn giáo xứ; ngài nhấn mạnh: “Carlo lớn lên một cách tự nhiên khi kết hợp cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái vào đời sống thiếu thời và thanh xuân của mình.”

Nuôi dưỡng tình yêu Chúa và tha nhân

Đức Thánh Cha nói: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, và đặc biệt là chầu Thánh Thể, đã ghi dấu cuộc đời hai thánh Pier Giorgio và Carlo, giúp họ nuôi dưỡng tình yêu Chúa và tha nhân qua những hành động bác ái đơn sơ. Dù bệnh tật ập đến làm cuộc đời các ngài ngắn ngủi, các ngài vẫn tiếp tục làm chứng cho niềm hy vọng và hiến dâng chính mình cho Chúa.

Ngài nhắc lời Pier Giorgio từng nói: “Ngày tôi qua đời sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi”; và lời Carlo thường nói: “Thiên đàng vẫn luôn chờ đợi chúng ta, và để yêu ngày mai là phải trao tặng hoa trái tốt nhất của hôm nay.”

Biến cuộc đời thành “kiệt tác”

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: Hai thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis mời gọi mọi người, “đặc biệt là giới trẻ, đừng phí hoài cuộc sống, nhưng hãy hướng nó lên cao và biến nó thành một kiệt tác.”

“Các ngài khích lệ chúng ta bằng chính lời nói của họ: ‘Không phải con, mà là Chúa,’ như Carlo thường nói. Và Pier Giorgio: ‘Nếu bạn đặt Chúa làm trung tâm mọi việc, bạn sẽ đạt đến đích.’ Đó là công thức nên thánh đơn sơ nhưng đầy chiến thắng. Đấy cũng chính là mẫu gương chúng ta được mời gọi noi theo để sống trọn vẹn cuộc đời và gặp Chúa trong tiệc vui Nước Trời.”

Bài viết liên quan

Giới thiệu sách “Carlo Acutis – Từ Tin Học Đến Thiên Đàng”

Trong bầu khí hân hoan mừng kính vị thánh trẻ của thế hệ Gen Y,...

Giáo hội khắp nơi bày tỏ lòng sốt mến với Chân phước Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Từ Rôma đến Assisi, từ Turin đến Brazil: Lòng sốt sắng dâng cao nơi tín...

Giáo hội Công giáo tại Hungary có thêm một chân phước

Thứ Bảy, ngày 06 tháng Chín tới đây, Đức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám...

Ra mắt trailer phim “Bộ dụng cụ nên thánh: Đường đến với Thiên Chúa của Carlo Acutis”

Ngày 2/9/2025, vài ngày trước lễ tuyên thánh cho Chân phước Carlo Acutis, trailer của...

Bí tích Hòa Giải và khoa học về những khởi đầu mới

Tâm lý học cho chúng ta biết rằng, con người rất cần một “cột mốc”...

Bi kịch của Gioan Tẩy Giả hay của Hêrôđê?

Phập! Nhát đao giơ lên và hạ xuống với tốc độ nhanh không tưởng đã...