Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cho thấy từ những ngày đầu sứ vụ cùa mình, trẻ em chính là “chiếc nôi của tương lai nhân loại.”
Từ khi được bầu chọn trong ngôi vị Thánh Phêrô, những cử chỉ dịu dàng và đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho thiếu nhi đã chạm đến con tim của nhiều người trên thế giới. Trong một bộ ảnh cảm động do cha Bruno Silvestrini – linh mục kiêm nhiếp ảnh gia – thực hiện, ngài được ghi lại khoảnh khắc đang ôm chầm lấy một em bé với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Chỉ qua hành động đơn sơ ấy, như truyền thông Công giáo Exaudi nhận định, Đức Thánh Cha đã trở nên “phản chiếu sống động của tình yêu Thiên Chúa.”
Trang tin này còn nhận xét: hình ảnh vị Giáo hoàng ôm lấy đứa trẻ đang xúc động, như nhắc nhở chúng ta rằng “Tin Mừng cũng được loan báo qua một cái ôm.” Vatican News thì ghi lại, sự gần gũi thân thiện của ngài với thế hệ trẻ là hiện thân sống động của chính lời Chúa Giêsu:
“Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy.” (Mt 19,14)
Và chính trong cái ôm hiền từ ấy, ngôn ngữ của lòng dịu dàng Thiên Chúa đã vang lên cách rõ ràng và chân thật.
Cúi mình xuống để gặp gỡ
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha không chỉ là biểu tượng. Trong một sự kiện trại hè tại Vatican, ngài đã quỳ xuống bên một bé gái để chiêm ngưỡng bức vẽ của em, một hành động mà Vatican News ca ngợi là “hướng dẫn chúng ta theo con đường mà mỗi người đều nên noi theo: hạ mình để gặp gỡ trẻ thơ, và nhìn cuộc sống qua đôi mắt của các em.”
Đức khiêm nhường là phong cách đã gắn bó với Đức Thánh Cha từ lâu. Khi còn là giám mục truyền giáo tại Peru, đã nhiều lần gặp gỡ Ngài cúi xuống ngang tầm với trẻ nhỏ, và đến khi trở thành Giám mục Rôma, phong thái ấy vẫn vẹn nguyên.
Khi hạ mình đến tầm vóc trẻ thơ, Đức Thánh Cha mời gọi Hội Thánh và thế giới hãy khám phá lại sự tín thác, niềm tin đơn sơ mà chỉ con trẻ mới có.
Dạy dỗ và hướng dẫn thế hệ trẻ
Tình yêu của Đức Thánh Cha dành cho thiếu nhi còn được thể hiện nơi mối quan tâm đến những người đang đồng hành và dạy dỗ các em. Trong những lần gặp gỡ các nhà giáo dục và các nhóm hành hương trẻ, ngài thường nhắn nhủ:
“Trẻ em sẽ nhìn vào anh chị như những mẫu gương đức tin, đặc biệt là qua cách anh chị giảng dạy và sống đức tin ấy.” (Catholic Connect)
Ngài luôn hướng về Đức Kitô – Vị Thầy tối cao, và mời gọi người lớn chúng ta củng cố đời sống đức tin thiêng liêng của mình với Thiên Chúa, để từ đó có thể dẫn dắt và nêu gương cho thế hệ trẻ trên hành trình đức tin. Mỗi lời chào thân thiện, mỗi nụ cười rạng rỡ của Đức Giáo hoàng đều trở thành chứng tá sống động: việc dưỡng dục tâm hồn một trẻ nhỏ trong đức tin chính là một ơn gọi thánh thiêng, mà ngài đang âm thầm thực hiện qua từng cuộc gặp gỡ.
Chúc phúc cho những đứa trẻ
Việc Đức Thánh Cha thường xuyên ban phép lành cách tự nhiên và thân thương cho trẻ nhỏ đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong triều đại giáo hoàng mới mẻ này. Một khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra vào ngày 18-5-2025, khi ngài dừng xe Popemobile tại Vatican để ban phép lành cho hai bé sơ sinh, của một gia đình người Mỹ bồng bế trong khi hành hương.
Theo Vatican Media, giây phút ấy đã làm dấy lên những cảm xúc mãnh liệt, khi Đức Thánh Cha chậm rãi làm dấu Thánh Giá trên mỗi bé “một khoảnh khắc không thể nào quên” đối với hai gia đình Casey và Giard. Họ chia sẻ rằng, cảm thấy như được Thiên Chúa quan phòng mời gọi bay sang Rôma cùng con mình để tham dự Thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng. Người mẹ xúc động nói: “Chúng tôi cảm nhận nơi vị tân Giáo hoàng này một lòng khiêm nhu sâu sắc, một tâm hồn cầu nguyện, và một tình yêu thật chân thành.”
Những giây phút như vậy đã cho thấy rõ, vì sao người ta trìu mến gọi Đức Giáo hoàng Lêô XIV là vị Giáo hoàng của các em nhỏ, người đã đưa các em vào trung tâm đời sống của Giáo hội.
Vị Giáo hoàng mang tâm hồn trẻ thơ
Tất cả những cuộc gặp gỡ ấy đều nói lên một sự thật sâu xa: triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đặt trọng tâm vào thế hệ tương lai. Ngài không ngừng nhấn mạnh rằng gia đình và đặc biệt là trẻ em, chính là “chiếc nôi của tương lai nhân loại,” là nơi đức tin được chia sẻ “như cơm bánh trên bàn ăn,” như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ( USCCB) từng nhấn mạnh.
Trong Thánh lễ Năm Thánh dành cho thiếu nhi, Ngài còn khuyến khích các em nhỏ hãy “nói lời cảm ơn cha mẹ mỗi ngày,” và bày tỏ lòng biết ơn đối với bậc sinh thành. Qua từng lời chào, từng cái ôm, Đức Thánh Cha sống trọn tinh thần của Mahatma Gandhi: “Muốn dạy hòa bình đích thực… ta phải bắt đầu từ trẻ thơ.”
Khi sẵn sàng trở nên nhỏ bé, quỳ xuống, ôm ấp, ban phép lành, thậm chí “cụng tay” cùng các em – Đức Giáo hoàng Lêô như mở ra một chân trời mới: “Trở nên nhỏ bé là làm cho nhân tính của ta lớn lên.”
Và trong chính sự đơn sơ ấy, vị Giáo hoàng khiêm nhường này đã mang đến cho trẻ thơ trên khắp thế giới hơi ấm của trái tim Thiên Chúa là Cha, cho thấy rằng: Ngài chính là vị Giáo hoàng của trẻ em, người đang dẫn dắt Hội Thánh với trái tim hiền phụ đầy dịu dàng cùng sức mạnh thiêng liêng.
Một triều đại mang tâm hồn trẻ thơ, một vị Giáo hoàng cúi mình vì các em nhỏ, và một Hội Thánh biết hạ mình để lớn lên trong yêu thương, đó chính là thông điệp mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đang khắc ghi trong lòng nhân loại hôm nay.
Tác giả: Cerith Gardiner
Dom Bảo Lộc biên dịch từ Aleteia
Bài viết liên quan
Đức Hồng y André Vingt-Trois, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Paris, qua đời
Lúc 5 giờ chiều, ngày 18 tháng Bảy vừa qua, tất cả 82 nhà thờ...
Đức Hồng y Quốc vụ khanh: Cuộc chiến tại Gaza vượt quá giới hạn
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mô tả cuộc chiến hiện...
Đức Thánh cha chia buồn về vụ tấn công giáo xứ Thánh Gia ở Gaza
Đức Thánh cha Lêô XIV bày tỏ đau buồn về vụ quân đội Israel tấn...
Đức Thánh cha bổ nhiệm Đặc sứ của ngài tại Assisi
Hôm 16 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức...
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn tại Gaza
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi điện thư bày tỏ sự gần gũi với...
Một số Rabbi ở Đức lo âu trước nạn bài Do Thái gia tăng
Một số Rabbi ở Đức bày tỏ lo âu vì trào lưu bài Do thái...