Đức Thánh cha Lêô XIV cổ võ một đường hướng mục vụ cho Giáo phận Roma: xây dựng một Giáo hội như một phòng thí nghiệm về hiệp hành, củng cố việc huấn luyện các tổ chức tham gia và các giáo lý viên, thăng tiến sự tham dự của giới trẻ và các gia đình.
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi Khai mạc Năm mục vụ của Giáo phận Roma, chiều ngày 19 tháng Chín vừa qua, tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, với sự tham dự của hai ngàn đại biểu, gồm Đức Hồng y Giám quản Baldassare Reina, các giám mục phụ tá, các cha sở, cha phó, đại diện các hội đoàn, giáo xứ và dòng tu.
Trong diễn văn, sau khi nhắc đến tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, Đức Thánh cha nói:
“Giờ đây, đến lượt chúng ta phải dấn thân để Giáo hội tại Roma trở thành phòng thí nghiệm hiệp hành, có khả năng – nhờ ơn Chúa – thực hiện những “sự kiện của Tin mừng”, trong một bối cảnh Giáo hội vốn không thiếu khó khăn, đặc biệt trong việc truyền đạt đức tin, và trong một thành phố đang rất cần ngôn sứ, vì rất nhiều vấn đề nghèo đói, cả về kinh tế lẫn hiện sinh, với giới trẻ thường mất hướng đi và các gia đình thường quá nặng gánh.
Một Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ cần rèn luyện một phong cách biết trân trọng các năng ân được ban cho mỗi người và hiểu chức năng lãnh đạo như một sự thực thi trong tinh thần hòa bình và hòa hợp, để trong sự hiệp thông do Thánh Linh khơi dậy, sự đối thoại và tương quan giúp chúng ta vượt thắng nhiều xu hướng đối chọi hay co cụm phòng thủ.”
Giáo dục tôn giáo
Đức Thánh cha cũng khích lệ việc săn sóc mối tương quan giữa khai tâm Kitô giáo và việc loan báo Tin mừng, vì việc xin lãnh nhận các bí tích ngày càng trở thành một lựa chọn ít được thực hiện.
Đức Thánh cha nói: “Dẫn nhập vào đời sống Kitô giáo là một tiến trình phải hội nhập trọn vẹn đời sống con người trong các chiều kích khác nhau, từ từ giúp xây dựng mối tương quan với Chúa Giêsu, khiến người ta quen thuộc trong việc lắng nghe Lời Chúa, khao khát sống cầu nguyện và dấn thân trong đức ái. Cần thử nghiệm, nếu cần, các phương tiện và ngôn ngữ mới, lôi kéo các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua cách tiếp cận mang tính “trường học” của giáo lý.
Trong viễn tượng này, cần chăm sóc cách tế nhị và cẩn trọng cho những người bày tỏ ước muốn lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy khi còn ở tuổi thiếu niên hay trưởng thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện Giáo hoàng chuyên trách việc này phải làm việc với các giáo xứ, đặc biệt chú ý đến việc đào tạo liên tục các giáo lý viên.
Giới trẻ
Tiếp đến, là lôi cuốn giới trẻ và các gia đình, một lĩnh vực mà hôm nay chúng ta gặp không ít khó khăn. Đức Thánh cha nói: “Tôi thấy cần cấp bách phải xây dựng một mục vụ mang tính liên đới, đồng cảm, tế nhị, không phán xét, biết đón nhận tất cả, và đề nghị những hành trình cá nhân hóa tối đa, thích hợp với hoàn cảnh sống khác nhau của từng người. Vì các gia đình gặp khó khăn trong việc truyền đức tin và có thể bị cám dỗ thoái thác nhiệm vụ ấy, chúng ta phải tìm cách đồng hành chứ không thay thế họ, trở thành bạn đồng hành và cung cấp phương tiện để họ tìm kiếm Thiên Chúa. Phải nói cách chân thành: đây là một mục vụ không lặp lại mãi những điều cũ, nhưng đưa ra một sự tập sự mới; một mục vụ trở thành như một ngôi trường có khả năng dẫn nhập vào đời sống Kitô giáo, đồng hành các giai đoạn sống, dệt nên những mối tương quan nhân bản có ý nghĩa, và như thế tác động cả đến kết cấu xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất, yếu đuối nhất.”
Đào tạo ở mọi cấp
Sau cùng – mục tiêu thứ ba, Đức Thánh cha nói: “Tôi muốn khuyến khích việc đào tạo ở mọi cấp. Chúng ta đang sống trong một tình trạng khẩn cấp về đào tạo, và không nên ảo tưởng rằng chỉ cần duy trì một vài hoạt động truyền thống là có thể giữ cho cộng đoàn Kitô hữu sống động. Các cộng đoàn ấy phải trở nên có khả năng sinh thành: là dạ mẹ khai sinh đức tin và là trái tim tìm kiếm những người đã bỏ đi.
Trong các giáo xứ, cần có đào tạo, và nơi nào chưa có, thì điều quan trọng là đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, đồng thời không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của thế hệ mới nhưng thực ra liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng di dân phức tạp, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi tốt nghĩa vụ công dân, tôn trọng trong đời sống hôn nhân gia đình, nỗi đau tinh thần và các chứng nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác. Chắc chắn chúng ta không thể là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, nhưng cần suy tư về những đề tài này, có thể bằng cách lắng nghe nhiều chuyên gia mà thành phố chúng ta có thể cống hiến.”

Bài viết liên quan
Giáng sinh tại Thánh Địa: “Thiên Chúa sinh ra từ nơi thấp cùng nhất của nhân loại”
Trong mùa Giáng sinh đầu tiên với tư cách Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh...
Lịch đóng Cửa Thánh 4 Đền thờ Giáo hoàng ở Roma
Năm Thánh 2025 đang gần kết thúc và các Cửa Thánh của 4 Đền thờ...
ĐTC Lêô XIV: Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng Năm Thánh khơi dậy vẫn không chấm dứt
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng vào sáng thứ Bảy, ngày 20/12/2025, Đức...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị đầu tiên của ngài
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập...
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
Ngày 19/12/2025, Toà Giám mục Cần Thơ đã ra thông báo về Lễ Phong chân...
Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...