Vatican News
Đức Thánh Cha chia sẻ: “Không dễ để diễn tả cảm xúc của tôi khi nghĩ về những ngày lễ Giáng Sinh mà anh chị em đã trải qua, với kinh nghiệm về một ‘Thiên Chúa đã trở nên bùn lầy’ nơi chính anh chị em. Đó là một nỗi đau và mất mát, dù khắc nghiệt, nhưng lại mở ra cho chúng ta cánh cửa hy vọng. Bởi lẽ, chính trong lúc chạm đáy và buông bỏ mọi thứ tưởng chừng như chống đỡ cho chúng ta, chúng ta lại được mời gọi để vượt lên phía trước”.
Ngài nhấn mạnh rằng, hành trình này không thể thực hiện một mình, nhất là trong bóng tối mênh mông mà anh chị em đã và đang trải qua. Đức Thánh Cha nhắc đến sự giúp đỡ vô vị lợi của nhiều người, những ánh mắt đầy tận tụy và yêu thương, đã trở thành ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa giữa đêm đen.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục, chủng sinh và các nhà đào tạo tiếp tục sứ vụ của mình với tinh thần hy vọng. Ngài nhắc lại rằng, những thử thách như hiện tượng DANA (một đợt lũ lụt nghiêm trọng) không chỉ là một biến cố bất thường mà còn là hình ảnh phản chiếu những gì mỗi con người phải đối mặt khi đánh mất điều gì đó quý giá. Họ cảm thấy cô đơn, bối rối và cần được nâng đỡ để tiến bước.
Đức Thánh Cha trích dẫn lời Chúa Giêsu: “Người đã xức dầu cho tôi – và cho anh chị em – để chữa lành những tâm hồn tan vỡ, loan báo một năm hồng ân của Chúa” (x. Is 61,1; Lc 4,18). Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta đang sống trong năm hồng ân này, năm để củng cố niềm hy vọng.
Đức Thánh Cha cũng phân biệt giữa “hy vọng” và “lạc quan”: “Hy vọng không phải là lạc quan. Lạc quan là một cách diễn đạt nhẹ nhàng, còn hy vọng là điều gì đó sâu xa hơn. Chúng ta không thể xem nhẹ nỗi đau của người khác và cố an ủi họ bằng những lời sáo rỗng. Hy vọng của chúng ta có một tên gọi, đó là Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa không hề ghê sợ trước bùn lầy của chúng ta, nhưng đã trở nên bùn lầy vì chúng ta”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, làm linh mục là trở nên một Đức Kitô khác, là hòa mình vào nỗi đau của dân Chúa. Ngài khuyến khích các chủng sinh và linh mục tương lai: “Khi anh em nhìn thấy những con người tan vỡ, như ở Valencia, nơi nhiều người có cuộc sống bị bẻ gãy, anh em hãy trao tặng họ chính cuộc đời bị bẻ ra của mình, như Chúa Kitô đã làm trong Bí tích Thánh Thể. Anh em hãy cho đi cách nhưng không, vì tất cả những gì anh em có đều được lãnh nhận cách nhưng không. Đừng quên sự nhưng không này”.


Bài viết liên quan
Giáng sinh tại Thánh Địa: “Thiên Chúa sinh ra từ nơi thấp cùng nhất của nhân loại”
Trong mùa Giáng sinh đầu tiên với tư cách Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh...
Lịch đóng Cửa Thánh 4 Đền thờ Giáo hoàng ở Roma
Năm Thánh 2025 đang gần kết thúc và các Cửa Thánh của 4 Đền thờ...
ĐTC Lêô XIV: Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng Năm Thánh khơi dậy vẫn không chấm dứt
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng vào sáng thứ Bảy, ngày 20/12/2025, Đức...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị đầu tiên của ngài
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập...
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
Ngày 19/12/2025, Toà Giám mục Cần Thơ đã ra thông báo về Lễ Phong chân...
Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...