Hồng Thủy – Vatican News
Phái đoàn các dự tòng và tân tòng người Pháp hành hương Roma trong Năm Thánh Hy vọng. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy các bạn trẻ dấn thân vào đức tin và mong muốn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình, để Chúa Kitô và Tin Mừng của Người hướng dẫn.
Từ bỏ nền văn hóa sự chết
Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, họ trở thành thành viên của đại gia đình Thiên Chúa, một sáng kiến của Thiên Chúa và chúng ta đáp lại bằng cách cảm nghiệm tình yêu cứu độ của Người.
Ngài nhấn mạnh: “Bí tích Rửa tội đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Đức Kitô và ban sự sống. Nó buộc chúng ta phải từ bỏ nền văn hóa sự chết đang hiện diện rất rõ trong xã hội chúng ta. Nền văn hóa sự chết này ngày nay được biểu hiện qua sự thờ ơ, khinh miệt người khác, ma túy, theo đuổi một cuộc sống dễ dãi, một thứ tình dục trở thành thú vui và sự coi thường con người, bất công, v.v.”.
Trở thành chứng nhân của Chúa Kitô
Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Ambrôsiô: “Omnia Christus est nobis! Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta!”. Đây là một lời mời gọi trở thành chứng nhân đích thực của Chúa.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng “Giai đoạn dự tòng là một hành trình đức tin không kết thúc bằng Bí tích Rửa tội, nhưng tiếp tục suốt cuộc đời, với những khoảnh khắc vui mừng và những lúc khó khăn”. Các tân tòng được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình với người khác, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô và trở thành những môn đệ truyền giáo. Ngài khích lệ họ “hãy sống đức tin của mình một cách cụ thể, trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Hành trình đức tin có thể dài và đôi khi khó khăn, nhưng đừng nản lòng, vì Thiên Chúa luôn ở đó để nâng đỡ anh chị em”.
Kết nối với Thiên Chúa
Ngài khuyến khích họ kết nối với Thiên Chúa qua cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là tái khám phá Bí tích Hòa giải, và đời sống cộng đoàn, để lớn lên trong đức tin và tình yêu. Ngài nói rằng “Chúng ta không sinh ra đã là Kitô hữu, chúng ta trở thành Kitô hữu khi được ân sủng của Chúa chạm đến”. Chúng ta chỉ là Kitô hữu đích thực khi chúng ta để mình được chạm đến trong cuộc sống hằng ngày bởi lời nói và chứng tá của Chúa Giêsu.
Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV mời gọi các nhà truyền thông kiến tạo hiệp thông
Đức Giáo Hoàng kêu gọi những người Công giáo có ảnh hưởng cũng như các...
Hình ảnh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trên bức tranh tường lớn nhất thế giới
Vào ngày 26/7/2025, tại thành phố La Plata của Argentina, trước sự chứng kiến của...
Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: Các con là ánh sáng, là hy vọng. Hãy kêu vang cho hòa bình thế giới!
Tối ngày 29/7/2025, vào cuối Thánh lễ giáo phận Roma chào đón các bạn trẻ...
Làm thế nào thế giới kỹ thuật số có thể trở thành phương tiện truyền đạt đức tin?
Trong ngày khai mạc Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số, các...
ĐTC Lêô XIV mời gọi dùng internet xây dựng các mạng lưới sự thật, không tìm nhiều người “follow”
Gặp gỡ khoảng 1.100 người tham dự Ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ...
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Anh chị em không thể gọi Thiên Chúa là Cha mà lại có một con tim tàn ác và vô nhân đạo
Trưa Chúa nhật, ngày 27 tháng Bảy năm 2025 vừa qua, đã có hơn 20.000...