Vatican News
Ngỏ lời với các giáo sư, sinh viên và cựu sinh viên đến từ nhiều quốc gia, Đức Thánh Cha khẳng định sứ mạng của Học viện – được Thánh Gioan Phaolô II thành lập sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 – là “một cơ cấu học thuật duy nhất hiện diện trên khắp các châu lục, để vừa có thể đào tạo vừa có thể gần gũi đồng hành với các đôi vợ chồng và gia đình”. Nhờ đó, các sáng kiến mục vụ có thể đáp ứng thực tế địa phương và trung thành với truyền thống sống động của Giáo hội.
Chất lượng của xã hội được đo bằng cách quốc gia giúp các gia đình sống hạnh phúc
Ngài mời gọi học viện tiếp tục góp phần vào việc đào sâu học thuyết xã hội của Giáo hội, đặc biệt trong mối liên hệ giữa gia đình, công bằng xã hội và đời sống lao động. Đức Thánh Cha nói: “Chất lượng của đời sống xã hội và chính trị được đo bằng cách quốc gia ấy giúp các gia đình sống hạnh phúc, có thời gian cho nhau, vun đắp những mối dây liên kết”, đồng thời cảnh báo về một xã hội quá đề cao năng suất và tốc độ mà quên mất “thời gian và không gian cho tình yêu được học nơi gia đình”.
Niềm vui sinh hạ sự sống cần được bảo vệ và trân trọng
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Amoris Laetitia, nói với những phụ nữ đang mang thai rằng niềm vui sinh hạ sự sống cần được bảo vệ và trân trọng. Ngài kêu gọi các chính phủ và cộng đoàn Kitô hữu xây dựng những chính sách và sáng kiến cụ thể để phục hồi phẩm giá của thiên chức làm mẹ, hỗ trợ những phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn.
Tìm ra “ngôn ngữ mới” có thể chạm đến lương tâm của giới trẻ
Đề cập tới thách đố của thời đại, Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều người trẻ ngày nay không còn coi trọng hôn nhân, nhưng “ơn Chúa vẫn âm thầm hoạt động nơi tâm hồn họ”. Ngài khuyến khích giới học thuật, từ cuộc đối thoại cầu nguyện với Chúa, tìm ra “ngôn ngữ mới” có thể chạm đến lương tâm của giới trẻ, nuôi dưỡng khát vọng thiêng liêng và công lý.
Gia đình là nơi học hỏi tin tưởng và tha thứ
Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Học viện tiếp tục hành trình hiệp hành trong lắng nghe và cộng tác, như một gia đình, vì “gia đình là một nơi đặc quyền để học hỏi và trải nghiệm những thực hành thiết yếu của một Giáo hội hiệp hành… Bất chấp những rạn nứt và đau khổ mà gia đình phải trải qua, gia đình vẫn là nơi chúng ta học cách trao đổi những món quà của tình yêu, sự tin tưởng, tha thứ, hòa giải và thấu hiểu”.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha: Khủng hoảng môi trường có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội
Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ...
Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất
Gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao,...
Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hoà bình
Cuối Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để cầu nguyện cho hòa...
Đức Thánh Cha Lêô XIV an ủi người cao tuổi cô đơn: Tình yêu của Thiên Chúa “không quên một ai”
Năm 2026, Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi sẽ được cử hành...
Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến phái đoàn Giáo hội Công giáo Syro-Malankara, kêu gọi gìn giữ căn tính trong bối cảnh di dân
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến một phái đoàn của Giáo hội Công...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Người Công giáo và người Do Thái cần cùng nhau chống lại chủ nghĩa bài Do Thái
Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và...