Vatican News
Nhà báo Paolo Ugaz được biết đến là người đã đưa ra ánh sáng những vụ lạm dụng trong tổ chức Sodalitium Cristianae Vitae, một phong trào giáo dân phát triển mạnh mẽ ở châu Mỹ Latinh. Phong trào này đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô cấm hoạt động vào ngày 14/4 vừa qua do có nhiều cáo buộc lạm dụng và tham nhũng. Sau khi điều tra, Vatican đã kết luận này nhóm này không có bất kỳ đặc sủng nền tảng nào.
Để có được kết luận này, vào năm 2015, bà Paola Ugaz cùng với phóng viên Pedro Salinas đã công bố một cuốn sách đưa ra ánh sáng những lời chứng của các nạn nhân. Từ đó, bà Ugaz luôn phải đối diện với sự quấy rầy của pháp luật và các cuộc tấn công trực tuyến. Tháng 11/2022, trong một buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bày tỏ sự ủng hộ của ngài dành cho bà và ba đồng nghiệp khác.
Nhân dịp vở kịch Dự án Ugaz được công diễn trong những ngày này tại Lima, Peru, Đức Thánh Cha Lêô gửi sử điệp đến những người thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Ngài nói tác phẩm này không chỉ là một nghệ thuật sân khấu nhưng là ký ức, sự phản kháng, và trên hết là một hành động công lý, lên tiếng cho nỗi đau đã phải im lặng trong thời gian dài.
Ngài viết: “Các nạn nhân của gia đình thiêng liêng Sodalitium, cùng với những nhà báo đã đồng hành với họ bằng lòng can đảm, kiên nhẫn và cam kết với sự thật, phản chiếu gương mặt bị thương nhưng đầy hy vọng của Giáo hội. Cuộc đấu tranh của anh chị em cho công lý cũng là cuộc đấu tranh của Giáo hội. Một đức tin không chạm đến những vết thương của thân xác và linh hồn con người là một đức tin chưa thực sự hiểu Tin Mừng”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cải cách Giáo hội đích thực không phải là những lời nói suông, nhưng là một con đường cụ thể của khiêm nhường, sự thật và đền bù. Việc phòng ngừa và chăm sóc không chỉ là những chiến lược mục vụ, nhưng chính là trái tim của Tin Mừng.
Nhắc lại những lời dành cho giới báo chí vào ngày 12/5, Đức Thánh Cha khẳng định đó không phải là những lời chào trang trọng nhưng là việc tái khẳng định vai trò của báo chí: “Sự thật không thuộc về bất kỳ ai, mọi người đều có trách nhiệm tìm kiếm, bảo vệ và phục vụ sự thật”.
Ngài kêu gọi chính quyền Peru, xã hội dân sự và mọi công dân bảo vệ các nhà báo đưa tin thật, bởi vì theo ngài, “Nơi nào nhà báo phải im tiếng, thì nơi đó linh hồn dân chủ của quốc gia bị suy yếu”.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời khích lệ các nhà truyền thông Peru: “Đừng sợ. Vì qua công việc của mình, anh chị em có thể xây dựng hoà bình, hiệp nhất và đối thoại xã hội. Anh chị em hãy là những người gieo ánh sáng giữa bóng tối”. Và ngài bày tỏ hy vọng về một Giáo hội, nơi không có ai phải đau khổ trong im lặng, và nơi sự thật không phải lo sợ nhưng được đón nhận như một con đường giải thoát.

Bài viết liên quan
Đức Thánh cha dâng hoa và cầu nguyện tại Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lúc gần 16g, thứ Hai ngày 08 tháng Mười Hai vừa qua, theo truyền thống...
Đức Thánh Cha Lêô XIV lập kỷ lục về số người xem và tìm kiếm trên Wikipedia và Google
Sự kiện bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV vào tháng 5 đã tạo nên...
Tiếp kiến Năm Thánh – ĐTC Lêô XIV: Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân
Anh chị em thân mến, Chúng ta vừa bước vào mùa phụng vụ Mùa Vọng,...
Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên...
Bêlem chuẩn bị một lễ Giáng sinh vui tươi để mang lại hy vọng cho Thánh Địa
Sau hai năm Bêlem cử hành lễ Giáng Sinh trong bầu khí ảm đạm vì...
Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
Vào ngày cuối cùng của Chuyến Tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV...